Ê-xê-chi-ên – Chương 31

1 Và rồi vào năm thứ mười một, ngày mùng một của tháng thứ ba, lời của YHWH đến với tôi, phán:

2 “Con trai loài người, hãy nói với Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, và với đám đông của hắn:

‘Ngươi giống ai về sự lớn mạnh của ngươi?

3 Kìa A-si-ri, cây bá hương của Lê-ba-non,

Cành lá đẹp đẽ, và rợp bóng như rừng, và vóc dáng cao lớn,

Và ngọn nó ở giữa các tán cây.

4 Các dòng nước làm nó lớn,

Vực sâu làm nó cao,

Với các dòng chảy mình đi quanh chỗ trồng nó,

Và gửi các kênh mình đến mọi cây đồng.

5 Vì thế, vóc dáng nó cao lớn hơn mọi cây đồng,

Và cành lá nó gia tăng

Và nhánh nó dài

Nhờ nhiều nước khi nó vươn ra.

6 Mọi chim trời làm tổ trên các cành nó;

Mọi thú đồng sinh đẻ dưới nhánh nó,

Và mọi nước lớn ngụ dưới bóng nó.

7 Và nó xinh tốt bởi sự to lớn nó,

Bởi độ dài của các cành nó,

Vì rễ nó đâm xuống nhiều nước.

8 Các cây bá hương chẳng sánh được với nó

Trong vườn của Đức Chúa Trời.

Các cây tùng chẳng giống được với các cành nó,

Các cây bàng cũng chẳng như các nhánh nó.

Chẳng có bất cứ cây nào trong vườn của Đức Chúa Trời

Giống được với nó trong vẻ đẹp nó.

9 Ta đã làm cho nó xinh tốt bởi sự sum suê các cành nó,

Và mọi cây của Ê-đen trong vườn của Đức Chúa Trời

Đều ghen tị với nó.’

10 Vì vậy, Chúa YHWH phán thế này: ‘Vì nó cao lớn về vóc dáng, và vươn ngọn mình giữa các tàng cây, và tâm nó cao ngạo vì sự cao lớn nó,

11 nên Ta sẽ phó nó vào tay một người hùng bá của các nước: ông ta chắc chắn sẽ xử lý nó. Ta đã đuổi nó ra theo sự gian ác nó.

12 Và những người ngoại quốc, những kẻ kinh khủng nhất của các nước sẽ đốn hạ nó và bỏ nó lại trên các núi, và các cành nó sẽ rơi trên mọi thung lũng, và các nhánh nó sẽ gãy trên mọi kênh của đất, và tất cả các dân của đất sẽ xuống khỏi bóng nó và bỏ nó lại.

13 Mọi chim trời sẽ đậu trên sự đổ nát của nó và mọi thú đồng sẽ đến trên các nhánh nó,

14 để chẳng có bất cứ cây gần nước nào cao ngạo về vóc dáng mình, và sẽ không vươn ngọn mình lên giữa các tán cây, các cột của chúng cũng sẽ không đứng được nhờ sự cao lớn mình, bất cứ kẻ uống nước nào. Vì tất cả chúng đều bị phó cho cái chết, xuống chỗ sâu của đất giữa con cái loài người, với những kẻ xuống hầm mộ.’

15 Chúa YHWH phán thế này: ‘Trong ngày nó xuống mồ mả, Ta đã khiến một trận khóc than. Ta phủ lên nó vực sâu, và ngăn các sông của nó lại, và nước lớn đã bị chặn lại. Và Ta khiến Lê-ba-non nức nở vì nó, và mọi cây đồng đều lả đi vì nó.

16 Bởi tiếng sụp đổ của nó, Ta làm chấn động các nước. Khi Ta đem nó xuống mồ mả với những kẻ xuống hầm mộ, thì mọi cây của Ê-đen, được tuyển chọn và xinh tốt của Lê-ba-non, tất cả những kẻ uống nước, đều được an ủi trong nơi sâu thẳm của đất.

17 Chúng cũng xuống mồ mả với nó, với những kẻ tử thương bởi gươm, và cánh tay của nó (*) đã cư ngụ dưới bóng nó giữa các nước.’

(*) Thuật ngữ chỉ đồng minh thân cận, hoặc tay sai đắc lực.

18 Ngươi giống như vậy với ai về vinh quang và về sự vĩ đại trong các cây của Ê-đen? Nhưng ngươi sẽ bị hạ cùng các cây của Ê-đen xuống nơi sâu thẳm của đất. Ngươi sẽ nằm giữa những kẻ không cắt bì, với những kẻ tử thương bởi gươm. Ấy là Pha-ra-ôn và toàn bộ đám đông của hắn.’ Chúa YHWH tuyên phán.”