Đa-ni-ên – Chương 8

1 Vào năm thứ ba triều vua Bên-xát-sa, một khải tượng hiện đến với tôi – tôi là Đa-ni-ên – sau cái đã hiện đến với tôi lúc đầu.

2 Và tôi nhìn xem trong khải tượng, và rồi khi tôi thấy thì tôi đang ở trong cung điện Su-sơ tại tỉnh Ê-lam. Và tôi nhìn xem trong khải tượng, và tôi đang ở bên sông U-lai.

3 Và tôi ngước mắt mình lên và nhìn thì kìa: một con chiên đực đang đứng trước sông, và nó có hai sừng, cả hai sừng đều cao, nhưng một cái cao hơn cái kia, và cái cao hơn lại mọc lên sau (*).

(*) Con chiên đực là đế chế Mê-đi – Ba Tư (xem câu 20 bên dưới). Tộc Mê-đi trỗi dậy trước, nhưng tộc Ba Tư trỗi dậy sau lại mạnh hơn hẳn.

4 Tôi thấy con chiên đực húc về phía tây, và về phía bắc, và về phía nam, và chẳng có bất cứ con thú nào đứng được trước mặt nó, cũng chẳng có gì thoát được khỏi tay nó. Và nó làm theo mong muốn của mình và lớn mạnh.

5 Và tôi đang xem xét, thì kìa, một con dê đực đến từ phía tây trên bề mặt khắp đất mà không chạm đất, và con dê có một cái sừng đáng kể giữa hai mắt nó (*).

(*) Con dê đực là đế chế Hy Lạp, và cái sừng lớn duy nhất của nó chính là Alexander Đại Đế (đối chiếu câu 21), đã dẫn dắt Hy Lạp đánh bại Mê-đi – Ba Tư.

6 Và nó đến với con chiên đực có hai sừng mà tôi đã thấy đứng trước sông, và xông vào nó với sự cuồng bạo của sức mạnh mình.

7 Và tôi thấy nó đến gần bên con chiên đực và cay đắng chống lại nó, và húc con chiên đực và làm gãy hai cái sừng của nó, và chẳng còn sức mạnh nào trong con chiên đực để đứng trước mặt nó, và nó quật nó xuống đất và giày đạp nó, và chẳng còn ai cứu được con chiên đực khỏi tay nó.

8 Rồi con dê đực to lớn lên tột cùng. Nhưng khi nó đang mạnh mẽ, cái sừng lớn bị gãy, và bốn cái đáng kể mọc lên thế chỗ nó về bốn hướng gió trời (*).

(*) Sau khi Alexander Đại Đế chết đi, vương quốc Hy Lạp bị xâu xé bởi bốn vị tướng dưới quyền: Cassander, Lysimachus, Ptolemy, và Seleucus.

9 Và từ một trong chúng, một cái sừng nhỏ mọc ra và lớn lên vô cùng, về phía nam, và phía đông, và về miền vinh hiển (*).

(*) Cái sừng nhỏ này là Rome, nhưng lưu ý là trong khải tượng này, nó vừa là đế chế Rome, vừa là hội thánh Rome, tức Vatican. Khi một thế lực bắt đầu liên quan đến dân Chúa, nó mới được kể vào lời tiên tri. Đến năm 161 TCN, khi Rome bắt đầu liên hệ với dân Chúa qua hiệp ước “liên minh Do Thái”, thì nó đã chinh phạt xong vùng Macedonia là phần lãnh thổ thuộc về đế chế Hy Lạp từ 7 năm trước, từ năm 168 TCN rồi, thế nên lời tiên tri mới mô tả nó là mọc ra từ 1 trong 4 sừng của con dê đực (vùng Macedonia).

10 Và nó lớn đến đạo quân của các tầng trời, và quăng một số từ đạo quân và từ các ngôi sao xuống đất, và giày đạp lên chúng.

11 Và nó tôn mình lên đến vị Chỉ Huy của đạo quân, và bởi nó thứ tiếp diễn (*) đã bị cất bỏ, chỗ của đền thánh nó cũng bị ném xuống.

(*) Nhiều bản dịch tự tiện thêm từ “tế lễ thiêu” vào cạnh từ “tiếp diễn” này để dịch thành “tế lễ thiêu hằng hiến”, nhưng trong bản gốc hoàn toàn không có. Dịch giả xin trả lại như nguyên gốc: “sự/thứ tiếp diễn”.

12 Đạo quân cũng bị phó bên thứ tiếp diễn ấy bởi sự vi phạm, và nó quăng sự thật xuống đất, và hành sự, và thành công.

13 Và tôi nghe một đấng thánh nói, và một đấng thánh nói với đấng đang nói ấy: “Khải tượng của thứ tiếp diễn và sự xâm phạm của thứ hủy phá (*), việc phó cả đền thánh lẫn đạo quân để giày đạp, là đến khi nào?

