Lê-vi – Chương 22

1 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

2 “Hãy nói với A-rôn và với các con trai ông, và họ hãy biệt riêng mình vì các thánh vật của con cháu Is-ra-ên, và chớ xúc phạm danh thánh Ta những thứ mà họ thánh hóa cho Ta. Ta là YHWH.

3 Hãy nói với họ: ‘Qua các thế hệ các con, bất cứ người nào từ bất cứ dòng dõi nào của các con mà lại gần các vật thánh mà con cháu Is-ra-ên thánh hóa cho YHWH, mà sự ô uế của người ấy đang ở trên người ấy, thì chính người sẽ bị cắt bỏ khỏi mặt Ta. Ta là YHWH.

4 Bất cứ người nào từ dòng dõi A-rôn, và bị phong hủi hay chảy dịch (*), thì chớ ăn từ các vật thánh cho đến khi mà người được sạch. Và người nào chạm vào bất cứ gì bị ô uế bởi thi thể, hay người mà hạt giống xuất khỏi mình,

(*) Từ “chảy dịch” chỉ chung rất nhiều thứ, bao gồm cả kinh nguyệt, băng huyết, và bệnh lậu.

5 hay người chạm vào bất cứ động vật ô uế nào đối với mình hoặc người nào ô uế đối với mình, bất cứ thứ ô uế nào của người ấy,

6 người nào mà chạm vào nó thì sẽ bị ô uế cho đến chiều tối và chớ ăn từ vật thánh, chỉ trừ phi người tắm rửa thể xác mình trong nước,

7 và mặt trời lặn, thì người ấy được thanh sạch, và sau đó sẽ ăn từ các vật thánh, vì nó là thức ăn của người.

8 Người ấy chớ ăn xác chết hay thú bị cắn xé từng mảnh để bị ô uế bởi nó. Ta là YHWH.

9 Và họ hãy tuân giữ lệnh Ta và sẽ không mang trên mình tội lỗi và chết trong nó vì họ đã vi phạm nó. Ta là YHWH, Đấng thánh hóa họ.

10 Bất cứ người ngoài nào cũng chớ ăn vật thánh, khách của thầy tế lễ và người làm thuê sẽ không ăn vật thánh.

11 Còn khi thầy tế lễ mua một người là tài sản tiền mình, thì người ấy sẽ được ăn nó. Và kẻ sinh ra trong nhà ông, họ sẽ ăn thức ăn của ông.

12 Còn con gái của thầy tế lễ mà đã trở thành thuộc về một người đàn ông ở ngoài thì chớ ăn lễ vật dâng cao là những vật thánh.

13 Còn con gái của thầy tế lễ mà đã thành người góa bụa hay người bị ly dị và không có hậu duệ, và trở về nhà cha nàng như thời trẻ nàng, thì nàng sẽ ăn thức ăn của cha nàng. Bất cứ người ngoài nào cũng không được ăn từ nó.

14 Và người nào mà ăn nhầm vật thánh thì sẽ thêm vào một phần năm của nó lên nó, và đưa cho thầy tế lễ với vật thánh.

15 Và họ chớ xúc phạm các vật thánh của con cháu Is-ra-ên mà người ta dâng lên YHWH,

16 và khiến họ mang tội lầm lỗi khi họ ăn các vật thánh của bọn họ, vì Ta là YHWH, Đấng thánh hóa họ (*).’”

(*) Cũng có thể là “chúng”, chỉ về các vật thánh.

17 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

18 “Hãy nói với A-rôn và với các con trai ông, và với tất cả con cháu Is-ra-ên, và bảo với họ: ‘Bất cứ người nào thuộc nhà Is-ra-ên hay thuộc các ngoại kiều trong Is-ra-ên, là người đem dâng lễ vật mình cho mọi lời thề nguyện của họ và cho mọi lễ vật tự nguyện của họ, mà họ đem dâng lên YHWH làm tế lễ thiêu,

19 thì hãy là một con đực không tì vết trong đàn thú vật, trong chiên hay trong dê, với lòng tự nguyện mình.

20 Bất cứ thứ gì mà trên nó có tì vết, các con chớ đem dâng, vì nó sẽ không được chấp nhận cho các con.

21 Và khi một người đem dâng sinh tế của các tế lễ bình an lên YHWH để hoàn nguyện, hay lễ vật tự nguyện trong đàn thú vật hay trong bầy gia súc, thì nó hãy không tì vết để được chấp nhận: chớ có tì vết nào trên nó.

22 Con vật mù, hay què, hay bị thương, hay ung bướu, hay ghẻ chốc, hay lở lói, thì các con chớ đem dâng những con này lên YHWH và chớ dâng tế lễ lửa từ chúng trên bàn thờ lên YHWH.

23 Và một con bò hay một con gia súc bị dài chân hay ngắn chân, các con hãy dâng nó làm lễ vật tự nguyện, còn cho lời thề nguyện thì nó sẽ không được chấp nhận.

24 Và chớ đem dâng lên YHWH thứ bị bầm, hay bị dập, hay bị gãy, hay bị cắt, và chớ dâng trong xứ mình.

25 Và các con chớ đem dâng thức ăn của Đức Chúa Trời các con từ bất cứ những thứ này từ tay người nước ngoài, vì thương tật chúng ở trên chúng, tì vết ở trên chúng: chúng sẽ không được chấp nhận cho các con.’”

26 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

27 “Bò hay chiên hay dê mà sinh ra và được bảy ngày dưới mẹ nó, thì từ ngày thứ tám và trở đi nó sẽ được chấp nhận là lễ vật tế lễ lửa lên YHWH.

28 Và bò hay gia súc, các con chớ giết nó và con nó trong một ngày.

29 Và khi các con hiến tế sinh tế chúc tạ lên YHWH, các con hãy hiến tế với lòng tự nguyện mình.

30 Nó sẽ được ăn trong chính ngày ấy: các con chớ để dành lại gì từ nó cho đến sáng. Ta là YHWH.

31 Và các con hãy tuân giữ các mạng lệnh Ta và thực thi chúng. Ta là YHWH.

32 Và chớ xúc phạm danh thánh Ta, và Ta hãy được tôn thánh giữa con cháu Is-ra-ên. Ta là YHWH, Đấng thánh hóa các con,

33 Đấng đã đem các con ra khỏi đất Ai Cập để làm Đức Chúa Trời cho các con. Ta là YHWH.”