Ê-xê-chi-ên – Chương 29
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vào năm thứ mười, vào ngày mười hai tháng thứ mười, lời của YHWH đến với tôi, phán:
2 “Con trai loài người, hãy xây mặt con chống lại Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, và nói tiên tri chống lại hắn và chống lại Ai Cập – toàn thể nó.
3 Hãy nói và bảo: Chúa YHWH phán thế này:
‘Kìa, Ta chống lại ngươi, Pha-ra-ôn vua Ai Cập,
Con rắn lớn nằm giữa các sông mình,
Kẻ nói: “Sông của ta thuộc về ta,
Và ta đã dựng nên cho ta.”
4 Ta sẽ đặt những cái móc vào hàm ngươi,
Và khiến cá trong các sông ngươi dính vào vảy ngươi,
Và lôi ngươi lên khỏi giữa các sông ngươi
Và tất cả cá của các sông ngươi
Sẽ dính vào vảy ngươi.
5 Và Ta sẽ bỏ ngươi vào hoang mạc,
Ngươi và tất cả cá các sông của ngươi
Sẽ gục ngã trên mặt ruộng
Sẽ chẳng được thu cũng chẳng được gom lại.
Ta đã phó ngươi làm đồ ăn
Cho thú đất và chim trời.
6 Và tất cả cư dân Ai Cập sẽ biết rằng Ta là YHWH, vì họ đã trở thành cây gậy bằng sậy cho nhà Is-ra-ên.
7 Khi chúng nắm lấy ngươi bằng bàn tay, ngươi bị giập và làm rách cả vai chúng, và khi chúng tựa lên ngươi, ngươi bị gãy và buộc chúng dựng hết cả lưng lên.’
8 Vì vậy, Chúa YHWH phán thế này: ‘Kìa, Ta sẽ đem gươm đao đến chống lại ngươi và cắt đứt khỏi ngươi người lẫn thú.
9 Và đất Ai Cập sẽ trở nên hoang tàn và hoang vu, và chúng sẽ biết rằng Ta là YHWH. Vì hắn đã nói: “Sông Nin thuộc về ta, và ta đã làm nên.”
10 Cho nên, kìa, Ta chống lại ngươi và các sông ngươi. Và Ta sẽ biến đất Ai Cập trở nên hoang mạc hoang vu, hoang tàn từ Mít-đôn của Sy-e-nê và xa đến tận biên giới Cút.
11 Bàn chân người sẽ chẳng đi qua trên nó, bàn chân thú cũng sẽ chẳng đi qua trên nó, và nó sẽ không được cư ngụ trong bốn mươi năm.
12 Và Ta sẽ làm cho Ai Cập hoang tàn ở giữa những đất hoang tàn và các thành của nó ở giữa các thành hoang vu sẽ hoang tàn bốn mươi năm. Và Ta sẽ làm tan lạc dân Ai Cập giữa các nước và rải chúng ra giữa các xứ.’
13 Nhưng Chúa YHWH phán thế này: ‘Hết bốn mươi năm, Ta sẽ gom dân Ai Cập lại từ giữa các dân mà chúng đã bị tản lạc đến đó.
14 Và Ta sẽ đảo ngược cảnh lưu đày của Ai Cập và phục hồi chúng về đất Pha-trốt, trên đất chúng sinh ra, nhưng chúng sẽ là một vương quốc thấp kém ở đó.
15 Nó sẽ là một vương quốc thấp kém hơn các vương quốc, và sẽ không còn cất mình lên được nữa trên các nước. Và Ta sẽ làm suy yếu bọn chúng để bọn chúng không cai trị các nước được.
16 Nó cũng sẽ chẳng còn làm chỗ trông cậy cho nhà Is-ra-ên được nữa, mà là vật nhắc nhở tội ác khi chúng hướng mặt theo bọn chúng, và chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa YHWH.’”
17 Và rồi vào năm thứ hai mươi bảy, ngày mùng một của tháng thứ nhất, lời của YHWH đến với tôi, phán:
18 “Con trai loài người, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lon, đã bắt quân đội mình phục vụ một công tác lớn chống lại Ty-rơ: mọi đầu đều bị hói trọc, và mọi vai đều trầy trụa, mà tiền công thì chẳng có cho ông ta và cho quân đội ông ta từ Ty-rơ, vì công tác mà ông ta đã phục vụ, chống lại nó.
19 Vì thế, Chúa YHWH phán thế này: ‘Kìa, Ta ban cho Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon đất Ai Cập, và ông ta sẽ bắt đám đông của nó đi, và thu chiến lợi phẩm nó, và cướp phá của cướp nó, và nó sẽ trở thành tiền công cho quân đội của ông ta.
20 Ta ban cho ông ta đất Ai Cập làm tiền công bởi ông ta đã công tác chống lại nó, việc mà chúng đã làm cho Ta.’ Chúa YHWH tuyên phán.
21 Trong chính ngày ấy, Ta sẽ khiến một cái sừng mọc lên cho nhà Is-ra-ên, và Ta sẽ cho con mở miệng giữa chúng và chúng sẽ biết rằng Ta là YHWH.”