Mi-chê – Chương 3

1 Ta cũng phán:

“Hãy nghe, các thủ lĩnh của Gia-cốp

Và các lãnh đạo của nhà Is-ra-ên!

Chẳng phải nhận biết công lý là việc của các ngươi sao?

2 Bọn ghét điều lành và yêu điều dữ

Bọn lột da họ khỏi họ

Và thịt họ khỏi xương họ,

3 Và là những kẻ ăn nuốt thịt dân Ta

Và lột da họ khỏi họ

Và bẻ xương họ và rải ra như ở trong nồi

Và như thịt ở giữa chảo!”

4 Bấy giờ, chúng sẽ kêu cầu YHWH

Nhưng Ngài sẽ không trả lời chúng

Và Ngài sẽ giấu mặt Ngài khỏi chúng vào chính lúc ấy

Vì chúng đã gian ác trong những việc làm mình.

5 YHWH phán thế này về các kẻ tiên tri

Là những kẻ làm lầm lạc dân Ta,

Những kẻ cắn với răng mình và kêu: “Bình an!”

Nhưng ai không cho gì vào mồm chúng

Thì chúng chuẩn bị chiến tranh chống lại người ấy.

6 Vì thế, đêm tối sẽ ở với các ngươi khỏi khải tượng

Và bóng tối sẽ ở với các ngươi khỏi tiên đoán

Và mặt trời sẽ lặn trên các kẻ tiên tri ấy

Và ban ngày sẽ tăm tối trên chúng.

7 Và những kẻ tiên kiến sẽ xấu hổ

Và những kẻ tiên đoán sẽ nhục nhã

Và tất cả bọn chúng sẽ che lại trên môi mình

Vì chẳng có lời đáp của Đức Chúa Trời.

8 Nhưng tuy nhiên, tôi được đầy rẫy sức mạnh bởi Linh của YHWH,

Và công lý, và quyền năng

Để công bố cho Gia-cốp sự vi phạm của nó,

Và cho Is-ra-ên tội lỗi của nó.

9 Hãy nghe điều này, các thủ lĩnh của nhà Gia-cốp

Và các lãnh đạo của nhà Is-ra-ên

Những kẻ ghê tởm công lý

Và bẻ cong mọi điều ngay thẳng

10 Xây Si-ôn bằng máu, và Giê-ru-sa-lem bằng tội ác,

11 Các thủ lĩnh nó xét xử vì hối lộ,

Và các thầy tế lễ nó dạy dỗ vì thù lao,

Và các kẻ tiên tri nó tiên đoán vì tiền,

Rồi chúng nương tựa YHWH để nói:

“Chẳng phải YHWH đang ở giữa chúng ta sao?

Tai họa sẽ chẳng đến trên chúng ta đâu!”

12 Vì vậy, vì cớ các ngươi,

Si-ôn sẽ bị cày như ruộng;

Và Giê-ru-sa-lem sẽ thành đống đổ nát,

Và núi của Nhà sẽ thành những nơi cao của một cánh rừng.