Giô-ên – Chương 2
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Hãy thổi tù và tại Si-ôn,
Và thét vang trên núi thánh Ta!
Tất cả cư dân của xứ hãy run rẩy!
Vì ngày của YHWH đang đến thật gần kề.
2 Ngày của bóng tối và u ám,
Một ngày mây và tối tăm mù mịt,
Như bình minh tỏa ra trên các núi
Một dân đông đảo và hùng mạnh
Chưa từng có giống như nó từ vô cùng
Cũng sẽ chẳng có lại sau nó cho đến những năm đời đời.
3 Lửa thiêu nuốt trước mặt chúng,
Và quầng lửa cháy bừng sau lưng nó.
Trước nó, đất như vườn Ê-đen,
Và sau nó là hoang mạc điêu tàn.
Cũng chẳng có gì thoát được nó cả.
4 Vẻ ngoài nó như vẻ ngoài của ngựa,
Và như kỵ binh, chúng chạy như vậy.
5 Chúng nhảy trên các đỉnh núi như tiếng chiến xa,
Như tiếng ngọn lửa thiêu đốt rơm rạ;
Như một dân hùng mạnh đang dàn trận.
6 Trước mặt nó, các dân quặn thắt,
Mọi mặt đều cùng nhau tối sầm lại.
7 Chúng chạy như những dũng sĩ,
Leo tường như các chiến binh;
Và mỗi người đều đi đường mình
Và chẳng cắt lối mình.
8 Và mỗi đứa chẳng xô đẩy anh em mình,
Mỗi kẻ đều đi nẻo mình
Và đổ xuống qua vũ khí mà không bỏ đội ngũ.
9 Chúng đổ xô vào thành phố, chạy trên tường,
Leo vào nhà cửa qua các cửa sổ, tiến vào như kẻ trộm.
10 Trước mặt nó, đất rúng động,
Các tầng trời rung chuyển,
Mặt trời và mặt trăng tối sầm,
Và các ngôi sao thu ánh sáng mình lại.
11 Và YHWH vang tiếng Ngài ra trước đội quân Ngài,
Vì trại quân Ngài đông đảo tột cùng
Vì những kẻ thực thi lời Ngài thật mạnh
Vì ngày của YHWH thật lớn lao và kinh khiếp tột cùng,
Và ai sẽ chịu được nó?
12 “Và ngay bây giờ,” YHWH tuyên phán,
“Hãy trở lại cùng Ta với cả trái tim mình,
Và với kiêng ăn, và với than thở, và với khóc lóc.
13 Và hãy xé tim các con chứ không phải áo,
Và trở lại với YHWH Đức Chúa Trời các con,
Vì Ngài nhân từ và thương xót, chậm giận và giàu tình thương,
Và đổi ý về tai họa.
14 Ai biết được, Ngài sẽ trở lại và đổi ý,
Và để ơn phước lại sau nó (*)
Tế lễ thực phẩm, và lễ quán cho YHWH Đức Chúa Trời các con.
(*) Chỉ đạo quân hủy diệt được mô tả ở trên.
15 Hãy thổi kèn trong Si-ôn,
Hãy biệt thánh một kỳ kiêng ăn,
Hãy kêu gọi một cuộc nhóm họp trọng thể!
16 Hãy nhóm dân chúng lại,
Hãy biệt thánh hội chúng.
Hãy triệu tập các trưởng lão đến;
Hãy nhóm các trẻ con và trẻ đang bú tí lại;
Chú rể hãy ra khỏi phòng mình,
Và cô dâu khỏi buồng mình!
17 Các thầy tế lễ là những người phụng sự YHWH,
Hãy than khóc giữa hành lang và bàn thờ và nói:
“YHWH, hãy thương xót trên dân Ngài,
Và đừng phó cơ nghiệp Ngài cho sự sỉ nhục
Các nước cai trị nơi họ.
Sao để người ta nói giữa các dân:
‘Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu cơ?’”