(*) Có học giả cho rằng cái “tiếp diễn” (của thứ hủy phá) sắp bị loại bỏ này chính là ngoại giáo Rome (xem chú thích [14] II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7), và cái “xâm phạm” (của thứ hủy phá) này chính là Cơ đốc giáo Rome, đã thôn tính, hay xâm phạm nó. Năm 330 SCN, hoàng đế Constantine của Rome đã giao nộp thủ đô Rome lại cho hội thánh Rome, còn mình thì chuyển về Constantinople.

14 Và vị ấy nói với tôi: “Cho đến hai nghìn ba trăm đêm ngày (*), và đền thánh sẽ được thanh tẩy.”

(*) Hay “buổi tối buổi sáng”. Người Do Thái không gọi là “ngày đêm” mà gọi là “đêm ngày” vì một ngày của họ theo đúng Kinh Thánh gồm buổi tối trước, buổi ngày sau. Xem lại [01] Khởi Nguyên 1:5, 8, 13, 19, 23, 31. Trong ngôn ngữ biểu tượng của các lời tiên tri, một ngày trong khải tượng tiên tri bằng với một năm ngoài đời (đối chiếu [26] Ê-xê-chi-ên 4:6[04] Dân Số 14:34) nên khoảng thời gian này chính là 2300 năm. Mốc khởi điểm của khoảng thời gian 2300 năm cho đến khi đền thánh được thanh tẩy này phải đến chương sau mới được cho biết rõ. Trong lịch sử, có một phong trào đã tính toán được chính xác ra thời điểm kết thúc 2300 năm của lời tiên tri này, nhưng khi ấy đã tưởng nhầm đền thánh là trái đất, và sự kiện “thanh tẩy đền thánh” là việc Chúa JESUS tái lâm thanh tẩy hành tinh này bằng lửa nên đã đi rao giảng rằng Ngài sắp trở lại. Phải sau khi mốc thời gian ấy qua đi và họ bình tĩnh ngồi nghiên cứu lại Kinh Thánh, họ mới phát hiện ra mục vụ thanh tẩy đền thánh được mô tả trong [03] Lê-vi 16 là hình bóng cho công tác cuối cùng của Đấng Christ trong Đền Thánh trên Thiên Đường trước khi Ngài tái lâm như thế nào. Xem chú thích [03] Lê-vi 16:22.

15 Và rồi khi tôi – tôi là Đa-ni-ên – nhìn thấy khải tượng đó và đang tìm cách hiểu thì kìa, đứng trước tôi như là hình dạng của một người đàn ông.

16 Và tôi nghe tiếng một người giữa U-lai, và người ấy gọi và phán: “Ga-bri-ên, hãy giải thích cho người này khải tượng đi.”

17 Và vị ấy đến bên gần chỗ tôi đứng, và khi vị ấy đến, tôi kinh hãi và sấp mặt mình xuống. Nhưng vị ấy bảo tôi: “Con trai loài người, hãy hiểu rằng khải tượng ấy dành cho thời kỳ cuối cùng.”

18 Và khi vị ấy đang nói với tôi, tôi đang mê man với mặt mình trên đất, nhưng vị ấy chạm vào tôi và dựng tôi lên chỗ đứng của mình,

19 và bảo: “Này, ta sẽ bảo cho ngươi điều sẽ xảy đến vào cuối sự thịnh nộ, vì dành cho kỳ định là sự cuối cùng.

20 Con chiên đực mà ngươi đã thấy có hai sừng là các vua Mê-đi và Ba Tư.

21 Còn con dê đực là vua Hy Lạp, và cái sừng lớn ở giữa hai mắt nó chính là vua đầu tiên.

22 Và nó bị gãy, và bốn cái dựng lên thế chỗ nó là bốn vương quốc sẽ đứng lên từ quốc gia ấy, nhưng không phải với sức mạnh của nó.

23 Và vào cuối vương quốc của chúng,

Khi những sự vi phạm đã đến đầy trọn,

Một vua rắn mặt và thông hiểu các bí ẩn bóng tối sẽ trỗi dậy.

24 Và quyền lực hắn sẽ hùng mạnh,

Nhưng chẳng bởi sức mình.

Và hắn sẽ hủy diệt cách kỳ diệu,

Và sẽ thành công và hành sự,

Và hủy diệt những người hùng mạnh và dân thánh.

25 Và bởi sự xảo quyệt mình,

Hắn cũng sẽ làm cường thịnh điều dối trá trong tay mình.

Và hắn sẽ tự tôn trong tâm mình

Và bởi bình an hắn sẽ hủy diệt nhiều người.

Hắn cũng sẽ đứng lên chống lại Chúa của các chúa.

Nhưng hắn sẽ bị đập tan chẳng bởi bàn tay nào.

26 Và khải tượng buổi tối và buổi sáng đã được nói, ấy là sự thật. Nhưng ngươi hãy ngăn giữ khải tượng ấy lại, vì nó là dành cho nhiều ngày nữa.”

27 Và tôi, Đa-ni-ên, kiệt sức và đau ốm nhiều ngày, rồi trỗi dậy và làm công việc của vua, và tôi bàng hoàng về khải tượng ấy, và không hiểu được.