Ê-xê-chi-ên – Chương 24
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và lời của YHWH đến với tôi vào năm thứ chín, vào tháng thứ mười, vào ngày mùng mười của tháng, phán:
2 “Con trai loài người, hãy ghi cho mình tên ngày, chính ngày này, vua Ba-by-lon đã đến gần thành Giê-ru-sa-lem vào chính ngày này.
3 Và hãy kể một ẩn dụ cho nhà nổi loạn và nói với chúng rằng: ‘Chúa YHWH phán thế này:
Hãy đặt nồi,
Hãy đặt và đổ cả nước vào nó.
4 Hãy bỏ những miếng của nó vào nó,
Mọi miếng ngon, đùi và vai,
Đổ đầy xương tốt nhất.
5 Hãy lấy con tốt nhất của bầy gia súc
Và chất đống cả xương dưới nó.
Hãy đun nó sôi lên
Nấu cả xương của nó trong nó.’
6 Vì vậy, Chúa YHWH phán thế này:
‘Khốn cho thành máu me,
Nồi mà ten rét nó ở trong nó
Và ten rét nó không ra khỏi nó.
Hãy lấy nó ra từng miếng nó, từng miếng nó,
Không thăm nào sẽ được rơi trên nó hết.
7 Vì máu của mụ có ở giữa mụ,
Mụ đã để nó trên tảng đá trọi
Không đổ nó ra trên đất
Để bụi đất che phủ nó.
8 Để đem cơn cuồng nộ đến để báo trả mối thù
Ta đã để máu nó trên tảng đá trọi
Để không che đậy được.’
9 Vì thế, Chúa YHWH phán thế này:
‘Khốn cho thành máu me!
Ta cũng sẽ chất một đống lớn:
10 Hãy tăng củi, bùng lửa lên!
Làm nhừ thịt, và nêm nếm kỹ càng,
Và xương bị thiêu đi.
11 Và để nó trên than lửa nó trống không,
Để đồng của nó bị nóng và bốc cháy,
Và sự ô uế của nó bị đổ ra giữa nó,
Ten rét của nó bị thiêu hủy.
12 Nhọc nhằn mệt mỏi
Mà bao ten rét nó chẳng ra khỏi nó,
Ten rét nó sẽ vào lửa.
13 Trong sự ô uế của ngươi là sự dâm ô, vì Ta đã tẩy sạch ngươi nhưng ngươi không sạch sẽ khỏi sự ô uế mình. Ngươi sẽ không còn được tẩy sạch nữa cho đến khi Ta cho cơn cuồng nộ Ta nơi ngươi nghỉ ngơi.
14 Ta, YHWH, đã phán: điều ấy sẽ đến và Ta sẽ thực hiện. Ta sẽ không rút lại, và sẽ không xót thương, và sẽ không đổi ý. Người ta sẽ phán xét ngươi theo đường lối của ngươi và những việc làm của ngươi,’ Chúa YHWH tuyên phán.”
15 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
16 “Con trai loài người, kìa, Ta sẽ lấy khỏi con niềm ưa thích của mắt con bằng một tai họa, nhưng con chớ than cũng chớ khóc, nước mắt con cũng chớ chảy ra.
17 Hãy khóc thầm (*). Chớ tổ chức tang chế cho người chết. Hãy buộc khăn mũ lên con và xỏ giày con vào chân con, và chớ che môi lại, cũng chớ ăn bánh của người ta.”
(*) Có thể dịch: đừng kêu khóc.
18 Và tôi nói với dân chúng vào buổi sáng, và vợ tôi chết vào chiều tối. Và tôi làm vào buổi sáng như điều tôi đã được truyền.
19 Và dân chúng nói với tôi: “Ông không bảo cho chúng tôi những điều mà ông đang làm đây là thế nào với chúng tôi sao?”
20 Và tôi bảo với họ: “Lời của YHWH đến với tôi, phán:
21 ‘Hãy nói với nhà Is-ra-ên: Chúa YHWH phán thế này: Kìa, Ta sẽ làm ô uế Đền Thánh Ta, niềm hãnh diện của sức mạnh các ngươi, niềm yêu thích của mắt các ngươi và nỗi dấu yêu của linh hồn các ngươi. Và các con trai các ngươi và các con gái các ngươi mà các ngươi đã để lại sẽ gục ngã bởi gươm.’
22 Và các người sẽ làm như điều tôi đã làm: các người sẽ không che môi lại, cũng sẽ chẳng ăn bánh của người ta;
23 và khăn mũ các người sẽ ở trên đầu các người, và giày các người sẽ ở nơi chân các người; các người sẽ không than cũng chẳng khóc, mà sẽ hao mòn bởi các tội ác mình và rên xiết, mỗi người với anh em mình.
24 ‘Còn Ê-xê-chi-ên là một dấu hiệu cho các ngươi: các ngươi sẽ làm như mọi điều nó đã làm. Khi điều ấy xảy đến thì các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa YHWH.’”
25 “Còn con, con trai loài người, chẳng phải trong ngày Ta lấy đi khỏi chúng sức mạnh của chúng, niềm vui của vinh quang chúng, niềm ưa thích của mắt chúng và trọng tâm của linh hồn chúng, các con trai chúng và các con gái chúng,
26 vào chính ngày ấy, kẻ trốn thoát sẽ đến với con để báo cho con nghe vào tai sao?
27 vào chính ngày ấy, miệng con sẽ mở ra với kẻ trốn thoát, và con sẽ nói và sẽ không còn bị câm nữa. Và con sẽ là một dấu hiệu cho chúng và chúng sẽ biết rằng Ta là YHWH.”