Ê-xê-chi-ên – Chương 38

1 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:

2 “Con trai loài người, hãy xây mặt con hướng về Gót xứ Ma-gót, chúa tể của Rô-sơ, Mê-siếc và Tu-banh, và nói tiên tri chống lại nó,

3 và bảo: ‘Chúa YHWH phán thế này: ‘Kìa, Ta chống lại ngươi, Gót, chúa tể của Rô-sơ, Mê-siếc và Tu-banh!

4 Và Ta sẽ quay ngươi lại, và đặt móc vào hàm ngươi, và đem ngươi ra, và toàn bộ quân đội ngươi, ngựa và kỵ binh, tất cả bọn chúng đều ăn mặc hoành tráng, một hội chúng lớn với thuẫn và khiên, tất cả bọn chúng đều cầm gươm.

5 Ba Tư, Cút và Phút sẽ ở cùng chúng, tất cả bọn chúng với khiên và mũ.

6 Gô-me và tất cả quân lính nó, nhà Tô-ga-ma ở phía cực bắc và tất cả quân lính nó, nhiều dân tộc ở với ngươi.

7 Hãy sẵn sàng và chuẩn bị cho mình, ngươi và toàn bộ hội chúng nhóm lại bên ngươi, và ngươi hãy làm người quản trị chúng.

8 Sau nhiều ngày, ngươi sẽ được điểm quân. Trong những năm sau cùng, ngươi sẽ vào một xứ đã được phục hồi khỏi gươm, được gom về từ nhiều dân tộc, chống lại các núi của Is-ra-ên, nơi đã luôn bị bỏ hoang, nhưng nó đã được đem ra từ các dân và tất cả bọn họ đều cư ngụ an ổn.

9 Và ngươi sẽ lên, sẽ đến như vũ bão; ngươi sẽ trở nên như mây che phủ xứ, ngươi và tất cả quân lính ngươi, và bao dân tộc ở với ngươi.’

10 Chúa YHWH phán thế này: ‘Và rồi vào chính ngày ấy, lời lẽ sẽ dấy lên trong tâm ngươi, và ngươi sẽ suy tính âm mưu độc ác,

11 và ngươi sẽ nói: ‘Ta sẽ lên một xứ của làng mạc, ta sẽ đến cùng những kẻ yên lặng, những kẻ cư ngụ an ổn, tất cả bọn chúng đều cư ngụ không tường vách, chúng cũng không có then cài và cửa đúp,

12 để thu chiến lợi phẩm và để cướp phá của cướp, để trở tay mình trên những nơi từng bị bỏ hoang được cư ngụ, và với một dân được gom về từ các nước, gây dựng được súc vật và tài sản, cư ngụ ở giữa đất.’

13 Sê-ba và Đê-đan, và các thương buôn của Ta-rê-si và tất cả các sư tử tơ của nó sẽ nói với ngươi: ‘Ngươi đến để thu chiến lợi phẩm? Ngươi tập trung hội chúng của mình để cướp phá của cướp, để mang bạc và vàng đi, để lấy đi súc vật và tài sản, để thu chiến lợi phẩm lớn chăng?’

14 Vì thế, hãy nói tiên tri đi, con trai loài người, và bảo với Gót: ‘Chúa YHWH phán thế này: ‘Trong chính ngày ấy khi dân Ta là Is-ra-ên cư ngụ an ổn – ngươi không biết sao –

15 và ngươi sẽ đến từ chỗ mình, từ vùng cực bắc, ngươi và bao dân tộc ở cùng ngươi, tất cả bọn chúng đều cưỡi ngựa, một hội chúng lớn và một đội quân đông.

16 Và ngươi sẽ lên chống lại dân Ta là Is-ra-ên như mây che phủ xứ. Trong những ngày sau cùng, rồi Ta cũng sẽ đem ngươi đến chống lại đất Ta để các nước nhận biết Ta khi Ta được thánh hóa nơi ngươi trước mắt họ, Gót!’

17 Chúa YHWH phán thế này: ‘Ngươi chẳng phải kẻ Ta đã phán trong những ngày xa xưa bởi tay các đầy tớ Ta là các nhà tiên tri của Is-ra-ên sao? Họ đã nói tiên tri trong chính những ngày ấy nhiều năm: Ta sẽ đem ngươi lên chống lại họ.

18 Và rồi trong chính ngày ấy, trong ngày Gót đến chống lại đất Is-ra-ên,’ Chúa YHWH tuyên phán, ‘cơn cuồng nộ Ta sẽ bốc lên trong giận dữ Ta,

19 Và trong cơn ghen tuông Ta, trong lửa thịnh nộ Ta, Ta phán: trong chính ngày ấy hẳn sẽ xảy ra một cơn chấn động lớn trên núi Is-ra-ên.

20 Và cá biển, và chim trời, và thú đồng, và mọi động vật bò trườn trên đất, và mọi con người trên mặt đất, đều sẽ chấn động trước mặt Ta. Và các núi sẽ đổ nát, và các vách đá sẽ đổ, và mọi tường sẽ sụp xuống đất.

21 Và Ta sẽ gọi gươm đến chống lại nó trên mọi núi của Ta,’ YHWH tuyên phán, ‘gươm mỗi người sẽ chống lại anh em mình.

22 Và Ta sẽ phán xét chống lại nó bằng dịch bệnh và bằng máu, và mưa ngập, và đá của mưa đá. Ta sẽ mưa lửa và lưu huỳnh lên nó và lên quân lính nó, và lên bao dân tộc đang ở cùng nó.

23 Và Ta sẽ vĩ đại hóa mình và thánh hóa mình, và được nhận biết trước mắt nhiều dân, và chúng sẽ biết rằng Ta là YHWH.’”