Ê-xê-chi-ên – Chương 36
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và con, con trai loài người, hãy nói tiên tri về các núi của Is-ra-ên và bảo: “Các núi của Is-ra-ên, hãy nghe lời của YHWH!
2 Chúa YHWH phán thế này: Vì kẻ thù đã nói về các ngươi: ‘Ha ha! Những nơi cao xa xưa cũng đã trở thành sản nghiệp của chúng ta rồi!’”
3 Vì thế, hãy nói tiên tri và bảo: “Chúa YHWH phán thế này: ‘Thật, vì chúng đã làm cho các ngươi hoang tàn và nuốt lấy các ngươi từ khắp chung quanh, để các ngươi trở thành sản nghiệp của phần còn lại của các nước, và các ngươi bị cất lên bởi miệng lưỡi và sự đàm tiếu của dân chúng,
4 cho nên, các núi của Is-ra-ên, hãy nghe lời của Chúa YHWH: Chúa YHWH phán thế này với các núi và các đồi, với các kênh suối và các thung lũng, và với những nơi hoang vu đổ nát, và với các thành bị bỏ hoang đã trở nên của cướp và sự chế nhạo cho phần còn lại của các dân chung quanh:
5 vậy Chúa YHWH phán thế này: ‘Thật, trong lửa ghen Ta, Ta đã phán nghịch lại phần còn lại của các nước, và nghịch lại Ê-đôm, toàn bộ nó, những kẻ đã biến xứ của Ta thành sản nghiệp cho mình với niềm vui của cả trái tim, với tâm hồn khinh bỉ, để các ngoại ô nó làm của cướp.’
6 Vậy hãy nói tiên tri về đất của Is-ra-ên, và bảo với các núi và các đồi, các kênh suối và các thung lũng: ‘Chúa YHWH phán thế này: Kìa, Ta đã phán trong cơn ghen tuông Ta và trong cơn cuồng nộ Ta vì các ngươi đã mang lấy nỗi sỉ nhục của các nước.
7 Vì thế, Chúa YHWH phán thế này: Ta giơ tay Ta thề (*): các nước chung quanh các ngươi, chúng sẽ mang lấy sự sỉ nhục của mình.
(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 6:8.
8 Còn các ngươi, các núi Is-ra-ên, sẽ sinh nhánh mình và ra trái mình cho Is-ra-ên dân Ta, vì họ sắp về rồi.
9 Vì kìa, Ta vì các ngươi, và Ta sẽ quay về các ngươi, và các ngươi sẽ được cày cấy và gieo trồng.
10 Và Ta sẽ gia tăng người trên các ngươi, cả nhà Is-ra-ên, toàn bộ nó. Và các thành sẽ được cư ngụ, và những nơi đổ nát sẽ được xây dựng lại.
11 Và Ta sẽ gia tăng người và thú trên các ngươi, và chúng sẽ đông đảo và nảy nở. Và Ta sẽ khiến các ngươi được cư ngụ như thuở trước của mình, và sẽ làm lành hơn thuở ban đầu các ngươi. Và các ngươi sẽ biết rằng Ta là YHWH.
12 Ta sẽ cho con người đi lại trên các ngươi, là Is-ra-ên dân Ta, và họ sẽ chiếm hữu ngươi, và ngươi sẽ làm sản nghiệp của họ, và ngươi sẽ không còn làm mất con của họ thêm nữa.’”
13 Chúa YHWH phán thế này: “Vì người ta nói với các ngươi: ‘Ngươi là kẻ ăn nuốt con người, và ngươi là kẻ làm mất con của nước ngươi.’
14 Vì thế, ngươi sẽ chẳng còn ăn nuốt con người ta nữa, ngươi cũng sẽ không còn làm mất con của nước ngươi nữa.” YHWH tuyên phán.
15 “Ta cũng sẽ không còn để ngươi nghe sự sỉ nhục của các nước nữa; ngươi cũng sẽ không còn mang lấy sự sỉ vả của các dân. Ngươi cũng sẽ không còn gây cho nước mình vấp phạm nữa.” Chúa YHWH tuyên phán.
16 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
17 “Con trai loài người, nhà Is-ra-ên cư ngụ trên đất mình và làm ô uế nó bởi đường lối của chúng và bởi các việc làm của chúng. Đường lối của chúng ở trước mặt Ta đã trở nên như sự ô uế của một người đàn bà đang cách ly (*),
(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 12:2. Ở đây chỉ người phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt.
