Mi-chê – Chương 4

1 Và rồi trong những ngày cuối cùng

Núi của Nhà YHWH

Sẽ được vững lập trên đỉnh các núi

Và nó sẽ được nhấc cao hơn các đồi.

Và các dân tộc sẽ đổ về nó.

2 Và nhiều nước sẽ đi đến và nói:

“Hãy đến, và chúng ta hãy lên núi của YHWH,

Và đến Nhà của Đức Chúa Trời của Gia-cốp!

Và Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài

Và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài.”

Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn,

Và lời của YHWH từ Giê-ru-sa-lem.

3 Và Ngài sẽ phán xét giữa nhiều dân tộc,

Và sửa trị các nước mạnh vẫn ở xa.

Và họ sẽ rèn gươm mình thành lưỡi cuốc,

Và giáo mình thành lưỡi liềm;

Quốc gia sẽ không giương gươm lên với quốc gia

Họ cũng chẳng còn học tập chiến tranh nữa.

4 Và họ sẽ ngồi, mỗi người dưới cây nho mình

Và dưới cây vả mình;

Và chẳng có ai làm cho sợ hãi

Vì miệng YHWH muôn quân đã phán.

5 Vì mọi dân tộc sẽ đi

Mỗi người trong danh Vị Thần của mình

Và chúng ta sẽ đi trong danh YHWH Vị Thần của chúng ta

Mãi mãi và vĩnh viễn!

6 “Trong chính ngày ấy,” YHWH tuyên phán,

Ta sẽ nhóm người què lại,

Và tập hợp kẻ bị đuổi,

Và kẻ mà Ta đã làm cho buồn rầu.

7 Và biến người què thành phần còn sót lại

Và kẻ bị quăng xa thành một nước hùng mạnh

Và YHWH sẽ cai trị trên chúng trên núi Si-ôn

Từ bây giờ và cho đến mãi mãi.

8 Còn ngươi, tòa tháp của bầy,

Đồi của con gái Si-ôn,

Nó sẽ đến với ngươi

Tức quyền cai trị ban đầu

Sẽ đến với vương quốc của con gái Giê-ru-sa-lem.”

9 Bây giờ tại sao ngươi kêu gào la hét?

Không có vua ở giữa ngươi sao?

Hay cố vấn ngươi đã chết

Vì nỗi quặn thắt đã bắt lấy ngươi như sản phụ?

10 Hãy quặn thắt và chuyển dạ đi, con gái Si-ôn, như sản phụ!

Vì bây giờ ngươi sẽ đi ra khỏi thành phố

Và cư ngụ trong đồng ruộng

Và đi đến tận Ba-by-lon,

Ở đó, ngươi sẽ được giải cứu

Ở đó, YHWH sẽ chuộc ngươi

Khỏi tay các kẻ thù ngươi.

11 Và bấy giờ, nhiều nước sẽ tụ họp chống lại ngươi, nói:

“Nó hãy bị ô uế, và mắt chúng ta hãy nhìn thấy Si-ôn!”

12 Nhưng chúng không biết ý tưởng của YHWH,

Cũng không hiểu kế hoạch của Ngài,

Vì Ngài nhóm chúng lại

Như những bó lúa về sân đập lúa.

13 Hãy trỗi dậy và đập lúa đi, con gái Si-ôn!

Vì Ta sẽ làm cho sừng ngươi thành sắt,

Và làm cho móng ngươi thành đồng;

Và ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân

Và sẽ dâng lên YHWH thóc của chúng

Và của cải chúng lên Chúa của toàn trái đất.”