Giô-na – Chương 1

1 Và lời của YHWH đến với Giô-na con trai A-mi-tai, phán:

2 “Hãy trỗi dậy, đi đến thành lớn Ni-ni-ve và rao giảng chống lại nó vì tội ác của chúng đã lên đến trước mặt Ta.”

3 Nhưng Giô-na trỗi dậy để chạy đi Ta-rê-si khỏi mặt YHWH. Và ông xuống Gia-phô và tìm thấy một chiếc tàu đang đi Ta-rê-si, và trả tiền vé nó, và xuống nó để đi cùng họ đến Ta-rê-si khỏi mặt YHWH (*).

(*) Ni-ni-ve là thủ phủ của đế chế A-si-ri, kẻ thù đàn áp và sát hại dân tộc Is-ra-ên của Giô-na nên ông không muốn rao giảng cho họ biết để họ có thể ăn năn mà được Chúa tha tội. Vì thế ông xuống tàu để trốn đến Ta-rê-si.

4 Nhưng YHWH nổi gió lớn trên biển, và nó trở thành một cơn bão lớn trên biển, và tàu kể như sắp bị vỡ rồi

5 nên các thủy thủ đều sợ hãi, và mỗi người kêu lên thần của mình, và quẳng đồ đạc trên tàu xuống biển để làm nhẹ đi khỏi chúng. Còn Giô-na đã xuống đáy lòng tàu mà nằm và ngủ mê mệt.

6 Và thuyền trưởng đến gần ông và nói với ông: “Ông ngủ mê được là thế nào?! Hãy trỗi dậy, kêu cầu vị thần của ông! Có lẽ vị thần ấy sẽ xem xét đến chúng ta và chúng ta sẽ không diệt vong chăng!”

7 Và họ nói, mỗi người với người lân cận mình: “Đi, và chúng ta sẽ bắt thăm, và sẽ biết được vì cớ ai tai họa này ở trên chúng ta.” Và họ bắt thăm, và thăm rơi lên Giô-na.

8 Và họ nói với ông: “Xin nói cho chúng tôi bởi Ai mà tai họa này ở trên chúng tôi? Công việc của ông là gì? Và ông đến từ đâu? Xứ của ông là gì? Và ông từ dân nào đến đây?”

9 Và ông nói với họ: “Tôi là người Hê-bơ-rơ và tôi kính sợ YHWH Vị Thần của các tầng trời, Đấng đã làm nên biển và đất khô.”

10 Và những người ấy sợ hãi kinh hoàng tột độ, và nói với ông: “Sao mày làm điều này?!” Vì những người ấy đã biết được rằng ông bỏ chạy khỏi mặt YHWH, vì ông đã nói cho họ.

11 Và họ nói với ông: “Bọn tao phải làm gì với mày để biển lặng lại khỏi bọn tao?!” Vì biển càng lúc càng động dữ dội.

12 Và ông nói với họ: “Hãy nhấc tôi lên và ném tôi xuống biển thì biển sẽ lặng lại khỏi các anh thôi. Vì tôi biết rằng vì cớ tôi mà trận bão lớn này ở trên các anh.”

13 Rồi những người ấy ra sức chèo để quay lại đất, nhưng không thể, vì biển càng lúc càng động dữ dội chống lại họ.

14 Và họ kêu cầu lên YHWH và thưa: “Ối YHWH! Xin đừng để chúng con diệt vong vì cớ mạng sống thằng này, cũng đừng để lên chúng con máu vô tội! Vì Ngài, YHWH, đã làm như điều Ngài muốn!”

15 Và họ nhấc Giô-na lên và ném ông xuống biển thì biển đứng yên lại khỏi sự dữ dội mình,

16 nên những người ấy kính sợ YHWH một niềm kính sợ lớn lao. Và họ hiến tế sinh tế lên YHWH và thề nguyện các lời thề.

17 Và YHWH chỉ định một con cá lớn để nuốt lấy Giô-na, và rồi Giô-na ở trong bụng con cá ấy ba ngày và ba đêm.