A-mốt – Chương 6

1 “Khốn cho những kẻ tự mãn trong Si-ôn

Và những kẻ an ổn trong núi Sa-ma-ri

Những kẻ được chỉ định đứng đầu các nước

Mà nhà Is-ra-ên đã đến với chúng.

2 Hãy qua Ca-ne và nhìn xem,

Và từ đó, hãy đi đến Ha-mát lớn

Và xuống Gát của người Phi-li-tin.

Chúng không tốt hơn những vương quốc này

Hay địa phận chúng lớn hơn địa phận các ngươi sao?

3 Những kẻ đẩy xa ngày hoạn nạn ra

Và đem chỗ ngồi của sự bạo ngược gần lại!

4 Những kẻ nằm trên giường ngà

Và duỗi dài trên trường kỷ mình;

Và ăn những chiên con từ bầy

Và những bò con từ giữa chuồng.

5 Những kẻ lảm nhảm theo lời đàn lia

Và sáng chế những nhạc cụ cho mình như Đa-vít.

6 Những kẻ uống rượu trong các bát,

Và xức dầu hạng nhất

Mà không đau buồn về sự đổ vỡ của Giô-sép!

7 Vì vậy bây giờ chúng sẽ bị trục xuất

Trong những kẻ bị trục xuất đầu tiên

Và tiệc tùng lê thê sẽ bị cất bỏ.

8 Chúa YHWH đã thề bởi linh hồn mình,

YHWH Đức Chúa Trời muôn quân tuyên phán:

‘Ta ghê tởm tính kiêu hãnh của Gia-cốp và căm ghét các pháo đài nó

Và Ta sẽ phó thành và toàn bộ nó.’

9 Và rồi nếu còn lại mười người trong một nhà

Chúng cũng sẽ chết.

10 Và chú bác của một người, cũng là người thiêu nó, sẽ đem nó lên, để đưa tro cốt ra khỏi nhà và nói với người ở các góc nhà: “Còn nữa đang ở cùng ngươi không?” Và người sẽ nói: “Không.” Và ông ấy sẽ nói: “Im đi! Vì chớ nhắc đến danh YHWH!”

11 Vì kìa, YHWH đã truyền lệnh, và đánh nhà lớn vỡ vụn và nhà nhỏ rạn nứt.

12 Ngựa có chạy hay bò có cày trên vầng đá không?

Nhưng các ngươi đã đổi công lý thành thuốc độc

Và bông trái công chính ra ngải cứu.

13 Các ngươi vui mừng về Lô Đê-ba, nói:

‘Chẳng phải bởi sức chúng ta mà chúng ta đã chiếm được cho chúng ta Kác-na-im sao?’

14 Nhưng kìa, Ta sẽ dấy một nước lên chống lại các ngươi, nhà Is-ra-ên,”

YHWH Đức Chúa Trời muôn quân tuyên phán,

“Và chúng sẽ áp bức các ngươi từ lối vào Ha-mát

Cho đến khe A-ra-ba.”