Ê-xê-chi-ên – Chương 7
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
2 “Và con, con trai loài người, Chúa YHWH phán thế này về đất Is-ra-ên: ‘Sự cuối cùng đã đến! Sự cuối cùng trên bốn phương xứ sở!
3 Bây giờ, sự cuối cùng đang ở trên ngươi rồi, và Ta sẽ sai cơn giận Ta đến trên ngươi, và phán xét ngươi theo đường lối ngươi và ban cho ngươi theo mọi điều ghê tởm của ngươi!
4 Và mắt Ta sẽ chẳng tiếc ngươi, Ta cũng sẽ chẳng xót thương đâu, nhưng sẽ ban cho ngươi theo đường lối ngươi, và những điều ghê tởm của ngươi sẽ ở giữa ngươi! Và các ngươi sẽ biết rằng Ta là YHWH.’
5 Chúa YHWH phán thế này: ‘Tai họa, kìa: một tai họa đang đến!
6 Sự cuối cùng đang đến, sự cuối cùng đang đến rồi! Nó thức dậy chống lại ngươi! Kìa, nó đang đến!
7 Tai nạn (*) đang đến với ngươi, cư dân của xứ. Thời khắc đang đến, ngày đã gần kề (**), sự hủy diệt chứ không phải tiếng reo vui trên các núi.
(*) Từ này là một vòng tròn, chỉ sự đảo ngược của số phận. Ở [23] Ê-sai 28:5 được dịch là mão miện. Ở đây cũng có thể dịch là mão miện, và nếu vậy thì nó sẽ chỉ vua Nê-bu-cát-nết-sa sắp đến tấn công Giê-ru-sa-lem.
(**) Bản King James dịch đoạn này là “ngày nguy khốn đã gần kề, chứ không phải tiếng reo vui trên các núi.”
8 Bây giờ Ta sắp sửa đổ cơn cuồng nộ của Ta lên ngươi, và Ta sẽ làm trọn cơn giận Ta nơi ngươi, và phán xét ngươi theo đường lối ngươi, và ban cho ngươi theo mọi điều ghê tởm của ngươi.
9 Và mắt Ta sẽ chẳng tiếc thương, cũng chẳng xót thương đâu! Ta sẽ ban cho ngươi theo đường lối ngươi và những điều ghê tởm của ngươi sẽ ở giữa ngươi. Và các ngươi sẽ biết rằng Ta là YHWH, là Đấng đánh phạt.
10 Kìa, ngày ấy! Kìa, nó đang đến! Tai nạn (*) đã tiến ra, cây gậy đã trổ hoa, sự kiêu căng đã đâm chồi,
(*) Xem chú thích [26] Ê-xê-chi-ên 7:7 (*).
11 sự cường bạo đã nổi lên thành cây gậy gian ác. Chẳng còn chúng, cũng chẳng còn đám đông chúng, cũng chẳng còn sự huyên náo chúng, cũng chẳng có tang khóc nơi chúng.
12 Thời khắc đang đến, ngày đã gần kề! Kẻ mua chớ vui, và kẻ bán chớ buồn, vì lửa đang ở trên cả đoàn dân nó.
13 Vì kẻ bán sẽ chẳng trở lại được với đồ đã bán, dù mạng sống mình vẫn còn sống. Vì khải tượng về cả đoàn dân nó sẽ chẳng đảo ngược được, và mỗi người sẽ chẳng nắm giữ được mạng sống mình trong tội ác mình.
14 Kèn đã thổi, và mọi sự đều sẵn sàng nhưng chẳng ai ra trận vì lửa của Ta ở trên cả đoàn dân nó.
15 Gươm đao ở bên ngoài, còn dịch bệnh và đói kém ở bên trong! Kẻ nào ở ngoài đồng sẽ chết bởi gươm đao, và kẻ nào ở trong thành, đói kém và dịch bệnh sẽ nuốt chửng nó.
16 Còn kẻ trốn thoát của chúng thoát được thì sẽ ở trên các núi như bồ câu thung lũng, tất cả chúng đều sẽ gào la, mỗi người về tội ác mình.
17 Mọi tay đều bải hoải, và mọi gối đều sẽ đi như nước!
18 Chúng cũng sẽ thắt vải xô, và sự kinh khiếp bao trùm chúng, và sự hổ thẹn trên mọi gương mặt, và sự hói trọc ở trên mọi đầu chúng.
19 Và bọn chúng sẽ ném bạc mình ra đường phố, và vàng của bọn chúng sẽ trở thành vật ô uế. Bạc bọn chúng và vàng bọn chúng chẳng thể giải cứu được bọn chúng trong ngày thịnh nộ của YHWH. Chúng chẳng thể thỏa mãn linh hồn bọn chúng, cũng chẳng đổ đầy được bụng bọn chúng, vì ấy là thứ gây vấp phạm của tội ác chúng.”
20 Còn niềm vinh quang của trang sức Ngài (*), Ngài đã đặt để nó cho sự uy nghiêm, thì họ đã làm những vật kinh tởm của mình và những thứ ghê tởm của mình trong nó. “Vì thế, Ta sẽ làm cho nó bị chia cắt khỏi chúng.
(*) Chỉ Đền Thờ.
21 Và Ta sẽ phó nó vào tay dân ngoại làm của cướp, và bọn gian ác của đất làm chiến lợi phẩm, và chúng sẽ làm ô uế nó.
22 Ta cũng sẽ quay mặt Ta khỏi chúng, và người ta sẽ làm ô uế buồng riêng của Ta, và bọn trộm cướp sẽ vào trong nó và làm ô uế nó.
23 Hãy làm một dây xích! Vì đất đầy án máu và thành đầy bạo lực,
24 nên Ta sẽ đem những kẻ tàn độc nhất của các nước đến, và bọn chúng sẽ chiếm nhà của chúng, và Ta sẽ xóa bỏ sự kiêu căng của kẻ mạnh, và bọn chúng sẽ làm ô uế các vật thánh chúng.
25 Sự hủy diệt đang đến! Và chúng sẽ tìm sự bình an mà không có.
26 Khổ nạn đến trên khổ nạn, và tin báo đến với tin báo, và chúng sẽ tìm khải tượng từ nhà tiên tri nhưng luật pháp sẽ dứt khỏi thầy tế lễ và mưu luận khỏi các trưởng lão.
27 Vua sẽ than khóc, và người lãnh đạo sẽ được mặc lấy sự bàng hoàng, và tay của dân xứ sẽ run rẩy. Ta sẽ đối xử với chúng theo đường lối chúng, và sẽ phán xét chúng theo bản án của chúng, và chúng sẽ biết rằng Ta là YHWH.’”