Giô-na – Chương 2

1 Và Giô-na cầu nguyện lên YHWH Đức Chúa Trời mình từ trong bụng con cá ấy

2 và thưa:

“Con kêu cầu lên YHWH từ hoạn nạn mình

Và Ngài đã đáp lời con

Con kêu gào từ bụng mồ mả

Ngài đã nghe tiếng con.

3 Và Ngài đã ném con xuống vực sâu, vào giữa biển,

Và dòng nước bao bọc lấy con.

Mọi lượn sóng Ngài và ba đào Ngài đi qua trên con.

4 Và con nói: ‘Mình đã bị đuổi khỏi trước mắt Ngài;

Dù vậy, mình sẽ lại nhìn lên đền thờ thánh của Ngài.’

5 Nước bao phủ lấy con đến tận linh hồn

Vực sâu vây lấy con

Rong rêu vấn vít đầu con.

6 Con đã xuống đến chân nền các núi;

Đất với các then cài nó ở trên con mãi mãi.

Nhưng Ngài sẽ đem mạng sống con lên khỏi hầm hố

YHWH Đức Chúa Trời của con!

7 Khi linh hồn con mòn mỏi nơi con

Con sẽ nhớ đến YHWH

Và lời cầu nguyện của con sẽ lên với Ngài,

Đến đền thờ thánh của Ngài.

8 Những kẻ giữ lấy những thứ hư không dối trá

Từ bỏ sự thương xót của mình.

9 Nhưng con sẽ hiến tế lên Ngài với tiếng chúc tạ

Con sẽ trả điều con đã hứa nguyện

Sự cứu chuộc thuộc về YHWH!”

10 Và YHWH phán với con cá, và nó mửa Giô-na lên đất khô.