Ê-xê-chi-ên – Chương 17
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
2 “Con trai loài người, hãy ra câu đố và kể ẩn dụ cho nhà Is-ra-ên
3 và nói: ‘Chúa YHWH phán thế này: một con chim ưng lớn, cánh lớn sải dài, ông ta có đầy lông sặc sỡ, đến Lê-ba-non và lấy một ngọn cây bá hương đi:
4 Ông ta bẻ đầu cành non của nó (*), và đem nó (**) đến đất thương mại, đặt nó (**) vào thành của các thương nhân.
(*) Chỉ cây bá hương.
(**) Chỉ cái đầu cành non.
5 Và ông ta lấy hạt giống của đất ấy và trồng nó trong đồng ruộng, để hạt giống bên chỗ nhiều nước, đặt nó như cây liễu.
6 Và nó lớn lên và trở thành một cây nho lan ra, vóc dáng thấp, các cành nó hướng về ông ta, và các rễ nó ở dưới ông ta. Và nó trở thành một cây nho mọc ra các cành và trổ ra các chồi non.
7 Rồi có một con chim ưng lớn, cánh lớn và lông nhiều. Và kìa, cây nho này vươn rễ mình về hắn, và trổ các cành mình về hắn, để hắn tưới nước nó ở luống trồng nó.
8 Nó đã được trồng ở đồng ruộng tốt ở chỗ nhiều nước để nứt tược và ra trái, để trở nên cây nho tốt rồi.’
9 Hãy nói: ‘Chúa YHWH phán thế này: nó có thịnh vượng được không? Ông ta sẽ không nhổ bật rễ nó và vặt trái nó sao? Nó sẽ khô héo, tất cả lá non các chồi nó sẽ khô héo, và chẳng bởi cánh tay vĩ đại hay nhiều người gì để nhổ nó lên khỏi rễ nó.
10 Và kìa nó được trồng, nó có thịnh vượng được không? Chẳng phải khi gió đông đụng đến nó, nó sẽ phải khô héo sao? Nó sẽ khô héo trên luống trồng nó.’”
11 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
12 “Hãy nói với nhà nổi loạn ấy: ‘Các ngươi không biết những điều này là sao à?’ Hãy nói: ‘Kìa, vua Ba-by-lon đã đến Giê-ru-sa-lem, lấy đi vua nó và các chỉ huy nó, và đem chúng qua Ba-by-lon với mình,
13 và đã chọn người từ dòng dõi hoàng tộc và lập giao ước với người ấy, và đem người ấy vào một lời thề. Ông ta cũng lấy đi những người hùng mạnh của xứ
14 để vương quốc trở nên suy yếu, để không dấy mình lên được, để nhờ giữ giao ước của ông ta mà nó đứng được.
15 Nhưng nó nổi loạn chống lại ông ta, sai các sứ giả mình đến Ai Cập để họ cho nó nhiều ngựa và người. Nó có thành công được không? Kẻ làm những việc này có thoát được không? Nó vừa phá bỏ giao ước, vừa thoát được sao?
16 Bởi sự sống của Ta,’ Chúa YHWH tuyên phán, ‘chắn chắn tại chỗ của vị vua đã phong nó làm vua, người mà nó đã khinh thường lời thề người, và người mà nó đã phá hủy giao ước người, cùng người, ở giữa Ba-by-lon, nó sẽ chết!
17 Và Pha-ra-ôn với đạo quân lớn và với đoàn người đông sẽ chẳng đánh trận cho nó đâu, khi người ta đắp ụ đất và xây lũy để tiêu diệt nhiều sinh mạng.
18 Thật, nó đã coi thường lời thề để hủy bỏ giao ước. Và kìa: nó đã trao tay mình rồi mà còn làm mọi việc này. Nó sẽ không thoát được đâu!’
19 Vì thế, Chúa YHWH phán: ‘Bởi sự sống của Ta, chắc chắn lời thề của Ta mà nó đã khinh thường và giao ước Ta mà nó đã hủy bỏ, Ta cũng sẽ ban cho nó lên đầu nó!
20 Ta cũng sẽ giăng lưới Ta trên nó, và nó sẽ mắc vào bẫy Ta, và Ta sẽ đem nó qua Ba-by-lon, và Ta sẽ phán xét nó ở đó các vi phạm nó mà nó đã phạm với Ta.
21 Và toàn bộ bọn chạy trốn của nó với toàn bộ quân lính nó sẽ gục ngã bởi gươm, còn bọn còn lại sẽ bị rải theo mọi hướng gió. Và các ngươi sẽ biết rằng Ta, YHWH, đã phán.’
22 Chúa YHWH phán thế này: ‘Ta cũng sẽ lấy ngọn cây bá hương cao nhất và trồng, Ta sẽ bẻ từ đầu các chồi nó một chồi non, và Ta sẽ trồng trên núi cao và chót vót.
23 Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Is-ra-ên, và nó sẽ nứt nhánh, và ra trái, và sẽ trở nên như cây bá hương xinh tốt, và mọi loài chim sẽ ngụ dưới nó, mọi loài có cánh sẽ ngụ dưới bóng các cành nó.
24 Và mọi cây của đồng ruộng sẽ biết rằng Ta, YHWH, đã hạ cây cao xuống và cất cây thấp lên, làm cây xanh khô héo và làm cây khô nảy nở. Ta, YHWH, đã phán và làm.’”