Lê-vi – Chương 5

1 “Và khi một người phạm tội, và nghe tiếng thề rủa (*), và người ấy là một nhân chứng – dù thấy hay biết – nếu người ấy không nói ra thì người ấy sẽ mang tội mình.

(*) Một ví dụ của trường hợp này là trong sách [07] Thẩm Phán 17:2, khi mẹ của Mi-ca bị ông ăn trộm 1.100 miếng bạc, bà cất tiếng thề rủa, và Mi-ca đã buộc phải đứng ra nhận tội.

2 Hay người nào chạm đến bất cứ thứ gì ô uế, dù là xác thú vật ô uế, hay xác súc vật ô uế, hay xác động vật gì ô uế, và điều ấy bị che khuất khỏi người ấy, thì người ấy đã ô uế và mắc tội.

3 Hay khi người ấy chạm vào thứ ô uế của loài người, vào bất cứ sự ô uế nào của người mà bởi nó người ấy bị ô uế, và điều ấy bị che khuất khỏi người ấy hay người ấy nhận biết được, thì người ấy sẽ mắc tội.

4 Hay khi một người thề nguyện, nói bằng miệng sẽ làm điều dữ hay điều lành gì, mà người ấy đã nói ra bằng một lời thề rồi, và điều ấy bị che khuất khỏi người ấy hay người ấy nhận biết được, thì người ấy sẽ mắc tội về một trong những điều này.

5 Và rồi, khi người mắc tội về một trong những điều này và xưng nhận điều mà mình đã phạm tội vào nó,

6 thì người ấy hãy đem tế lễ lầm lỗi lên YHWH cho tội lỗi mình mà người ấy đã phạm, một con cái từ bầy gia súc: chiên hay dê con, làm tế lễ tội lỗi, và thầy tế lễ sẽ làm lễ đền chuộc trên người ấy khỏi tội lỗi mình.

7 Còn nếu tay người ấy không đủ khả năng cho một con gia súc, thì người ấy hãy đem tế lễ lầm lỗi mình mà mình đã phạm: hai con chim gáy hoặc hai con bồ câu con lên YHWH, một làm tế lễ tội lỗi, và một làm tế lễ thiêu.

8 Và người ấy hãy đem chúng đến thầy tế lễ. Và ông sẽ đem con làm tế lễ tội lỗi đến, và vặn đầu nó khỏi cổ nó mà không đứt rời,

9 và rảy từ máu tế lễ tội lỗi lên cạnh bàn thờ, và vắt máu còn lại xuống nền bàn thờ. Nó là một tế lễ tội lỗi.

10 Còn con thứ hai người sẽ làm tế lễ thiêu như thường lệ, và thầy tế lễ sẽ làm lễ đền chuộc trên người ấy khỏi tội lỗi mình mà người ấy đã phạm, và điều ấy sẽ được tha cho người.

11 Còn nếu tay người ấy không đủ khả năng cho hai con chim gáy hay cho hai con bồ câu con thì người ấy hãy đem lễ vật mình mà mình đã phạm là một phần mười ê-pha bột làm tế lễ tội lỗi. Người ấy sẽ không đổ dầu lên nó và sẽ không để nhũ hương lên nó, vì nó là một tế lễ tội lỗi.

12 Và người ấy sẽ đem nó đến thầy tế lễ, và thầy tế lễ sẽ lấy từ nó đầy nắm tay mình làm phần tưởng niệm nó và thiêu trên bàn thờ theo tế lễ lửa của YHWH. Nó là một tế lễ tội lỗi.

13 Và thầy tế lễ sẽ làm lễ đền chuộc trên người ấy cho tội lỗi của người ấy mà người ấy đã phạm vào về một trong những điều này, và điều ấy sẽ được tha cho người. Còn nó sẽ dành cho thầy tế lễ như tế lễ thực phẩm vậy.”

14 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

15 “Khi một người mắc lỗi và vô ý phạm tội về các thánh vật của YHWH, thì người ấy hãy đem tế lễ lầm lỗi mình lên YHWH: một con chiên đực không tì vết từ bầy gia súc với định giá của con bằng shê-kên bạc theo shê-kên của Đền làm tế lễ lầm lỗi,

16 và người ấy sẽ bồi thường điều mà người ấy đã phạm nơi thánh vật và thêm vào nó một phần năm của nó, và giao nó cho thầy tế lễ. Và thầy tế lễ sẽ làm lễ đền chuộc trên người ấy bằng con chiên đực của tế lễ lầm lỗi, và điều ấy sẽ được tha cho người.

17 Còn nếu khi một người phạm tội, và làm một điều không được làm từ bất cứ mạng lệnh nào của YHWH và không hay biết, thì người ấy sẽ mắc tội và sẽ mang tội mình.

18 Và người ấy sẽ đem một con chiên đực không tì vết từ bầy gia súc với định giá của con làm tế lễ lầm lỗi đến thầy tế lễ, và thầy tế lễ sẽ làm lễ đền chuộc trên người ấy về lầm lỗi của người ấy mà người ấy đã phạm mà người ấy không hay biết, và điều ấy sẽ được tha cho người.

19 Nó là một tế lễ lầm lỗi: người ấy đúng là đã có lỗi với YHWH.”