Ê-xê-chi-ên – Chương 32
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và rồi vào năm thứ mười hai, vào tháng thứ mười hai, vào ngày mùng một của tháng, lời của YHWH đến với tôi, phán:
2 “Con trai loài người, hãy cất bài ai ca về Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, và nói với hắn:
‘Ngươi giống như một con sư tử tơ giữa các nước,
Và ngươi như con rồng (*) nơi các biển,
Và ngươi lao ra với các sông mình,
Và khuấy nước bằng bàn chân ngươi,
Và làm đục các dòng sông chúng.’
(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 1:21.
3 Chúa YHWH phán thế này:
‘Ta cũng sẽ giăng lưới Ta trên ngươi,
Với một hội đoàn nhiều dân tộc,
Và chúng sẽ lôi ngươi lên trong lưới Ta.
4 Và Ta sẽ bỏ ngươi lại trên đất,
Và ném ngươi ra trên mặt ruộng,
Và khiến mọi chim trời đậu trên ngươi,
Và làm thỏa mãn thú vật của toàn xứ bởi ngươi.
5 Và Ta sẽ để thịt ngươi trên các núi,
Và chất đống (*) ngươi đầy các thung lũng.
(*) Đống xác chết.
6 Và Ta sẽ tưới đất ngươi bành trướng bằng máu ngươi đến các núi,
Và các kênh nước sẽ đầy rẫy ngươi.
7 Và Ta sẽ che các tầng trời khi dập tắt ngươi
Và làm các ngôi sao của chúng tối tăm;
Mặt trời, Ta sẽ che nó bằng mây,
Và mặt trăng sẽ chẳng chiếu ánh sáng mình.
8 Mọi vì sáng trên các tầng trời
Ta sẽ làm cho chúng tăm tối trên ngươi,
Và Ta sẽ ban bóng tối trên xứ ngươi,’ Chúa YHWH tuyên phán,
9 ‘Và Ta sẽ quấy rối tâm trí nhiều dân tộc
Khi Ta đem sự hủy diệt ngươi đến giữa các nước,
Trên các xứ mà ngươi chưa hề biết chúng.
10 Và Ta sẽ làm bàng hoàng nhiều dân tộc về ngươi,
Và các vua chúng sẽ kinh khiếp hãi hùng về ngươi,
Khi Ta vung gươm Ta trước mặt chúng,
Thì chúng sẽ run rẩy từng khoảng khắc cho mạng sống mình
Trong ngày sụp đổ của ngươi.’
11 Vì Chúa YHWH phán thế này:
‘Gươm của vua Ba-by-lon sẽ đến trên ngươi.
12 Bởi gươm đao của các dũng sĩ
Ta cũng sẽ quật ngã đám đông ngươi,
Tất cả chúng đều là những kẻ kinh khủng nhất của các nước,
Và chúng sẽ cướp phá sự kiêu hãnh của Ai Cập,
Và toàn bộ đám đông nó sẽ bị tiêu diệt.
13 Ta cũng sẽ hủy diệt tất cả thú vật nó bên những dòng nước lớn,
Và bàn chân người sẽ không còn khuấy đục chúng nữa,
Móng chân thú vật cũng sẽ không khuấy đục chúng.
14 Bấy giờ, Ta sẽ làm cho các dòng nước của chúng lắng xuống,
Và khiến các sông chúng chảy như dầu,’ Chúa YHWH tuyên phán,
15 ‘Khi Ta biến đất Ai Cập thành hoang tàn,
Và xứ bị hoang tàn khỏi toàn bộ nó (*)
Khi Ta đánh toàn thể cư dân trong nó,
Và chúng sẽ biết rằng Ta là YHWH.
(*) Tức là tất cả mọi thứ: người, thú, sản vật… đều bị hoang tàn khỏi xứ.
16 Đây là bài ai ca, và chúng sẽ ai ca nó. Các con gái các nước sẽ ai ca nó. Chúng sẽ ai ca nó trên Ai Cập và trên toàn thể đám đông nó,’ Chúa YHWH tuyên phán.”
17 Và rồi vào năm thứ mười hai, vào ngày mười lăm của tháng, lời của YHWH đến với tôi, phán:
18 “Con trai loài người, hãy than vãn về đám đông của Ai Cập, và đem nó – nó và các con gái các nước danh giá – xuống những nơi sâu của đất, với những kẻ xuống hầm mộ.
