Đa-ni-ên – Chương 2
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và vào năm thứ hai triều Nê-bu-cát-nết-sa, Nê-bu-cát-nết-sa mơ thấy các chiêm bao và linh ông ấy bối rối, và giấc ngủ ông ấy rời khỏi ông ấy.
2 Và vua phán gọi các thuật sĩ, và pháp sư, và phù thủy, và người Canh-đê đến để bảo cho vua chiêm bao của ông ấy. Và họ vào, và đứng chầu trước mặt vua.
3 Và vua nói với họ: “Ta đã mơ một giấc mơ, và linh ta bối rối để biết rõ chiêm bao ấy.”
4 Và những người Canh-đê thưa với vua bằng tiếng A-ram: “Đức vua sống mãi! Hãy thuật lại chiêm bao cho các đầy tớ bệ hạ, và chúng tôi sẽ giãi bày lời giải nghĩa.”
5 Vua trả lời và nói với những người Canh-đê: “Lời đã ra từ ta: nếu các ngươi không bày tỏ được cho ta giấc chiêm bao và lời giải nghĩa của nó, các ngươi sẽ bị băm vằm, và nhà các ngươi sẽ bị biến thành đống phân (*)!
(*) Xem chú thích [15] E-xơ-ra 6:11 (**). Thêm vào đó, vua Nê-bu-cát-nết-sa đang nghi ngờ đám người có “siêu năng lực” này là bọn bịp bợm (câu 9) nên mới ăn nói gay gắt với họ như vậy.
6 Nhưng nếu các ngươi giãi bày được giấc chiêm bao và lời giải nghĩa của nó, các ngươi sẽ nhận được từ ta quà tặng, và phần thưởng, và vinh dự lớn. Vậy hãy giãi bày cho ta giấc chiêm bao và lời giải nghĩa của nó đi!”
7 Họ trả lời lần thứ hai và thưa: “Đức vua hãy thuật lại giấc chiêm bao cho các đầy tớ ngài, và chúng tôi sẽ giãi bày lời giải nghĩa của nó.”
8 Vua trả lời và nói: “Ta biết chắc rằng các ngươi đang kéo dài thời gian, bởi các ngươi đã thấy rằng lời đã ra khỏi ta rồi.
9 Vì nếu các ngươi không bày tỏ được cho ta giấc chiêm bao, chỉ có một án lệnh ấy cho các ngươi mà thôi. Vì các ngươi thông đồng với nhau lời giả dối và bậy bạ để nói trước ta cho đến khi thời khắc tự biến chuyển. Vậy hãy thuật lại cho ta giấc chiêm bao, và ta sẽ biết rằng các ngươi giãi bày được cho ta lời giải nghĩa của nó.”
10 Những người Canh-đê trả lời trước vua và thưa: “Chẳng có một người nào trên đất mà có thể giãi bày được việc của đức vua, cho nên chẳng có vua, chúa hay nhà cầm quyền nào lại hỏi thuật sĩ, hay pháp sư, hay người Canh-đê việc như thế này!
11 Và việc mà đức vua hỏi siêu việt quá, nên chẳng có ai khác giãi bày được nó trước vua đâu, ngoại trừ các vị thần, mà nơi ngự của họ chẳng ở cùng với loài xác thịt.”
12 Vì việc này, vua nổi giận và thịnh nộ lớn, và truyền bảo tiêu diệt mọi nhà thông thái của Ba-by-lon.
13 Và lệnh được ban ra, và các nhà thông thái sẽ bị giết, và người ta tìm Đa-ni-ên và các bạn ông để giết.
14 Bấy giờ, Đa-ni-ên trả lời khôn ngoan và khéo léo với A-ri-ốc, trưởng vệ quân của vua, đang tiến ra để giết các nhà thông thái của Ba-by-lon.
15 Ông đối đáp và nói với A-ri-ốc, quan chỉ huy của vua: “Tại sao lệnh từ vua lại khẩn cấp vậy?!” Bấy giờ, A-ri-ốc bày tỏ sự tình cho Đa-ni-ên.
