Lê-vi – Chương 1

1 Và YHWH gọi Mô-se và phán với ông từ Lều Hội Kiến rằng:

2 “Hãy nói với con cháu Is-ra-ên, và bảo với họ: Khi một người từ các con đem một lễ vật lên YHWH, các con hãy đem lễ vật mình từ súc vật: từ đàn thú vật và từ bầy gia súc.

3 Nếu lễ vật của người ấy là tế lễ thiêu từ đàn thú vật (*), người ấy hãy đem nó là một con đực không tì vết đến cửa Lều Hội Kiến: người ấy sẽ đem dâng nó để nó được chấp nhận (**) trước mặt YHWH,

(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 12:16. Đây có lẽ là một con bò.

(**) Có thể dịch: người ấy sẽ đem dâng nó một cách tự nguyện.

4 và đặt tay mình trên đầu tế lễ thiêu và nó sẽ được chấp nhận cho người làm tế lễ tội lỗi cho người.

5 Và người ấy sẽ giết con thú vật trước mặt YHWH, và các con trai A-rôn là các thầy tế lễ sẽ đem máu ấy đến gần và rảy máu lên chung quanh bàn thờ tại cửa Lều Hội Kiến.

6 Và người ấy sẽ lột da tế lễ thiêu và cắt nó ra thành các miếng nó.

7 Và các con trai của thầy tế lễ A-rôn sẽ bỏ lửa lên bàn thờ, và xếp củi trên lửa.

8 Và các con trai A-rôn là các thầy tế lễ sẽ sắp các miếng, đầu và mỡ lên củi trên lửa trên bàn thờ.

9 Và người ấy sẽ rửa nội tạng nó và các giò nó bằng nước, và thầy tế lễ sẽ thiêu tất cả trên bàn thờ, là một tế lễ thiêu, là một tế lễ lửa có hương thơm lên YHWH.

10 Còn nếu lễ vật của người ấy là từ bầy gia súc, từ chiên hay từ dê làm tế lễ thiêu, người ấy sẽ đem nó là một con đực không tì vết đến.

11 Và người ấy sẽ giết nó bên bàn thờ về phía bắc trước mặt YHWH, và các con trai A-rôn là các thầy tế lễ sẽ rảy máu nó lên chung quanh bàn thờ.

12 Và người ấy sẽ cắt nó ra thành các miếng nó, và đầu nó, và mỡ nó, và thầy tế lễ sẽ sắp chúng lên củi trên lửa trên bàn thờ.

13 Và người ấy sẽ rửa nội tạng và các giò bằng nước, và thầy tế lễ sẽ đem tất cả đến và thiêu trên bàn thờ. Nó là một tế lễ thiêu, là một tế lễ lửa có hương thơm lên YHWH.

14 Và nếu lễ vật của người ấy lên YHWH là một tế lễ thiêu từ chim thì người ấy sẽ đem lễ vật mình từ chim gáy hoặc từ bồ câu con đến.

15 Và thầy tế lễ sẽ đem nó đến bàn thờ và vặn đứt đầu nó ra, và thiêu trên bàn thờ, và vắt máu nó trên cạnh bàn thờ,

16 và lấy cái diều nó cùng bộ lông nó, và ném nó bên bàn thờ về hướng đông, là chỗ đổ tro,

17 và xé nó nơi cánh nó mà không đứt rời, và thầy tế lễ sẽ thiêu nó trên bàn thờ, trên củi, trên lửa. Nó là một tế lễ thiêu, là một tế lễ lửa có hương thơm lên YHWH.