19 Ngươi đẹp hơn ai cơ? Hãy sa xuống và nằm với những kẻ không cắt bì.
20 Chúng sẽ gục ngã giữa những kẻ tử thương bởi gươm: nó đã bị phó cho gươm, hãy lôi nó và toàn bộ đám đông nó đi!
21 Những kẻ hùng bá nhất của các dũng sĩ, từ giữa mồ mả, sẽ nói với nó cùng những kẻ giúp đỡ nó: ‘Chúng đã xuống nằm với những kẻ không cắt bì, là những kẻ tử thương bởi gươm!’
22 Ở đó là A-si-ri và toàn bộ đám đông nó, các ngôi mộ nó ở chung quanh nó, tất cả bọn chúng đều là những kẻ tử thương gục ngã bởi gươm,
23 những kẻ mà các ngôi mộ của mình được đặt ở những nơi tận cùng của hầm mộ, và đám đông của nó ở quanh ngôi mộ nó, tất cả chúng đều là những kẻ tử thương gục ngã bởi gươm, là những kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng trong đất người sống.
24 Ở đó là Ê-lam và toàn bộ đám đông nó ở quanh ngôi mộ nó, tất cả bọn chúng đều là những kẻ tử thương gục ngã bởi gươm, những kẻ không cắt bì xuống những nơi sâu của đất, những kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng chúng trong đất người sống, mà mang lấy nhục nhã mình cùng những kẻ xuống hầm mộ.
25 Người ta đã đặt giường cho nó ở giữa những kẻ tử thương, với toàn bộ đám đông nó, các ngôi mộ nó ở chung quanh nó, tất cả bọn chúng là những kẻ tử thương gục ngã bởi gươm, dù nỗi kinh hoàng chúng đã được gieo rắc trong đất người sống, nhưng chúng mang lấy nhục nhã mình cùng những kẻ xuống hầm mộ: nó được đặt ở giữa những kẻ tử thương.
26 Ở đó là Mê-siếc, Tu-banh và toàn bộ đám đông nó, các ngôi mộ nó ở chung quanh nó, tất cả bọn chúng đều là những kẻ không cắt bì tử thương bởi gươm, dù chúng đã gieo rắc nỗi kinh hoàng chúng trong đất người sống.
27 Và chúng không nằm cùng các dũng sĩ đã gục ngã của những kẻ không cắt bì, những kẻ đã xuống mồ mả với các khí giới chiến tranh của mình, và người ta đã đặt gươm chúng dưới đầu chúng, và các tội ác chúng ở trên hài cốt chúng, dù là nỗi kinh hoàng của các dũng sĩ trong đất người sống.
28 Ngươi cũng sẽ bị đập tan giữa những kẻ không cắt bì và sẽ nằm cùng những kẻ tử thương bởi gươm.
29 Ở đó là Ê-đôm và các vua của nó và tất cả các nhà lãnh đạo nó, những kẻ trong sự mạnh mẽ mình đã bị đặt cùng những kẻ tử thương bởi gươm. Chúng nằm với những kẻ không cắt bì và những kẻ xuống hầm mộ.
30 Ở đó là các vương hầu của phương bắc, tất cả bọn chúng, và tất cả dân Si-đôn là những kẻ đã xuống với những kẻ tử thương, với nỗi kinh hoàng mình chúng hổ thẹn bởi sức mạnh mình, và nằm xuống không cắt bì với những kẻ tử thương bởi gươm, và mang lấy nỗi nhục nhã mình cùng những kẻ xuống hầm mộ.
31 Pha-ra-ôn sẽ thấy chúng và được an ủi về toàn bộ đám đông mình. Pha-ra-ôn và toàn bộ quân đội mình đều bị tử thương bởi gươm.” Chúa YHWH tuyên phán.
32 “Dù Ta đã cho gieo rắc nỗi kinh hoàng nó trong đất người sống, nhưng nó sẽ bị đặt xuống giữa những kẻ không cắt bì cùng những kẻ tử thương bởi gươm, Pha-ra-ôn và toàn bộ đám đông nó.” Chúa YHWH tuyên phán.