Lê-vi – Chương 9

1 Và rồi vào ngày thứ tám, Mô-se cho gọi A-rôn và các con trai ông, và các trưởng lão Is-ra-ên đến,

2 và nói với A-rôn: “Hãy bắt cho mình một con bò con đực của đàn thú vật làm tế lễ tội lỗi, và một con chiên đực làm tế lễ thiêu, là những con không tì vết, và đem đến trước mặt YHWH.

3 Và anh hãy nói với con cháu Is-ra-ên rằng: ‘Hãy bắt một con dê con đực làm tế lễ tội lỗi, và một con bò con đực và một con chiên con, là những con không tì vết được một tuổi, làm tế lễ thiêu;

4 và một con bò đực và một con chiên đực làm tế lễ bình an để hiến tế trước mặt YHWH và một tế lễ thực phẩm pha dầu, vì hôm nay YHWH sẽ hiện ra với anh em.’”

5 Và họ lấy những gì Mô-se đã truyền đến trước Lều Hội Kiến, và cả hội chúng đến gần và đứng trước mặt YHWH.

6 Và Mô-se nói: “Đây là điều mà YHWH truyền dặn anh em hãy làm, và vinh quang của YHWH sẽ hiện ra với anh em.”

7 Và Mô-se nói với A-rôn: “Hãy đến gần bàn thờ dâng tế lễ tội lỗi của anh và tế lễ thiêu của anh, và làm lễ đền chuộc trên anh và cho dân chúng, và dâng lễ vật của dân chúng và làm lễ đền chuộc trên họ, như điều YHWH truyền dặn.”

8 Và A-rôn đến gần bàn thờ và giết con bò con đực của tế lễ tội lỗi cho mình.

9 Và các con trai A-rôn đem máu ấy đến ông, và ông nhúng ngón tay mình vào máu, và bôi lên các sừng bàn thờ, và đổ máu xuống nền bàn thờ.

10 Còn mỡ và các quả thận và màng từ gan từ tế lễ tội lỗi thì ông thiêu trên bàn thờ, như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.

11 Còn thịt và da thì ông thiêu trong lửa bên ngoài trại quân.

12 Và ông giết tế lễ thiêu, và các con trai A-rôn trình cho ông máu ấy, và ông rảy nó lên chung quanh bàn thờ.

13 Và họ trình tế lễ thiêu theo các miếng nó và cái đầu, và ông thiêu trên bàn thờ.

14 Và ông rửa nội tạng và các giò và thiêu trên tế lễ thiêu nơi bàn thờ.

15 Và ông đem lễ vật của dân chúng đến, và bắt con dê đực của tế lễ tội lỗi cho dân chúng và giết nó, và dâng nó làm tế lễ tội lỗi như con đầu tiên.

16 Và ông đem dâng tế lễ thiêu và làm với nó theo thường lệ.

17 Và ông dâng tế lễ thực phẩm đến, và bốc đầy tay mình từ nó và thiêu trên bàn thờ, bên cạnh tế lễ thiêu của buổi sáng.

18 Và ông giết con bò đực và con chiên đực sinh tế của các tế lễ bình an cho dân chúng. Và các con trai A-rôn trình máu ấy cho ông, và ông rảy nó lên chung quanh bàn thờ.

19 Còn các phần mỡ từ con bò đực và từ con chiên đực: mông đuôi, và mỡ bọc, và các quả thận, và màng gan,

20 thì họ đặt các phần mỡ ấy trên các cái ngực, và ông thiêu các phần mỡ ấy trên bàn thờ,

21 còn các cái ngực và chân phải thì A-rôn đưa đẩy làm tế lễ đưa đẩy trước mặt YHWH, như điều Mô-se truyền dặn.

22 Và A-rôn giơ tay mình trên dân chúng và chúc phước cho họ, và xuống khỏi việc dâng tế lễ tội lỗi, và tế lễ thiêu, và tế lễ bình an.

23 Và Mô-se và A-rôn tiến vào Lều Hội Kiến và tiến ra, và họ chúc phước cho dân chúng. Và vinh quang của YHWH hiện ra với toàn dân.

24 Và lửa phát ra từ trước mặt YHWH và thiêu nuốt tế lễ thiêu và các phần mỡ trên bàn thờ. Và toàn dân trông thấy thì reo mừng và sấp mặt mình xuống.