Mi-chê – Chương 2

1 Khốn cho những kẻ âm mưu điều vô pháp

Và toan tính điều ác trên giường mình!

Khi buổi sáng chiếu rạng, chúng thực hiện nó,

Vì có quyền lực trong tay chúng.

2 Và chúng tham muốn ruộng đồng, và cướp lấy,

Và nhà cửa, và lấy đi.

Và bóc lột một người và gia đình người

Và một người và sản nghiệp người.

3 Vì thế, YHWH phán thế này:

“Kìa, Ta sẽ sắp đặt điều dữ chống lại gia tộc này,

Mà các ngươi sẽ không rời cổ mình ra khỏi đó được,

Các ngươi cũng sẽ không bước đi ngạo mạn được,

Vì ấy là thời tai họa.

4 Trong chính ngày ấy, người ta sẽ cất câu châm ngôn về các ngươi

Và ai ca một bài ai ca đau buồn rằng:

‘Chúng ta bị cướp phá sạch rồi!

Ngài đã đổi phần của dân ta!

Thể nào Ngài đã cất bỏ khỏi ta rồi!

Ngài đã chia phần ruộng đồng chúng ta cho kẻ tráo trở!’”

5 Vì thế sẽ chẳng có cho các ngươi người quăng dây bởi thăm nào (*) trong hội chúng của YHWH.

(*) Tức là căng dây chia đất ra bắt thăm để thừa hưởng nó.

6 “Đừng rao giảng,” chúng rêu rao.

Người ta sẽ không rao giảng cho những kẻ này

Nhục nhã sẽ không quay đi.

7 Kẻ được gọi là nhà Gia-cốp!

Linh của YHWH ngắn lại rồi ư

Liệu đây có là những việc làm của Ngài?

Chẳng phải lời Ta ích lợi với những người bước đi ngay thẳng sao?

8 Nhưng gần đây, dân Ta dấy lên như kẻ thù.

Các ngươi lột áo dài khỏi y phục những người đi qua an ổn

Những người trở về từ chiến trận.

9 Các ngươi đuổi những phụ nữ của dân Ta

Khỏi ngôi nhà thân yêu của họ,

Các ngươi lấy khỏi con trẻ họ vinh quang Ta mãi mãi.

10 Hãy trỗi dậy và đi đi!

Vì đây không phải là nơi nghỉ ngơi,

Vì bị ô uế, nó sẽ hủy diệt

Và hủy diệt nặng nề.

11 Giả như một người bước đi trong linh, nhưng lừa lọc điều dối trá:

“Ta sẽ rao giảng cho ngươi về rượu và về thức say,”

Thì nó sẽ được làm nhà truyền giảng của cái dân này!

12 Ta hẳn sẽ gom lại, Gia-cốp, toàn bộ ngươi!

Ta hẳn sẽ tập trung phần còn sót lại của Is-ra-ên cùng nhau,

Ta sẽ đặt để nó như bầy gia súc trong chuồng

Như một bầy ở giữa đồng cỏ mình

Họ sẽ huyên náo bởi người.

13 Người mở đường sẽ lên trước mặt họ

Phá lủng và xuyên qua cổng, và đi ra qua nó,

Và vua của họ sẽ đi qua trước mặt họ

Và YHWH sẽ dẫn đầu họ.