16 Và Đa-ni-ên đi vào và xin vua rằng ông ấy hãy cho ông thời gian mà giãi bày lời giải thích cho vua.
17 Rồi Đa-ni-ên rời đi về nhà mình và bày tỏ sự tình cho Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria là các bạn mình,
18 và để cầu xin ơn thương xót từ Đức Chúa Trời của các tầng trời về điều bí nhiệm này, để Đa-ni-ên và các bạn ông không diệt vong cùng những nhà thông thái còn lại của Ba-by-lon.
19 Sau đó, điều bí nhiệm ấy được bày tỏ cho Đa-ni-ên trong một khải tượng buổi đêm. Bấy giờ Đa-ni-ên chúc tụng Đức Chúa Trời của các tầng trời.
20 Đa-ni-ên đáp lại và thưa:
“Chúc tụng thay danh của Đức Chúa Trời
Từ vô cùng và cho đến vô cùng!
Vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về chính Ngài.
21 Chính Ngài thay đổi các thời đại và thời gian,
Khiến các vua qua đi và dấy các vua trỗi dậy,
Ban sự khôn ngoan cho người khôn ngoan
Và tri thức cho người hiểu biết.
22 Ngài bày tỏ những điều sâu xa và bí ẩn;
Biết những gì ở trong bóng tối
Và ánh sáng ở với Ngài.
23 Con chúc tạ và ngợi ca Ngài,
Đức Chúa Trời của các tổ phụ con!
Vì Ngài đã ban cho con sự khôn ngoan và sức mạnh,
Và bây giờ đã tỏ cho con điều chúng con đã cầu hỏi từ Ngài,
Vì Ngài đã tỏ cho chúng con việc của vua.”
24 Nhờ điều này, Đa-ni-ên đi đến với A-ri-ốc, là người vua đã chỉ định tiêu diệt các nhà thông thái Ba-by-lon. Ông đến và nói với ông ấy thế này: “Đừng tiêu diệt các nhà thông thái Ba-by-lon. Hãy đưa tôi vào trước vua và tôi sẽ giải bày cho vua lời giải nghĩa.”
25 Bấy giờ A-ri-ốc tức tốc đưa Đa-ni-ên vào trước vua, và tâu thế này với ông ấy, rằng: “Tôi đã tìm được một người trong những con cháu lưu đày của Giu-đa, sẽ bày tỏ được lời giải nghĩa cho đức vua!”
26 Vua hỏi và phán với Đa-ni-ên, người có tên là Bên-tơ-xát-sa, “Ngươi có thể bày tỏ được cho ta giấc chiêm bao mà ta đã thấy và lời giải nghĩa của nó ư?!”
27 Đa-ni-ên trả lời trước vua và thưa: “Điều bí nhiệm mà vua đã hỏi, chẳng có nhà thông thái, pháp sư, thuật sĩ, chiêm tinh nào có thể giãi bày được cho vua đâu.
28 Nhưng có Đức Chúa Trời trên các tầng trời bày tỏ những điều bí nhiệm, và Ngài sẽ bày tỏ cho vua Nê-bu-cát-nết-sa những gì sẽ xảy đến trong những ngày cuối cùng. Giấc chiêm bao của bệ hạ và các hình ảnh trong đầu bệ hạ trên giường bệ hạ, chính là đây:
29 Bệ hạ, hỡi đức vua, suy nghĩ của bệ hạ đang dấy lên trên giường bệ hạ rằng điều gì sẽ xảy đến sau này, thì Đấng bày tỏ điều bí nhiệm đã bày tỏ cho bệ hạ điều gì sẽ xảy ra.
30 Còn tôi, điều bí nhiệm này đã được bày tỏ cho tôi chẳng phải vì trong tôi có sự khôn ngoan gì hơn mọi người sống, nhưng để bày tỏ lời giải nghĩa cho vua, và vua sẽ biết được những suy nghĩ của tâm mình.
31 Bệ hạ, hỡi đức vua, đã nhìn xem, và kìa, một pho tượng lớn! Pho tượng ấy to lớn và hào quang nó thật rực rỡ, trỗi dậy trước mắt bệ hạ, và dáng vẻ nó thật khủng khiếp.
32 Pho tượng ấy, đầu nó là vàng ròng, ngực nó và cánh tay nó bằng bạc, bụng nó và đùi nó bằng đồng,
33 cẳng chân nó bằng sắt, bàn chân nó một phần bằng sắt một phần bằng đất sét.
