Giô-na – Chương 4
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Nhưng ấy là điều xấu đối với Giô-na, một điều xấu tệ hại, và ông nổi nóng.
2 Và ông cầu nguyện lên YHWH và thưa: “Ôi YHWH! Chẳng phải đây là lời của con khi con vẫn đang ở trong xứ mình sao? Vì vậy con đã chạy trước đến Ta-rê-si. Vì con biết rằng Ngài là vị Thần nhân từ và thương xót, chậm giận và đầy tốt lành, và đổi ý về tai họa!
3 Nên bây giờ, YHWH, xin hãy lấy mạng con khỏi con đi, vì con chết còn hơn sống!”
4 Và YHWH phán: “Con nổi nóng có chính đáng không?”
5 Và Giô-na ra khỏi thành và ngồi phía đông thành, và làm cho mình một cái chòi ở đó và ngồi bên dưới nó trong bóng râm cho đến khi thấy được điều gì sẽ xảy đến với thành.
6 Và YHWH Đức Chúa Trời chỉ định một dây dưa và nó leo lên phía trên Giô-na để làm bóng râm trên đầu ông ấy, để giải cứu ông ấy khỏi điều dữ mình. Và Giô-na vui mừng về dây dưa ấy một niềm vui lớn.
7 Rồi Đức Chúa Trời chỉ định một con sâu vào hừng đông ngày hôm sau, và nó chích dây dưa ấy, và nó héo.
8 Và rồi khi mặt trời chiếu tỏa, thì Đức Chúa Trời chỉ định gió đông oi bức và mặt trời giọi xuống đầu Giô-na, và ông lả đi, và xin mạng sống mình được chết đi mà thưa: “Con chết còn hơn sống!”
9 Và Đức Chúa Trời phán với Giô-na: “Con nổi nóng về dây dưa ấy có chính đáng không?” Và ông thưa: “Con nổi nóng cho đến chết cũng chính đáng!”
10 Và YHWH phán: “Con thương tiếc về một dây dưa mà con đã không hề lao khổ vì nó và con cũng đã chẳng nuôi lớn nó. Nó có trong một đêm, và chết trong một đêm.
11 Thì Ta, Ta sẽ không thương tiếc về thành lớn Ni-ni-ve, mà trong nó là hơn một trăm hai mươi nghìn người không nhận biết được giữa bên phải mình với bên trái mình, và biết bao nhiêu súc vật ư?!”