Ê-xê-chi-ên – Chương 30

1 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:

2 “Con trai loài người, hãy nói tiên tri và bảo: ‘Chúa YHWH phán:

Hãy tru rống đi! Khốn cho ngày ấy!

3 Vì ngày ấy đã gần rồi,

Ngày của YHWH cũng đã gần,

Là ngày mây mù,

Nó sẽ là thời khắc (*) của các nước.

(*) Giờ chết. Giờ tới số.

4 Và gươm sẽ đến trên Ai Cập,

Và sự quằn quại sẽ đến với Cút,

Khi những kẻ tử thương gục ngã tại Ai Cập,

Và người ta bắt đám đông của nó đi

Và các nền móng nó bị hủy phá.

5 Cút, và Phút, và Lút, và mọi dân tạp, và Cúp, và con cháu của đất giao ước, sẽ gục ngã với chúng bởi gươm.’

6 YHWH phán thế này:

‘Những kẻ chống đỡ Ai Cập cũng sẽ gục ngã;

Và niềm kiêu hãnh của sức mạnh nó sẽ hạ xuống.

Từ Mít-đôn của Sy-e-nê chúng sẽ gục ngã bởi gươm nơi nó.’

Chúa YHWH tuyên phán.

7 ‘Và chúng sẽ hoang tàn ở giữa những xứ hoang tàn,

Và các thành của nó sẽ ở giữa các thành bị hoang vu.

8 Và chúng sẽ biết rằng Ta là YHWH,

Khi Ta phóng hỏa tại Ai Cập

Và mọi kẻ giúp đỡ nó bị đập tan.

9 Trong chính ngày ấy, các sứ giả sẽ đi ra từ trước mặt Ta bằng tàu thuyền để làm run rẩy Cút là kẻ an ổn, và sẽ có sự quằn quại nơi chúng trong ngày của Ai Cập. Vì kìa, nó đang đến!’

10 Chúa YHWH phán thế này:

‘Ta cũng sẽ xóa sổ đám đông của Ai Cập

Bởi tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lon.

11 Ông ta và dân ông ta cùng ông ta

Những kẻ kinh khủng nhất của các nước

Sẽ được đem đến để hủy diệt xứ.

Họ sẽ tuốt gươm mình chống lại Ai Cập

Và đổ đầy xứ với kẻ tử thương.

12 Ta cũng sẽ làm cho các sông khô cạn,

Và bán đất ấy vào tay những kẻ dữ,

Và tàn phá xứ và toàn bộ nó

Bởi tay những người ngoại quốc.

Ta, YHWH, đã phán.’

13 Chúa YHWH phán thế này:

‘Ta cũng sẽ hủy diệt các thần tượng

Và xóa sổ các hình tượng khỏi Nốp

Và sẽ chẳng còn người lãnh đạo từ đất Ai Cập nữa,

Và Ta sẽ ban nỗi sợ hãi trong đất Ai Cập,

14 Và làm hoang tàn Pha-trốt,

Và phóng hỏa tại Xô-an,

Và thực thi sự phán xét tại Nô.

15 Và Ta sẽ đổ cơn cuồng nộ Ta lên Sin,

Là sức mạnh của Ai Cập,

Và cắt đứt đám đông của Nô.

16 Và Ta sẽ phóng hỏa tại Ai Cập,

Sin sẽ quặn thắt đớn đau,

Và Nô sẽ bị chọc thủng,

Và Nốp bị khốn cùng hàng ngày,

17 Thanh niên của A-ven và Phi Bê-sết sẽ gục ngã bởi gươm;

Và chúng sẽ đi lưu đày.

18 Và tại Tác-pha-nết ban ngày sẽ tối tăm,

Khi Ta bẻ gãy ở đó các ách của Ai Cập,

Và niềm kiêu hãnh của sức mạnh nó bị xóa sổ nơi nó.

Nó, một đám mây sẽ che khuất nó,

Và các con gái nó sẽ đi lưu đày.

19 Và Ta sẽ thực thi sự phán xét trên Ai Cập,

Và chúng sẽ biết rằng Ta là YHWH.’”

20 Và rồi vào năm thứ mười một, vào ngày mùng bảy tháng thứ nhất, lời của YHWH đến với tôi, phán:

21 “Con trai loài người, Ta đã bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ôn, vua Ai Cập. Và kìa, nó sẽ chẳng được bó lên, để rịt thuốc, để cuốn băng mà bó nó lên, để làm mạnh mẽ nó mà cầm gươm.

22 Vì thế, Chúa YHWH phán thế này: ‘Kìa, Ta chống lại Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, và bẻ các cánh tay nó, cái mạnh lẫn cái gãy, và làm gươm rơi khỏi tay nó.

23 Và Ta sẽ làm tan lạc dân Ai Cập giữa các nước và rải chúng ra giữa các xứ.

24 Và Ta sẽ làm mạnh mẽ các cánh tay của vua Ba-by-lon, và trao gươm Ta vào tay ông ta, nhưng Ta sẽ bẻ gãy các cánh tay của Pha-ra-ôn, và hắn sẽ rên rỉ trước mặt ông ta sự rên rỉ của kẻ tử thương.

25 Nhưng Ta sẽ làm mạnh mẽ các cánh tay của vua Ba-by-lon, còn các cánh tay của Pha-ra-ôn thì sẽ rớt xuống. Và chúng sẽ biết rằng Ta là YHWH khi Ta trao gươm Ta vào tay vua Ba-by-lon, và ông ta sẽ vươn nó ra lên đất Ai Cập.

26 Và Ta sẽ làm tan lạc dân Ai Cập giữa các nước và rải chúng ra giữa các xứ, và chúng sẽ biết rằng Ta là YHWH.”