34 Bệ hạ chiêm ngưỡng cho đến khi một hòn đá cắt rời ra chẳng bởi bàn tay nào đập vào pho tượng, vào bàn chân bằng sắt và đất sét của nó, và đập tan chúng.
35 Bấy giờ chúng đều bị đập tan như một: sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng, và trở nên như trấu trên sân đập lúa mùa hạ, và gió cuốn chúng đi, và chẳng còn thấy bất cứ dấu vết nào của chúng. Còn hòn đá đã đập vào pho tượng trở thành một hòn núi lớn, và choán toàn bộ đất.
36 Đấy là giấc chiêm bao. Và chúng tôi sẽ thuật lại lời giải nghĩa của nó trước vua.
37 Bệ hạ, hỡi đức vua, là một vị vua của các vua, vì Đức Chúa Trời của các tầng trời đã ban cho bệ hạ vương quốc, quyền uy, và sức mạnh, và vinh quang.
38 Và Ngài đã trao vào tay bệ hạ con cái loài người, thú đồng và chim trời trong mọi nơi ở, và ban thẩm quyền cho bệ hạ trên tất cả bọn chúng. Chính bệ hạ là cái đầu bằng vàng (*)!
(*) Đế chế vàng Ba-by-lon tồn tại từ năm 612-539 trước công nguyên.
39 Nhưng một vương quốc khác thấp kém hơn bệ hạ sẽ trỗi dậy thế chỗ bệ hạ (*), rồi một vương quốc thứ ba khác bằng đồng (**), sẽ thống trị khắp đất.
(*) Đế chế bạc Mê-đi – Ba Tư, dẫn đầu bởi vua Cyrus, đã tiêu diệt Ba-by-lon năm 539 trước công nguyên, và thống trị đến năm 331 trước công nguyên, sử dụng đồng tiền bằng bạc.
(**) Đế chế đồng Hy Lạp, dẫn đầu bởi Alexander Đại Đế, đã đánh bại Mê-đi – Ba Tư trong trận Arbela năm 331 trước công nguyên, và nắm quyền thống trị đến năm 168 trước công nguyên. Quân lính của họ được gọi là “lính đồng” vì toàn bộ khí tài quân sự – mũ, giáp, khiên, gươm – đều làm bằng đồng. Vào thời điểm lời tiên tri này được ban cho Đa-ni-ên, Hy Lạp mới chỉ đang là một lũ thổ phỉ ở trong hang hốc và lều lán, nên việc công bố rằng nó rồi sẽ trở thành đế chế thống trị khu vực Địa Trung Hải có thể coi là điều ngoài sức tưởng tượng. Đức Chúa Trời công bố trước Ngài sẽ điều hành nhân loại ra sao để khi Ngài làm thành những điều không thể tin nổi mà Ngài đã phán, tất cả đều có thể nhìn vào những sự kiện có xác suất xảy ra tự nhiên bằng 0% này và thấy rõ Đấng đã tuyên bố và thực hiện chúng phải là Đấng Mạnh Nhất, sở hữu quyền lực bá chủ hoàn toàn vận mệnh nhân loại, không ai cản nổi. Các lời tiên tri là một trong những cách thức kinh điển mà Đức Chúa Trời sử dụng để minh chứng rằng Ngài có thật, nắm giữ thẩm quyền Tối Cao, và Kinh Thánh – bộ giáo lý chứa những lời tiên tri này – phải là thứ đến từ Ngài.
40 Và vương quốc thứ tư sẽ mạnh như sắt (*), vì sắt đập tan và đánh bại mọi thứ; và như sắt nghiền nát mọi thứ này, nó sẽ đập tan và nghiền nát.
(*) Đế chế sắt La Mã đánh bại Hy Lạp vào năm 168 trước công nguyên, và thống lãnh thế giới cổ đại đến năm 476 sau công nguyên.
41 Và như bệ hạ đã thấy bàn chân và ngón chân một phần bằng đất sét thợ gốm, và một phần bằng sắt, vương quốc sẽ bị phân chia (*), nhưng sức mạnh của sắt sẽ ở trong nó. Vì bệ hạ đã thấy sắt được trộn với đất sét bùn,
(*) Đế chế La Mã không bị đế chế khổng lồ nào khác thôn tính cả, mà nó bị phân chia ra thành nhiều quốc gia vốn là các bộ tộc man di, để trở thành Châu Âu ngày nay.
