Ô-sê – Chương 11
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Khi Is-ra-ên là một đứa trẻ, Ta cũng đã yêu thương nó,
Và Ta đã gọi con trai Ta khỏi Ai Cập.
2 Người ta càng gọi chúng, chúng càng đi khỏi mặt họ.
Chúng hiến tế cho các thần Ba-anh
Và xông hương cho các tượng chạm.
3 Ta cũng đã dạy Ép-ra-im bước đi,
Nắm lấy chúng nơi cánh tay chúng,
Nhưng chúng chẳng biết rằng
Ta đã chữa lành chúng.
4 Ta đã kéo chúng đến bằng dây của con người
Bằng thừng của tình yêu thương.
Và Ta đã trở nên đối với chúng như người cởi ách khỏi hàm chúng,
Và Ta cúi xuống cho nó ăn.
5 Nó sẽ không trở lại đất Ai Cập
Nhưng chính người A-si-ri sẽ là vua của nó
Vì chúng từ chối trở lại.
6 Và gươm sẽ hoành hành trong các thành nó,
Và phá hủy các cây gậy nó và ăn nuốt
Vì các âm mưu của chúng.
7 Và dân Ta quyết ý trượt lùi khỏi Ta.
Dù lên Đấng Tối Cao chúng có cùng kêu cầu Ngài,
Ngài sẽ không đỡ nâng chúng được.
8 Làm sao Ta từ bỏ ngươi được, hả Ép-ra-im,
Ta phó ngươi được, hả Giu-đa?
Làm sao Ta biến ngươi thành như Át-ma
Làm cho ngươi thành như Sê-bô-im được?
Trái tim Ta trăn trở trong Ta
Lòng thương xót của Ta cùng bùng lên.
9 Ta sẽ không thi hành lửa giận Ta
Ta sẽ không lại hủy diệt Ép-ra-im.
Vì Ta là Thần chứ không phải người;
Là Đấng Thánh ở giữa ngươi,
Và Ta sẽ không vào trong thành.
10 Chúng sẽ đi theo YHWH,
Ngài sẽ gầm thét như sư tử
Vì Ngài sẽ gầm thét,
Và các con cái từ phía tây sẽ run rẩy.
11 Chúng sẽ run rẩy như chim từ Ai Cập,
Và như bồ câu từ đất A-si-ri,
Và Ta sẽ khiến chúng ở trong nhà chúng.”
YHWH tuyên phán.