Đa-ni-ên – Chương 4
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vua Nê-bu-cát-nết-sa gửi tất cả các dân tộc, các quốc gia, và các ngôn ngữ cư ngụ trên khắp đất: “Bình an lớn cho các ngươi!
2 Ấy là niềm vui trước ta, được giãi bày những dấu lạ và các phép màu mà Vị Thần Tối Cao đã làm cho ta.
3 Những dấu lạ của Ngài lớn lao làm sao!
Và các phép màu của Ngài mạnh mẽ dường nào!
Vương quốc của Ngài là vương quốc vĩnh cửu,
Và quyền thống trị của Ngài là đời đời.”
4 Ta, Nê-bu-cát-nết-sa, đang an nhàn trong nhà ta và sung túc trong cung ta:
5 ta thấy một giấc chiêm bao và nó khiến ta kinh hoàng. Và những ý tưởng trên giường ta và các hình ảnh trong đầu ta làm cho ta bối rối.
6 Nên một sắc lệnh đã được ban ra từ ta, để đem đến trước ta tất cả các nhà thông thái của Ba-by-lon để lời giải nghĩa giấc chiêm bao được bày tỏ cho ta.
7 Bấy giờ các thuật sĩ, các pháp sư, người Canh-đê và các chiêm tinh đều đến. Và Ta kể lại giấc chiêm bao trước họ, nhưng lời giải nghĩa của nó đã không được bày tỏ cho ta.
8 Nhưng sau cùng Đa-ni-ên, người có tên là Bên-tơ-xát-sa theo tên vị thần của ta, tiến vào trước ta, và Linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở trong người. Và ta thuật lại giấc chiêm bao trước người:
9 “Bên-tơ-xát-sa, trưởng thuật sĩ, vì ta biết rằng Linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở trong ngươi và chẳng có điều bí nhiệm nào làm khó được ngươi. Hãy nói cho ta những khải tượng chiêm bao của ta mà ta đã thấy, và lời giải nghĩa của nó.
10 Và những khải tượng trong đầu ta trên giường ta là:
Ta đang nhìn xem, thì kìa, một cái cây mọc giữa đất;
Và chiều cao nó thật lớn.
11 Cây ấy lớn lên và vững mạnh;
Và chiều cao nó chạm đến trời
Và hình ảnh nó đến tận cùng khắp đất.
12 Lá nó đẹp, và trái nó sai,
Và nơi nó là lương thực cho mọi loài,
Thú đồng núp dưới nó;
Và chim trời ở trên cành nó,
Và mọi xác thịt đều nuôi mình bởi nó.
13 Ta đang nhìn xem trong những hình ảnh trong đầu ta trên giường ta, thì kìa, một đấng theo dõi và đấng thánh từ trời xuống,
14 kêu lớn và nói thế này:
‘Hãy đốn cây và chặt các cành nó,
Hãy rũ bỏ lá nó và làm tan lạc trái nó,
Thú hãy rời khỏi dưới nó,
Và chim khỏi các cành nó!
15 Nhưng hãy chừa lại gốc rễ nó trong đất,
Nhưng trong xích bằng sắt và đồng,
Trong cỏ của đồng ruộng,
Và nó sẽ ướt đẫm sương trời
Và phần của nó hãy cùng với thú vật nơi cỏ đất!
16 Tâm nó hãy bị thay đổi khỏi là của người,
Và tâm của thú vật hãy được ban cho nó,
Và bảy kỳ hãy qua đi trên nó.
17 Việc ấy là bởi lệnh của các đấng theo dõi,
Và yêu cầu ấy bởi lời các đấng thánh,
Để cho mọi kẻ sống biết rằng
Đấng Tối Cao cai trị vương quốc loài người
Và ban nó cho người nào Ngài muốn,
Và lập được người thấp hèn nhất lên trên nó.’
18 Đây là giấc chiêm bao mà ta, vua Nê-bu-cát-nết-sa, đã thấy. Còn ngươi, Bên-tơ-xát-sa, hãy nói cho ta lời giải nghĩa, vì tất cả các nhà thông thái của vương quốc ta đều không thể bày tỏ được lời giải nghĩa cho ta, nhưng ngươi có thể, vì Linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở trong ngươi.”
19 Bấy giờ, Đa-ni-ên, người có tên là Bên-tơ-xát-sa, bàng hoàng khoảng một lúc. Các suy nghĩ ông làm cho ông bối rối. Vua đáp và nói: “Bên-tơ-xát-sa, đừng để giấc chiêm bao và lời giải nghĩa làm ngươi bối rối.” Bên-tơ-xát-sa đáp và nói: “Chúa của tôi, giấc chiêm bao hãy dành cho những kẻ ghét bệ hạ, và lời giải nghĩa của nó hãy dành cho kẻ thù bệ hạ.
