A-mốt – Chương 9

1 Tôi thấy Chúa đứng trên bàn thờ và phán:

“Hãy đánh các chóp, và thềm sẽ rúng động,

Và cắt đứt chúng nơi đầu tất cả bọn chúng

Ta cũng sẽ giết bằng gươm phần sau cùng của bọn chúng,

Kẻ bỏ chạy của bọn chúng sẽ không bỏ chạy được

Và kẻ trốn thoát của bọn chúng sẽ không trốn thoát được.

2 Dù chúng đào xuống mồ mả,

Tay Ta sẽ lôi chúng lên khỏi đó,

Và dù chúng lên các tầng trời

Ta sẽ lôi chúng xuống.

3 Và dù chúng trốn trên đỉnh Cạt-mên

Ta sẽ tìm chúng và bắt lấy chúng từ đó

Và dù chúng ẩn khỏi trước mắt Ta nơi đáy biển

Ta sẽ truyền cho rắn và nó sẽ cắn chúng tại đó.

4 Và dù chúng đi lưu đày trước mặt các kẻ thù chúng

Ta sẽ truyền cho gươm đao và nó sẽ giết chúng tại đó.

Và Ta sẽ để mắt mình trên chúng

Cho điều dữ chứ chẳng cho điều lành.”

5 Và Chúa YHWH muôn quân,

Đấng chạm đến đất thì nó tan chảy,

Và mọi cư dân trên nó khóc than

Và toàn bộ nó dậy lên như sông Nin

Và bị nhận chìm như sông Nin của Ai Cập,

6 Đấng xây các tầng của Ngài trên các tầng trời,

Và kết cấu chúng Ngài lập nó phía trên đất,

Đấng gọi nước biển và đổ chúng ra trên mặt đất,

Danh Ngài là YHWH.

7 “Các ngươi chẳng như con cháu Cút với Ta sao, con cái Is-ra-ên?”

YHWH tuyên phán:

“Chẳng phải Ta đã đem Is-ra-ên lên khỏi đất Ai Cập,

Và người Phi-li-tin khỏi Cáp-tô,

Và người A-ram khỏi Ki-rơ sao?

8 Kìa, mắt của Chúa YHWH ở trên vương quốc tội lỗi ấy

Và Ta sẽ tiêu diệt nó khỏi mặt đất

Chỉ là Ta sẽ không diệt sạch nhà Gia-cốp mà thôi,”

YHWH tuyên phán.

9 “Vì kìa, Ta sẽ truyền và sảy nhà Is-ra-ên giữa mọi nước,

Như khi bị sảy trên cái sàng

Một hạt cũng sẽ không rơi xuống đất.

10 Mọi kẻ tội nhân trong dân Ta

Những kẻ nói: ‘Tai họa sẽ không bắt kịp và cản được chúng ta,’

Sẽ chết bởi gươm.”

11 “Trong chính ngày ấy,

Ta sẽ dấy lều trại đã sụp đổ của Đa-vít lên,

Và tu bổ lại những chỗ đổ vỡ của nó

Và dấy những chỗ đổ nát nó lên

Và xây lại nó như những ngày xa xưa.

12 Để họ thừa hưởng phần còn lại của Ê-đôm,

Và mọi nước mà danh Ta được gọi trên chúng.”

YHWH, Đấng thực hiện điều này, tuyên phán.

13 “Kìa, những ngày đến,” YHWH tuyên phán,

“Và người cày sẽ theo kịp kẻ gặt,

Và người đạp nho với kẻ gieo hạt.

Và các núi sẽ nhỏ nước quả,

Và mọi đồi sẽ tuôn chảy.

14 Và Ta sẽ đảo ngược cảnh lưu đày của dân Ta là Is-ra-ên,

Và họ sẽ xây lại các thành bị hoang tàn và cư ngụ,

Và trồng các vườn nho và uống rượu chúng

Và lập các khu vườn và ăn trái chúng.

15 Và Ta sẽ trồng họ trên đất của họ,

Và họ sẽ không còn bị nhổ lên khỏi đất của họ

Mà Ta đã ban cho họ nữa.”

YHWH Đức Chúa Trời ngươi phán.