Ê-xê-chi-ên – Chương 4

1 “Và con, con trai loài người, hãy lấy cho mình một viên gạch và đặt nó trước mặt con và vẽ thành Giê-ru-sa-lem lên nó.

2 Và con hãy vây công nó và xây lũy nghịch lại nó, và đắp ụ đất chống lại nó, và đặt các trại quân chống lại nó, và đặt máy phá thành chống lại nó chung quanh.

3 Con cũng hãy lấy cho mình một cái chảo sắt và để nó làm bức tường sắt giữa con và giữa thành, và xây mặt con lại với nó, và nó sẽ bị vây công, và con sẽ vây công nó. Ấy là dấu hiệu cho nhà Is-ra-ên.

4 Và con hãy nằm lên bên trái mình con, và đặt tội ác của nhà Is-ra-ên lên ấy. Theo số ngày mà con nằm lên ấy, con sẽ gánh lấy tội ác chúng.

5 Và Ta ban cho con những năm tội ác của chúng theo số ngày, là ba trăm chín mươi ngày, và con sẽ gánh lấy tội ác của nhà Is-ra-ên.

6 Và con hoàn tất chúng thì hãy nằm lần thứ hai lên bên phải mình con, và gánh lấy tội ác của nhà Giu-đa bốn mươi ngày. Ta chỉ định cho con: một ngày cho một năm, một ngày cho một năm.

7 Và con hãy xây mặt mình vây công Giê-ru-sa-lem, và cánh tay con sẽ để trần, và hãy nói tiên tri chống lại nó.

8 Và kìa, Ta sẽ đặt để dây trói trên con, và con sẽ không quay được từ một bên người con sang một bên người con, cho đến khi con hoàn tất những ngày vây công của mình.

9 Con cũng hãy lấy cho mình lúa mì, và lúa mạch, và đậu, và đậu lăng, và kê, và đại mạch, và để chúng vào một cái bình và dùng chúng làm bánh cho mình số ngày con nằm lên một bên người của con, là ba trăm chín mươi ngày, con sẽ ăn nó.

10 Và đồ ăn của con mà con sẽ ăn ấy, mỗi ngày nặng hai mươi shê-kên. Chốc chốc con sẽ ăn nó.

11 Và nước con sẽ uống theo lượng sáu hin. Chốc chốc con sẽ uống.

12 Và con sẽ ăn nó như bánh lúa mạch, con sẽ nướng chính nó bằng phân thải của người trước mắt chúng.”

13 Và YHWH phán: “Con cháu Is-ra-ên sẽ ăn bánh mình cách ô uế như thế này giữa các dân mà Ta sẽ đuổi chúng đến đó.”

14 Và tôi nói: “Ối Chúa YHWH! Kìa, linh hồn con chẳng hề bị ô uế. Con đã chẳng hề ăn xác chết và vật bị cắn xé từ thời trẻ mình, và cho đến giờ. Cũng chẳng có thịt gì bất khiết vào trong miệng con.”

15 Và Ngài phán với tôi: “Hãy xem, Ta cho con phân bò thay thế phân người, và con hãy làm bánh mình trên chúng.”

16 Và Ngài phán với tôi: “Con trai loài người, kìa, Ta sẽ bẻ gãy nguồn bánh tại Giê-ru-sa-lem, và chúng sẽ ăn bánh theo cân nặng (*) và trong sự lo sợ, và sẽ uống nước theo lượng (*) và trong sự bàng hoàng,

(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 26:26.

17 để chúng thiếu bánh và nước và bàng hoàng, mỗi người và anh em mình, và tiêu hao đi trong tội ác chúng.”