42 và các ngón của bàn chân một phần bằng sắt và một phần đất sét, vương quốc sẽ một phần mạnh và sẽ một phần giòn.
43 Và như bệ hạ đã thấy sắt trộn với đất sét bùn, dòng dõi các dân tộc sẽ pha trộn nhưng không bám vào nhau được (*), như sắt không pha trộn được với đất sét.
(*) Từ hôn nhân chính trị, thỏa thuận liên minh đến chiến tranh thôn tính, đủ mọi mưu mô thủ đoạn của con người nhằm nhất thống Châu Âu đều đã thất bại. Trong suốt chiều dài lịch sử, đủ mọi lãnh tụ kiệt xuất như Charlemagne, Napoleon, Kaiser Wilhelm, Mussolini, Hitler đều xưng hùng xưng bá và tưởng chừng như có thể hợp nhất Châu Âu và dựng nên một đế chế mới; nhưng chỉ mấy chữ này trong Kinh Thánh đã chặn đứng từng ứng-cử-viên bá-chủ-thế-giới một: Châu Âu sẽ không bao giờ có thể hợp nhất lại thành một như trước.
44 Và trong những ngày của các vua này, Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ lập nên một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, và vương quốc sẽ không bị để lại cho một dân tộc khác: nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả các vương quốc này, nhưng nó sẽ được vững lập mãi mãi (*).
(*) Vương Quốc Thiên Đường của một vị Vua tên là JESUS, sẽ đặt dấu chấm hết cho thế giới người ăn thịt người này và mở ra một thế giới mới không còn tội nhân, tội lỗi và cái chết. Trong lời tiên tri [27] Đa-ni-ên 2, chỉ còn lại duy nhất sự kiện “ngày tận thế” này là sắp sửa xảy ra, còn lại toàn bộ hơn 2.500 năm lịch sử nhân loại đều đã ứng nghiệm chính xác đến từng chữ, có thể kiểm chứng chéo với các ghi chép của lịch sử. Độc giả có thể sử dụng chính những lời tiên tri này để chứng minh Đức Chúa Trời Tối Cao là có thật, và Kinh Thánh là Lời của Ngài, mà sẽ không một kẻ vô thần nào có thể bác bỏ nổi. Đến nay chúng ta đã khai quật được bộ Kinh Thánh Cựu Ước “những cuộn sách của Biển Chết” (the Dead Sea Scrolls) có niên đại một đến vài trăm năm trước Công Nguyên, có chứa những lời tiên tri này, chứng minh chúng đúng là đã được viết ra từ trước khi ứng nghiệm. Độc giả hãy đọc bài “Giấc mộng tiên tri“, là bài mở đầu “Tiên Tri Toàn Thư“, cắt nghĩa cặn kẽ khải tượng [27] Đa-ni-ên 2 này để nắm được đầy đủ các chi tiết.
45 Vì như bệ hạ đã thấy rằng hòn đá cắt rời ra từ núi chẳng phải bởi bàn tay nào, và nó đã đập tan sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời Vĩ Đại đã bày tỏ cho vua điều gì sẽ xảy ra sau này. Và giấc chiêm bao này là thật và lời giải nghĩa của nó là chắc chắn.”
46 Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa sấp mặt mình xuống và thờ lạy Đa-ni-ên, và truyền dâng lễ vật và trầm hương cho ông.
47 Vua trả lời Đa-ni-ên và nói: “Quả thật rằng, Đức Chúa Trời của các ngươi chính là Vị Thần của các vị thần, và Chúa Tể của các vị vua, và Đấng mặc khải những điều bí nhiệm, vì ngươi đã có thể bày tỏ điều bí nhiệm này!”
48 Sau đó vua tôn cao Đa-ni-ên và ban cho ông nhiều tặng phẩm lớn, và ban cho ông thẩm quyền trên toàn tỉnh Ba-by-lon và chỉ huy trưởng trên tất cả các nhà thông thái Ba-by-lon.
49 Đa-ni-ên cũng xin vua, và ông ấy bổ nhiệm Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô trên việc cai trị tỉnh Ba-by-lon, còn Đa-ni-ên ở tại cổng của vua.