20 Cái cây mà vua đã thấy lớn lên và vững mạnh, và chiều cao nó chạm đến trời, và hình ảnh nó đến khắp đất,
21 và lá nó đẹp và trái nó sai, và nơi nó là lương thực cho mọi loài, thú đồng núp dưới nó, và chim trời ở trên cành nó,
22 chính là bệ hạ, thưa đức vua. Vì bệ hạ đã lớn mạnh và cường thịnh, và sự cao lớn của bệ hạ đã gia tăng và chạm đến trời, và thẩm quyền của bệ hạ đến tận cùng của đất.
23 Và như vua thấy một đấng theo dõi và đấng thánh xuống từ trời và bảo: ‘Hãy đốn cây và hủy diệt nó, nhưng hãy chừa lại gốc rễ nó trong đất, nhưng trong xích bằng sắt và đồng, trong cỏ của đồng ruộng, và nó sẽ ướt đẫm sương trời, và phần của nó hãy cùng với thú đồng, cho đến khi bảy kỳ qua đi trên nó.’
24 Đây là lời giải nghĩa, thưa đức vua, và ấy là án lệnh của Đấng Tối Cao đến trên chúa của tôi là đức vua:
25 người ta vừa sẽ đuổi bệ hạ khỏi loài người, chỗ ở của bệ hạ cũng sẽ cùng với thú đồng, và người ta sẽ cho bệ hạ ăn cỏ như bò và sương trời sẽ làm ướt đẫm bệ hạ, và bảy kỳ sẽ qua đi trên bệ hạ cho đến khi bệ hạ nhận biết rằng Đấng Tối Cao cai trị vương quốc loài người và Ngài ban nó cho người nào Ngài muốn.
26 Còn như họ đã bảo chừa lại gốc rễ của cái cây, vương quốc của bệ hạ sẽ được đảm bảo cho bệ hạ sau khi bệ hạ nhận biết Đấng cai trị các tầng trời.
27 Vì vậy, đức vua, lời khuyên của tôi hãy đẹp lòng bệ hạ, và hãy phá bỏ tội lỗi mình bằng sự công chính, và tội ác mình bằng lòng thương xót những người nghèo hèn, có lẽ sẽ kéo dài được cảnh an nhàn của bệ hạ chăng.”
28 Tất cả đều đã xảy đến cho vua Nê-bu-cát-nết-sa.
29 Sau mười hai tháng, ông ấy đang đi bộ trong cung điện của vương quốc Ba-by-lon,
30 vua nói và bảo: “Chẳng phải đây chính là Ba-by-lon vĩ đại mà ta đã xây dựng làm đế đô bằng sức mạnh uy quyền của ta, và để biểu dương sự vinh hiển của ta sao?”
31 Lời vẫn còn đang ở trong miệng vua, một tiếng từ trời đã vọng xuống: “Báo cho ngươi, vua Nê-bu-cát-nết-sa: vương quốc đã lìa khỏi ngươi!
32 Và người ta sẽ đuổi ngươi khỏi loài người, và chỗ ở ngươi sẽ cùng với thú đồng. Người ta sẽ cho ngươi ăn cỏ như bò, và bảy kỳ sẽ qua đi trên ngươi cho đến khi ngươi nhận biết rằng Đấng Tối Cao cai trị vương quốc loài người và Ngài ban nó cho người nào Ngài muốn.”
33 Vào chính giờ ấy, lời công bố được ứng nghiệm cho Nê-bu-cát-nết-sa. Và ông ấy bị đuổi khỏi loài người, và ăn cỏ như bò, và thân thể ông ấy ướt đẫm sương trời cho đến khi lông tóc ông ấy mọc như của đại bàng, và móng ông ấy như của chim!
34 Và khi kết thúc những ngày ấy, ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ngước mắt ta lên trời, và trí khôn ta trở lại với ta, và ta chúc tụng Đấng Tối Cao và ngợi ca và tôn vinh Đấng sống mãi mãi rằng:
“Quyền thống trị của Ngài là quyền thống trị vĩnh cửu,
Và vương quốc Ngài là đời đời!
35 Còn tất cả cư dân của đất đều kể như không!
Và Ngài làm theo ý Ngài
Và chẳng ai cản được tay Ngài
Và nói được với Ngài: “Ông làm gì vậy?!”
36 Vào chính lúc ấy, trí khôn ta trở lại với ta, và cho vinh quang của vương quốc ta, vinh hiển ta và hào quang ta trở lại với ta; và các cố vấn ta và các đại quan ta đều đến chầu ta; và ta được lập trên vương quốc ta, và uy nghi rực rỡ được thêm vào cho ta.
37 Bây giờ ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ngợi ca, và tôn cao, và tôn vinh Vua Trời
Vì mọi công việc Ngài đều chân thật
Và mọi đường lối Ngài đều ngay thẳng;
Và kẻ nào bước đi trong sự kiêu ngạo
Ngài có thể hạ bệ.