Mi-chê – Chương 1

1 Lời của YHWH, những gì đã đến với Mi-chê người Mô-rê-sết trong những ngày của Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia là các vua Giu-đa, mà ông đã thấy về Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.

2 Hãy nghe, các dân, tất cả bọn chúng!

Hãy chú ý, đất và toàn thể nó!

Và rồi Chúa YHWH sẽ làm chứng với các ngươi

Chúa từ đền thờ thánh của Ngài.

3 Vì kìa, YHWH ra từ chỗ Ngài

Và ngự xuống, và đạp lên các nơi cao của đất.

4 Và các núi sẽ tan chảy dưới Ngài,

Và các thung lũng sẽ nứt toác như sáp trước lửa

Như nước đổ xuống dốc.

5 Toàn bộ việc này là bởi sự vi phạm của Gia-cốp

Và bởi tội lỗi của nhà Is-ra-ên.

Sự vi phạm của Gia-cốp là gì?

Chẳng phải là Sa-ma-ri sao?

Và các nơi cao của Giu-đa là gì?

Chẳng phải là Giê-ru-sa-lem sao?

6 Nên Ta sẽ biến Sa-ma-ri thành đống đổ nát ngoài đồng,

Như những chỗ trồng vườn nho

Và đổ đá nó xuống thung lũng,

Và phơi bày các nền móng nó.

7 Và tất cả các tượng chạm nó sẽ bị đập nát,

Và tất cả tiền công nó sẽ bị thiêu trong lửa,

Và Ta sẽ làm cho mọi thần tượng nó hoang tàn

Vì nó gom góp tiền công của đĩ điếm,

Và chúng sẽ trở lại với tiền công của đĩ điếm.

8 Vì việc này, tôi sẽ rên rỉ và tru rống,

Tôi sẽ đi trần truồng và lõa lồ.

Tôi sẽ rên rỉ như chó rừng

Và than khóc như con cái đà điểu.

9 Vì các thương tích của nó là chí mạng,

Vì nó lan đến tận Giu-đa,

Chạm đến tận cổng của dân tôi, đến tận Giê-ru-sa-lem.

10 Đừng thuật lại trong Gát!

Đừng khóc lóc chút nào.

Tại Bết Lê-áp-ra,

Hãy lăn lóc mình trong bụi đất.

11 Hãy đi qua đi, ngươi là cư dân Sa-phi-rơ,

Trần truồng nhục nhã.

Cư dân Xa-a-nan sẽ không đi ra buổi than khóc của Bết-hê-xen

Nó sẽ lấy từ ngươi chỗ trú mình.

12 Vì cư dân Ma-rốt trông ngóng điều lành

Nhưng tai vạ từ YHWH giáng xuống cổng Giê-ru-sa-lem.

13 Hãy thắng phi mã vào chiến xa, cư dân La-ki

Nó là đầu têu tội lỗi cho con gái Si-ôn

Vì nơi ngươi, các vi phạm của Is-ra-ên được tìm thấy.

14 Vì thế, ngươi sẽ tặng quà tiễn biệt Mô-rê-sết Gát!

Các căn nhà của Ạc-xíp sẽ lừa dối các vua Is-ra-ên.

15 Ta vẫn sẽ còn đem đến các ngươi một người chiếm hữu, cư dân Ma-rê-sa,

Người ấy sẽ đến tận A-đu-lam, vinh quang của Is-ra-ên.

16 Hãy làm hói và cạo trọc về các con cưng của các ngươi đi.

Hãy mở rộng sự hói trọc mình như chim ưng,

Vì chúng đã bị lưu đày khỏi ngươi!