Giô-ên – Chương 3
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Vì kìa, trong chính những ngày ấy, và vào chính lúc ấy, khi Ta đảo ngược cảnh lưu đày của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem,
2 Ta cũng sẽ tập trung tất cả các nước lại và đem chúng xuống thung lũng Giô-sa-phát. Và Ta sẽ được phân xử với chúng ở đó về dân Ta và sản nghiệp Ta là Is-ra-ên, mà chúng đã làm tan lạc giữa các nước và phân chia đất Ta,
3 và bắt thăm về dân Ta. Chúng đã đổi một bé trai lấy gái mại dâm, và bán một bé gái lấy rượu mà uống.
4 Và cả Ty-rơ và Si-đôn và tất cả địa phận của Phi-li-tin, các ngươi can gì với Ta? Các ngươi trả thù Ta chăng? Và nếu các ngươi báo trả Ta, Ta sẽ đảo ngược sự báo trả của các ngươi lên đầu các ngươi một cách nhanh chóng khẩn trương!
5 Vì các ngươi đã lấy bạc của Ta và vàng của Ta, và đem các báu vật tốt lành của Ta vào trong các đền thờ của các ngươi;
6 và các ngươi đã bán con cái Giu-đa và con cái Giê-ru-sa-lem cho con cái Hy Lạp, để dời họ đi xa khỏi lãnh thổ mình.
7 Kìa, Ta sẽ dấy họ lên từ nơi mà các ngươi đã bán họ đến đó, và đảo ngược sự báo trả của các ngươi lên đầu các ngươi.
8 Ta cũng sẽ bán các con trai các ngươi và các con gái các ngươi vào tay con cái Giu-đa, và họ sẽ bán chúng cho người Sa-bê, là một nước xa xôi.” Vì YHWH đã phán.
9 Hãy loan báo điều này giữa các nước:
Hãy chuẩn bị chiến tranh,
Hãy kích động các dũng sĩ,
Mọi chiến binh hãy đến gần, đi lên!
10 Hãy rèn lưỡi cày thành gươm,
Và lưỡi liềm thành giáo.
Người yếu ớt hãy nói: “Tôi mạnh mẽ!”
11 Tất cả các nước chung quanh,
Hãy điều động và đến, và tập hợp!
YHWH, hãy sắp đặt các dũng sĩ của Ngài ở đó!
12 “Các nước hãy được kích động và đi lên thung lũng Giô-sa-phát,
Vì Ta sẽ ngồi ở đó phán xét tất cả các dân tộc chung quanh.
13 Hãy tra lưỡi hái vào vì mùa gặt đã chín.
Hãy đến giày đạp, vì hầm ép đã đầy, các máy ép đã tràn,
Vì sự gian ác của chúng thật nhiều.”
14 Các đám đông, các đám đông tại thung lũng Quyết Định
Vì ngày của YHWH gần kề trong thung lũng Quyết Định.
15 Mặt trời và mặt trăng sẽ tối sầm,
Và các ngôi sao sẽ thu ánh sáng mình lại.
16 Còn YHWH sẽ gầm thét từ Si-ôn
Và vang tiếng Ngài ra từ Giê-ru-sa-lem
Các tầng trời và đất đều rung chuyển.
Nhưng YHWH là nơi ẩn náu cho dân Ngài,
Và đồn lũy cho con cái Is-ra-ên.
17 “Và các con sẽ biết Ta là YHWH Đức Chúa Trời các con
Ngự tại Si-ôn, núi thánh Ta.
Và Giê-ru-sa-lem sẽ là thánh
Và người ngoài sẽ không còn đi qua nơi nó nữa.”
18 Và rồi trong chính ngày ấy, các núi sẽ nhỏ nước quả
Và các đồi sẽ tuôn chảy sữa,
Và tất cả các sông Giu-đa sẽ tuôn chảy nước,
Và một dòng suối sẽ chảy ra từ Nhà YHWH
Và nhuần tưới thung lũng Si-tim.
19 Ai Cập sẽ trở nên hoang tàn,
Và Ê-đôm sẽ trở thành hoang mạc tiêu điều
Vì sự bạo ngược với con cái Giu-đa
Những người mà chúng đã làm đổ máu vô tội trong đất mình.
20 Nhưng Giu-đa sẽ được cư ngụ mãi mãi,
Và Giê-ru-sa-lem đời đời.
21 Ta cũng sẽ tẩy sạch máu họ mà Ta chưa tẩy sạch,
Và YHWH sẽ ngự tại Si-ôn.