18 Và YHWH sẽ nổi ghen vì xứ Ngài,
Và Ngài sẽ thương xót dân Ngài.
19 Và YHWH đã đáp lại và phán với dân Ngài:
“Kìa, Ta sẽ gửi đến các con:
Ngũ cốc, và rượu mới, và dầu,
Và các con sẽ no nê với nó.
Và Ta sẽ không còn phó các con
Làm nỗi sỉ nhục giữa các nước nữa.
20 Và Ta sẽ dời xa quân phương bắc khỏi các con,
Và đùa nó đến đất khô hạn và hoang vắng
Tiên phong nó vào biển đông
Và hậu đội nó vào biển tây
Và mùi hôi nó xông lên,
Và mùi tanh nó bốc lên.”
Vì Ngài đã làm những việc lớn lao.
21 Đừng sợ, đất! Hãy hân hoan và vui mừng
Vì YHWH sẽ làm những việc lớn lao.
22 Đừng sợ, các thú đồng,
Vì các đồng cỏ của đồng hoang sẽ mọc lên,
Vì cây cối sẽ ra trái nó,
Cây vả và cây nho sẽ cho ra sức lực mình.
23 Nên con cái Si-ôn, hãy hớn hở và vui mừng
Trong YHWH Đức Chúa Trời các ngươi!
Vì Ngài ban cho các ngươi mưa đầu (*) đúng thì,
Và sẽ khiến mưa đổ xuống cho các ngươi
Mưa đầu và mưa cuối (*) vào lúc đầu (**).
(*) Xem chú thích [05] Nhị Luật 11:14.
(**) Từ gốc là “thứ nhất”. Nhưng câu Kinh Thánh không nói rõ là cái gì thứ nhất, ngày, hay mùa, hay tháng, hay đơn thuần là chỉ thuở ban đầu khi Is-ra-ên vẫn còn được Chúa ban cho hai cơn mưa này đều đặn hàng năm. Cũng có nhiều bản dịch thêm chữ “tháng” vào để dịch thành “tháng thứ nhất”.
24 Và các sân đập sẽ đầy lúa mì,
Và các máy ép sẽ tràn rượu mới và dầu.
25 “Ta cũng sẽ đền bù cho các con
Những năm mà cào cào ăn nuốt,
Sâu lột vỏ, và sâu keo, và châu chấu,
Là đạo quân lớn của Ta mà Ta đã sai đến giữa các con.
26 Và các con sẽ ăn thỏa thích và no nê,
Và ca ngợi danh YHWH Đức Chúa Trời các con,
Đấng đã đối xử với các con cách diệu kỳ.
Và dân Ta sẽ mãi mãi không bị xấu hổ nữa.
27 Và các con sẽ biết rằng Ta ở giữa Is-ra-ên,
Và Ta là YHWH Đức Chúa Trời các con, chứ chẳng có kẻ khác.
Và dân Ta sẽ mãi mãi không bị xấu hổ nữa.”
28 “Và rồi sau đó, Ta sẽ đổ Linh của Ta trên mọi xác thịt.
Các con trai các con và các con gái các con sẽ nói tiên tri;
Những người già của các con sẽ mơ thấy các chiêm bao,
Các thanh niên các con sẽ thấy các khải tượng.
29 Và cả trên các tôi trai và trên các tớ gái
Trong chính những ngày ấy, Ta sẽ đổ Linh của Ta.
30 Ta sẽ ban các phép lạ trên trời và dưới đất
Máu và lửa và các trụ khói.
31 Mặt trời sẽ bị biến thành tăm tối
Và mặt trăng thành máu
Trước khi ngày lớn lao và kinh khiếp của YHWH đến.”
32 Và rồi tất cả những ai kêu cầu danh YHWH đều sẽ được cứu
Vì nơi núi Si-ôn và nơi Giê-ru-sa-lem sẽ có sự giải cứu
Như điều YHWH đã phán
Và nơi những người còn sót lại mà YHWH sẽ kêu gọi.