18 nên Ta đã đổ cơn cuồng nộ của Ta lên chúng vì máu mà chúng đã đổ ra trên đất, và với các thần tượng của mình chúng đã làm ô uế nó.
19 Và Ta đã làm tan lạc chúng trong các nước và chúng đã bị phân tán trong các xứ. Ta đã phán xét chúng theo đường lối của chúng và theo các việc làm của chúng.
20 Và rồi tại các nước mà ở đó chúng đã đến, chúng cũng đều xúc phạm danh thánh của Ta khi nói với họ: ‘Đây là dân của YHWH, nhưng đã ra khỏi xứ của Ngài!’
21 Nhưng Ta tiếc thương cho danh thánh của Ta khi nhà Is-ra-ên đã xúc phạm nó trong các nước mà ở đó chúng đã đến.
22 Vì vậy, hãy nói với nhà Is-ra-ên rằng: ‘Chúa YHWH phán thế này: chẳng phải vì cớ các ngươi mà Ta hành động đâu, nhà Is-ra-ên, nhưng vì danh thánh Ta mà các ngươi đã xúc phạm trong các nước mà ở đó các ngươi đã đến.
23 Và Ta sẽ thánh hóa danh vĩ đại của Ta, thứ đã bị xúc phạm trong các nước, thứ các ngươi xúc phạm ở giữa chúng, và các nước sẽ biết rằng Ta là YHWH,’ YHWH tuyên phán, ‘khi Ta được thánh hóa nơi các ngươi trước mắt họ,
24 và thu các ngươi lại từ các nước, và gom các ngươi lại từ mọi xứ, và đem các ngươi vào đất của các ngươi.
25 Và Ta sẽ rưới nước sạch lên các ngươi và các ngươi sẽ sạch; Ta sẽ tẩy sạch các ngươi khỏi mọi sự ô uế và khỏi mọi thần tượng của các ngươi,
26 và ban cho các ngươi trái tim mới, và đặt để trong các ngươi một linh mới. Và Ta sẽ lấy đi trái tim bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi trái tim bằng thịt,
27 và đặt để Linh của Ta trong các ngươi, và khiến các ngươi đi trong luật lệ Ta, và tuân giữ và thực hiện các phán quyết Ta.
28 Và các ngươi sẽ cư ngụ trong xứ mà Ta đã ban cho các tổ phụ các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi.
29 Ta cũng sẽ giải cứu các ngươi khỏi mọi sự ô uế của các ngươi, và gọi lúa mì lên và gia tăng nó, và sẽ không ban đói kém cho các ngươi.
30 Ta cũng sẽ gia tăng trái của cây và sản vật của đồng ruộng, để các ngươi không còn nhận lấy nỗi nhục của đói kém giữa các nước nữa.
31 Và các ngươi sẽ nhớ lại đường lối gian ác của các ngươi và những việc làm bất thiện của các ngươi, và các ngươi sẽ ghê tởm chính mình vì những tội ác của các ngươi và những điều kinh tởm của các ngươi.
32 Chẳng phải vì cớ các ngươi mà Ta hành động đâu,’ Chúa YHWH tuyên phán, ‘điều ấy hãy được biết rõ cho các ngươi. Hãy hổ thẹn và nhục nhã vì đường lối của mình đi, nhà Is-ra-ên!’
33 Chúa YHWH phán thế này: ‘Trong ngày mà Ta tẩy sạch các ngươi khỏi mọi tội ác các ngươi, Ta cũng sẽ cho các thành được cư ngụ, và những nơi đổ nát được xây dựng lại.
34 Và đất hoang vu sẽ được cày cấy thay vì hoang tàn trước mắt mọi kẻ đi qua.
35 Và chúng sẽ nói: “Đất hoang vu này đã trở nên như vườn Ê-đen, và các thành bị bỏ hoang, hoang tàn và đổ nát, đã trở nên các thành trì được cư ngụ!”
36 Và các nước còn lại chung quanh các ngươi sẽ biết rằng Ta, YHWH, đã xây dựng lại những nơi bị đổ nát, đã trồng lại nơi bị hoang tàn. Ta là YHWH, đã phán thì sẽ làm.’
37 Chúa YHWH phán thế này: ‘Ta sẽ còn được cầu hỏi bởi nhà Is-ra-ên để làm điều này cho chúng nữa: gia tăng người cho chúng như một bầy gia súc.
38 Như một bầy gia súc thánh, như bầy gia súc của Giê-ru-sa-lem vào các kỳ lễ nó, các thành bị bỏ hoang sẽ đầy bầy người như vậy, và chúng sẽ biết rằng Ta là YHWH.’”