Giô-na – Chương 3
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và lời của YHWH đến với Giô-na lần thứ hai, phán:
2 “Hãy trỗi dậy, đi đến thành lớn Ni-ni-ve và rao giảng cho nó lời rao giảng mà Ta đã phán cho con.”
3 Và Giô-na bò dậy và đi đến Ni-ni-ve theo lời của YHWH. Và Ni-ni-ve là một thành rất lớn, đi bộ ba ngày.
4 Và Giô-na bắt đầu vào trong thành, đi bộ một ngày và công bố và nói: “Bốn mươi ngày nữa thì Ni-ni-ve sẽ bị hủy diệt!”
5 Và những người Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời và công bố kỳ kiêng ăn, và từ người lớn nhất của họ và cho đến kẻ nhỏ nhất của họ đều khoác vải xô.
6 Và lời ấy lên đến vua Ni-ni-ve, và ông ấy trỗi dậy khỏi ngai mình và lột áo bào mình khỏi mình, rồi khoác vải xô và ngồi trong tro bụi.
7 Rồi ông ấy cho công bố và truyền trong Ni-ni-ve bởi sắc lệnh của vua và các đại nhân của ông ấy rằng: “Người và súc vật – thú vật lẫn gia súc – không được nếm bất cứ thứ gì, không được ăn cũng không được uống nước!
8 Nhưng người và súc vật đều hãy quấn vải xô lên mình, và ra sức kêu gào lên Đức Chúa Trời, và mỗi người hãy quay khỏi đường lối xấu xa của mình và khỏi điều hung bạo nơi bàn tay mình đi!
9 Ai biết được, Đức Chúa Trời sẽ quay lại và đổi ý, và quay khỏi lửa giận của Ngài, và chúng ta sẽ không diệt vong chăng?”
10 Và Đức Chúa Trời thấy các việc làm của họ, rằng họ đã quay khỏi đường lối xấu xa của mình, thì Đức Chúa Trời đổi ý về tai họa mà Ngài đã phán sẽ làm với họ, và Ngài đã không xuống tay.