Ê-xê-chi-ên – Chương 3

1 Và Ngài phán với tôi: “Con trai loài người, hãy ăn thứ mà con thấy. Hãy ăn cái cuộn này rồi đi nói với nhà Is-ra-ên.”

2 Và tôi mở miệng mình ra và Ngài cho tôi ăn cái cuộn này.

3 Và Ngài phán với tôi: “Con trai loài người, hãy cho bụng con ăn và đổ đầy lòng con với cái cuộn này mà ta ban cho con.” Và tôi ăn, và nó trở nên ngọt như mật trong miệng tôi.

4 Và Ngài phán với tôi: “Con trai loài người, hãy đi đến với nhà Is-ra-ên và nói những lời của Ta cho chúng.

5 Vì con chẳng được sai đến với một dân môi trầm và tiếng nặng (*), mà đến nhà Is-ra-ên,

(*) Thuật ngữ chỉ dân tộc nói ngôn ngữ khác, nghe không hiểu được.

6 chẳng phải đến với bao dân tộc môi trầm và tiếng nặng, mà con không nghe được những lời của họ. Thật, Ta mà sai con đến bọn họ, bọn họ sẽ nghe con!

7 Nhưng nhà Is-ra-ên sẽ không chịu nghe con vì chúng không chịu nghe Ta, vì cả nhà Is-ra-ên, chúng đều là những kẻ cứng trán và rắn tâm!

8 Kìa: Ta sẽ làm rắn mặt con để đối mặt chúng, và cứng trán con để chạm trán chúng!

9 Ta làm cho trán con như kim cương, cứng hơn đá lửa! Đừng sợ chúng cũng đừng kinh hãi trước mặt chúng, vì chúng là nhà nổi loạn.”

10 Và Ngài phán với tôi: “Con trai loài người, mọi lời của Ta mà Ta phán với con, hãy nhận lấy vào tâm con và nghe vào tai con.

11 Và hãy đi đến với những người lưu đày, với con cháu của dân tộc con và nói với chúng, và bảo chúng ‘Chúa YHWH phán thế này,’ dù chúng nghe hay dù chúng mặc kệ.”

12 Và Linh cất tôi lên và tôi nghe đằng sau tôi tiếng rung chuyển lớn: “Chúc tụng vinh quang của YHWH từ nơi Ngài!”,

13 và tiếng cánh của các sinh vật đụng chạm, mỗi cái vào nhau, và tiếng các bánh xe cùng họ, và tiếng rung chuyển lớn.

14 Và Linh cất tôi lên và đem tôi đi, và tôi đi cách cay đắng trong cơn cuồng nộ của linh mình, và tay của YHWH ở trên tôi mạnh mẽ.

15 Và tôi đến với những người lưu đày cư ngụ ở Tên A-bíp bên sông Kê-ba. Và tôi ở lại đó nơi họ đang cư ngụ, ở đó bảy ngày bàng hoàng ở giữa họ.

16 Và rồi cuối bảy ngày thì lời của YHWH đến với tôi, phán:

17 “Con trai loài người, Ta đã lập con làm người canh giữ nhà Is-ra-ên, nên con hãy nghe lời từ miệng Ta và cảnh báo họ từ Ta.

18 Khi Ta phán với kẻ gian ác: ‘Mày chết chắc rồi!’, mà con không cảnh báo nó, cũng không nói để cảnh báo kẻ gian ác khỏi đường lối gian ác nó để cứu mạng sống nó, chính kẻ gian ác ấy sẽ chết trong tội ác mình, nhưng Ta sẽ đòi máu nó từ tay con!

19 Còn con nếu đã cảnh báo kẻ gian ác mà nó không quay khỏi sự gian ác nó và khỏi đường lối gian ác nó, nó sẽ chết trong tội ác mình, nhưng con sẽ giải cứu được linh hồn mình.

20 Và khi người công chính quay khỏi sự công chính mình và làm điều ác, và Ta đặt sự vấp phạm trước mặt nó, nó sẽ chết. Nếu con không cảnh báo nó, nó sẽ chết trong tội lỗi mình và điều công chính của nó mà nó đã làm sẽ không được nhớ đến, và Ta sẽ đòi máu nó từ tay con!

21 Còn con nếu đã cảnh báo nó là người công chính, để người công chính đừng phạm tội, và nó không phạm tội, nó chắc chắn sẽ sống, vì nó đã được cảnh báo, và con sẽ giải cứu được linh hồn mình.”

22 Và tay của YHWH đến trên tôi ở đó và Ngài phán với tôi: “Trỗi dậy, đi ra đồng bằng (*), và ở đó Ta sẽ phán với con.”

(*) Có thể dịch từ này là “thung lũng”.

23 Và tôi trỗi dậy và đi ra đồng bằng. Và kìa, vinh quang YHWH đang đứng ở đó như vinh quang mà tôi đã thấy bên sông Kê-ba, và tôi sấp mặt mình xuống.

24 Nhưng Linh vào trong tôi và dựng tôi đứng lên trên bàn chân mình. Và Ngài phán với tôi và bảo tôi: “Hãy đi, giam mình trong nhà con.

25 Và con, con trai loài người, kìa, bọn chúng sẽ đặt để dây trói trên con và trói con lại với chúng, và con sẽ không đi ra giữa bọn chúng được.

26 Và Ta sẽ khiến lưỡi con dính vào vòm miệng con, và con sẽ bị câm, và không làm người quở trách bọn chúng được, vì bọn chúng là nhà nổi loạn.

27 Nhưng khi Ta phán với con, Ta sẽ mở miệng con và con sẽ nói với bọn chúng: ‘Chúa YHWH phán thế này: Ai nghe sẽ nghe; ai mặc kệ sẽ mặc kệ.’ Vì bọn chúng là nhà nổi loạn.’’