Ê-xê-chi-ên – Chương 2

1 Và Ngài phán với tôi: “Con trai loài người! Hãy đứng trên bàn chân mình, và Ta sẽ phán với con.”

2 Và Linh tiến vào trong tôi vừa khi Ngài phán với tôi, và dựng tôi đứng lên trên bàn chân mình, và tôi nghe Đấng phán với tôi.

3 Và Ngài phán với tôi: “Con trai loài người, Ta sai con đến con cháu Is-ra-ên, đến các dân nổi loạn, là những kẻ nổi loạn chống lại Ta. Chúng và các tổ phụ chúng đã vi phạm chống lại Ta cho đến chính ngày hôm nay,

4 cũng là con cái rắn mặt và lì tâm! Ta sai con đến chúng, và hãy nói với chúng: ‘Chúa YHWH phán thế này.’

5 Và chúng, dù chúng nghe hay dù chúng mặc kệ – vì chúng là nhà nổi loạn – chúng cũng sẽ biết rằng một nhà tiên tri đang ở giữa chúng.

6 Còn con, con trai loài người, chớ sợ chúng cũng chớ sợ lời của chúng, dù chông hay gai ở với con và con có cư ngụ với bọ cạp, chớ sợ lời của chúng cũng chớ kinh hãi trước mặt chúng vì chúng là nhà nổi loạn.

7 Và con hãy nói những lời của Ta cho chúng, dù chúng nghe hay dù chúng mặc kệ, vì chúng là dân nổi loạn.

8 Nhưng con, con trai loài người, hãy nghe điều Ta phán với con. Đừng trở nên nổi loạn như nhà nổi loạn ấy. Hãy mở miệng con ra và ăn thứ mà Ta ban cho con.”

9 Và tôi nhìn xem, và kìa: một bàn tay đang đưa về phía tôi, và kìa, trong ấy là một cuốn sách cuộn.

10 Và Ngài mở nó ra trước mặt tôi, và nó được ghi chép mặt trước và sau, và được ghi chép lên nó là những ai ca, và than khóc, và điều khốn nạn.