Lê-vi – Chương 6
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và YHWH phán với Mô-se rằng:
2 “Khi một người phạm tội và mắc lỗi với YHWH, và người ấy gian dối người lân cận mình trong vật ủy thác, hay trong việc trao tay kết ước, hay trong việc cướp bóc hoặc bóc lột người lân cận mình,
3 hay tìm được thứ bị mất mà gian dối nó đi, và thề dối về một trong tất cả những điều mà người làm để phạm tội nơi chúng,
4 thì rồi, vì người ấy đã phạm tội và mắc lỗi, nên người ấy hãy trả lại của cướp mà mình đã cướp, hay của bóc lột mà mình đã bóc lột, hay vật ủy thác đã được ủy thác cho mình, hay thứ bị mất mà mình đã tìm thấy,
5 hay từ bất cứ thứ gì mà mình đã thề dối về nó, và trả lại nó nguyên vẹn nó, và thêm vào nó một phần năm của nó, cho người mà nó thuộc về. Người ấy hãy trao nó trong ngày của tế lễ lầm lỗi mình.
6 Và người ấy hãy đem tế lễ lầm lỗi mình lên YHWH: một con chiên đực không tì vết từ bầy gia súc, với định giá của con làm tế lễ lầm lỗi, đến thầy tế lễ.
7 Và thầy tế lễ sẽ làm lễ đền chuộc trên người ấy trước mặt YHWH, và điều ấy sẽ được tha cho người, về bất cứ gì trong tất cả những điều người ấy đã làm, cho lầm lỗi nơi nó.”
8 Và YHWH phán với Mô-se rằng:
9 “Con hãy truyền cho A-rôn và các con trai ông rằng: Đây là luật của tế lễ thiêu: nó là tế lễ thiêu cháy sáng trên bàn thờ cả đêm cho đến sáng, và lửa bàn thờ sẽ được giữ cháy sáng nơi nó.
10 Và thầy tế lễ sẽ mặc áo dài mình bằng vải gai, và mặc quần lót bằng vải gai lên xác thịt mình, và hốt tro mà lửa đã thiêu nuốt tế lễ thiêu trên bàn thờ, và để nó bên bàn thờ,
11 Và cởi y phục mình ra và mặc y phục khác vào, và đem tro ra đến ngoài trại quân, đến một nơi thanh sạch.
12 Còn lửa trên bàn thờ phải được giữ cháy sáng nơi nó, không bị tắt. Và sáng sáng, thầy tế lễ sẽ thiêu củi trên nó và sắp lên nó tế lễ thiêu, và đốt trên nó mỡ của tế lễ bình an.
13 Lửa sẽ liên tục được giữ cháy sáng trên bàn thờ, không bị tắt.”
14 “Và đây là luật của tế lễ thực phẩm: các con trai A-rôn sẽ đem nó đến trước mặt YHWH, trước bàn thờ,
15 Và ông sẽ lấy lên từ nó đầy nắm tay mình, từ bột của tế lễ thực phẩm, và từ dầu nó, và tất cả nhũ hương trên tế lễ thực phẩm và đốt trên bàn thờ phần tưởng niệm nó làm hương thơm lên YHWH.
16 Và phần còn lại từ nó, A-rôn và các con trai ông sẽ ăn. Nó sẽ được ăn không men trong một nơi thánh: họ sẽ ăn nó trong sân của Lều Hội Kiến.
17 Nó sẽ không được nướng có men. Ta đã ban nó làm phần của họ từ tế lễ lửa của Ta: nó là chí thánh, như tế lễ tội lỗi và như tế lễ lầm lỗi.
18 Tất cả những người nam trong con cháu A-rôn sẽ ăn nó – một quy định vĩnh viễn cho các thế hệ các con từ tế lễ lửa của YHWH. Bất cứ thứ gì chạm đến chúng đều sẽ thánh.”
19 Và YHWH phán với Mô-se rằng:
20 “Đây là lễ vật của A-rôn và các con trai ông mà họ sẽ đem đến trong ngày ông được xức dầu: một phần mười ê-pha bột, là một tế lễ thực phẩm liên tục, một nửa nó vào buổi sáng và một nửa nó vào buổi chiều tối.
21 Nó sẽ được làm trên chảo bằng dầu. Con sẽ đem nó đã được rán đến: hãy đem các miếng bánh tế lễ thực phẩm đến làm mùi hương lên YHWH.
22 Và thầy tế lễ được xức dầu kế nhiệm ông trong các con trai ông sẽ làm điều ấy – một quy định vĩnh viễn – nó sẽ được thiêu toàn bộ lên YHWH.
23 Và mọi tế lễ thực phẩm của thầy tế lễ sẽ được thiêu toàn bộ: nó sẽ không được ăn.”
24 Và YHWH phán với Mô-se rằng:
25 “Con hãy nói cho A-rôn và cho các con trai ông rằng: đây là luật của tế lễ tội lỗi: ở nơi mà tế lễ thiêu bị giết, tế lễ tội lỗi sẽ bị giết trước mặt YHWH: nó là chí thánh.
26 Thầy tế lễ dâng nó làm tế lễ tội lỗi sẽ ăn nó trong một nơi thánh: nó sẽ được ăn trong sân của Lều Hội Kiến.
27 Bất cứ gì chạm vào thịt nó sẽ là thánh, và khi bị máu nó vấy lên y phục, con sẽ giặt thứ bị vấy lên từ nó trong một nơi thánh.
28 Còn nồi đất mà trong ấy nó đã được nấu sẽ bị đập vỡ. Còn nếu nó được nấu trong nồi đồng thì nó sẽ được cạo và rửa bằng nước.
29 Mọi người nam trong các thầy tế lễ sẽ ăn nó: nó là chí thánh.
30 Còn bất cứ tế lễ tội lỗi nào mà máu của nó đã được đem vào Lều Hội Kiến để làm lễ đền chuộc trong nơi thánh, thì nó sẽ không được ăn. Nó sẽ bị thiêu trong lửa.”