Lê-vi – Chương 21

1 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy nói với các thầy tế lễ là các con trai A-rôn, và bảo với họ: ‘Chớ làm ô uế mình vì người chết trong dân mình,

2 chỉ trừ phi vì thân nhân mình, là người thân cận với mình, vì mẹ mình, hay vì cha mình, hay vì con trai mình, hay vì con gái mình, hay vì anh em mình,

3 hay vì chị em mình là trinh nữ, là người thân cận với mình, người chưa thuộc về người đàn ông nào, thì vì nàng mà mình được làm ô uế mình.

4 Người lãnh đạo trong dân mình chớ làm ô uế mình, để phàm tục hóa mình:

5 chớ làm hói đầu mình, và chớ cạo rìa râu mình, và chớ cắt rách da thịt mình. (*)

(*) Chú ý là những yêu cầu này đang liền mạch với ý “chớ làm ô uế mình VÌ NGƯỜI CHẾT” từ câu 1 bên trên. Xem chú thích [03] Lê-vi 19:28.

6 Họ hãy trở nên những người thánh cho Đức Chúa Trời họ và chớ xúc phạm danh Đức Chúa Trời họ, vì họ là những người đem dâng tế lễ lửa của YHWH, là thức ăn của Đức Chúa Trời họ, và họ hãy trở nên thánh.

7 Chớ lấy vợ là gái mại dâm hay người đã bị làm nhục, và chớ lấy phụ nữ bị ly dị (*) khỏi chồng mình, vì người là thánh cho Đức Chúa Trời người.

(*) đuổi.

8 Và các con hãy biệt thánh người, vì người đem dâng thức ăn của Đức Chúa Trời các con: người sẽ là thánh đối với các con, vì Ta, YHWH là thánh, là Đấng thánh hóa các con.

9 Còn con gái của người thầy tế lễ mà làm nhục mình để đàng điếm, thì cô ta đã xúc phạm đến cha mình: cô ta sẽ bị thiêu trong lửa.

10 Và thầy tế lễ cả từ các anh em mình, là người mà dầu xức đã đổ lên đầu mình và tay mình đã được biệt thánh, để mặc lễ phục lên, thì chớ trùm đầu mình và chớ xé y phục mình,

11 và người chớ tiến vào với bất cứ người chết nào: người sẽ không làm ô uế mình vì cha mình hay vì mẹ mình.

12 Và người chớ ra khỏi Đền, và chớ xúc phạm Đền của Đức Chúa Trời mình vì dầu xức biệt riêng của Đức Chúa Trời người ở trên người. Ta là YHWH.

13 Và người sẽ lấy vợ trong sự trinh trắng của nàng.

14 Người góa bụa, hay người bị ly dị, hay người bị làm nhục, gái điếm, những người này người chớ lấy, nhưng thay vào đó, người sẽ lấy vợ là một trinh nữ trong dân mình,

15 và chớ làm nhục dòng dõi mình trong dân mình, vì Ta là YHWH, Đấng thánh hóa người.’”

16 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

17 “Hãy nói với A-rôn rằng: ‘Người nào thuộc dòng dõi con, qua các thế hệ họ, mà có khuyết tật trên người thì chớ đến gần để đem dâng thức ăn của Đức Chúa Trời mình.

18 Vì bất cứ người nào mà trên mình có khuyết tật, thì người chớ đến gần: mù lòa, hay què quặt, hay dị dạng, hay thừa chi thể;

19 hay người mà trên mình có chân gãy hay tay gãy,

20 hay gù lưng, hay còi cọc, hay mắt mình có tật, hay ghẻ chốc, hay lở lói, hay dập tinh hoàn.

21 Bất cứ người nào mà trên mình có khuyết tật, từ dòng dõi thầy tế lễ A-rôn, thì chớ đến gần để đem dâng tế lễ lửa của YHWH: khuyết tật đang ở trên người, người chớ đến gần để đem dâng thức ăn của Đức Chúa Trời mình.

22 Người được ăn thức ăn của Đức Chúa Trời mình, từ các vật chí thánh và từ các vật thánh,

23 tuy nhiên người chớ đi đến bức màn và chớ lại gần bàn thờ, vì khuyết tật ở trên người, và người sẽ không xúc phạm những thứ thánh Ta, vì Ta là YHWH, Đấng thánh hóa chúng.’”

24 Và Mô-se nói với A-rôn, và với các con trai ông, và với tất cả con cháu Is-ra-ên.