Ê-xê-chi-ên – Chương 14
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và những người trong các trưởng lão của Is-ra-ên đến với tôi và ngồi trước mặt tôi.
2 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
3 “Con trai loài người, những kẻ này dựng thần tượng mình trong trái tim mình và đặt đối diện trước mặt chúng sự gây vấp phạm của tội ác chúng (*). Ta có nên được cầu hỏi chút nào bởi chúng không?
(*) Dùng gương xấu của chính tội ác mình để làm cho người khác học theo mà vấp phạm theo.
4 Vì thế, hãy nói với chúng và bảo chúng: ‘Chúa YHWH phán thế này: Bất cứ người nào từ nhà Is-ra-ên là kẻ dựng thần tượng mình trong trái tim mình và đặt đối diện trước mặt mình sự gây vấp phạm của tội ác mình, rồi đến với nhà tiên tri, Ta – YHWH – sẽ trả lời nó khi nó đến về biết bao thần tượng của nó,
5 để tóm lấy nhà Is-ra-ên nơi trái tim chúng (*), mà chúng đã cho lìa khỏi Ta với các thần tượng của mình – tất cả bọn chúng.’
(*) Một số bản dịch cụm từ này là “thu phục trái tim nhà Is-ra-ên”, dịch giả cho rằng không chính xác. Chúa đang tuyên bố Ngài sẽ đối mặt với nhà Is-ra-ên theo đúng trái tim của họ, và phơi bày trái tim đi theo thần tượng.
6 Vì vậy, hãy nói với nhà Is-ra-ên: ‘Chúa YHWH phán thế này: Hãy trở lại và quay đi khỏi các thần tượng các ngươi, và quay mặt mình đi khỏi mọi thứ kinh tởm của các ngươi.
7 Vì bất cứ người nào từ nhà Is-ra-ên, hay từ kiều dân đang kiều ngụ trong Is-ra-ên, mà lìa khỏi Ta và dựng thần tượng mình trong trái tim mình, và đặt đối diện trước mặt mình sự gây vấp phạm của tội ác mình, rồi đến với nhà tiên tri để cầu hỏi người về Ta, Ta – YHWH – sẽ tự mình trả lời nó.
8 Và Ta sẽ xây mặt Ta chống lại chính người ấy, và biến nó thành dấu lạ và câu tục ngữ, và cắt đứt nó khỏi giữa dân Ta, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là YHWH.
9 Và kẻ tiên tri nào bị dụ dỗ mà nói lời nào, Ta – YHWH – đã cho chính kẻ tiên tri ấy bị dụ dỗ và Ta sẽ giương tay Ta ra chống lại nó, và tiêu diệt nó khỏi giữa dân Ta là Is-ra-ên.
10 Và chúng sẽ gánh lấy tội ác mình. Tội ác của kẻ tiên tri cũng sẽ như tội ác của kẻ cầu hỏi,
11 để nhà Is-ra-ên không còn lầm lạc khỏi Ta nữa, cũng sẽ không còn làm ô uế mình nữa với mọi vi phạm mình, nhưng chúng sẽ làm dân Ta và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng.’ Chúa YHWH tuyên phán.”
12 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
13 “Con trai loài người, xứ sở nào phạm tội với Ta mà vi phạm nặng nề, thì Ta sẽ giương tay Ta ra chống lại nó, và bẻ gãy nguồn bánh của nó, và sai đói kém đến nó, và cắt đứt khỏi nó người lẫn thú.
14 Dù có ba người này ở giữa nó, là Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp, họ sẽ cứu được linh hồn mình bởi sự công chính của mình mà thôi. Chúa YHWH tuyên phán.
15 Nếu Ta cho thú dữ đi qua trên xứ, và giết chóc nó, và nó trở nên hoang vu khỏi người qua lại vì thú vật ấy,
16 ba người này có ở giữa nó – bởi sự sống của Ta, Chúa YHWH tuyên phán – họ sẽ chẳng cứu được các con trai hay các con gái, họ sẽ được cứu một mình họ mà thôi! Còn xứ ấy sẽ trở nên hoang vu.
17 Hay Ta có đem gươm đao đến trên chính xứ ấy và phán: ‘Gươm đao sẽ đi qua trên xứ và Ta sẽ cắt đứt khỏi nó người và thú,’
18 dù ba người này có ở giữa nó – bởi sự sống của Ta, Chúa YHWH tuyên phán – họ sẽ chẳng cứu được các con trai hay các con gái, họ sẽ được cứu một mình họ mà thôi!
19 Hay Ta có sai bệnh dịch đến chính xứ ấy, và đổ cơn cuồng nộ Ta lên nó với máu, để cắt đứt khỏi nó người và thú,
20 dù Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp có ở giữa nó – bởi sự sống của Ta, Chúa YHWH tuyên phán – họ sẽ chẳng cứu được con trai hay con gái, họ sẽ cứu được linh hồn mình bởi sự công chính mình mà thôi.
21 Vì Chúa YHWH phán thế này: ‘Quả thật rằng, Ta sẽ sai đến Giê-ru-sa-lem bốn sự phán xét nặng nề của Ta, là gươm đao, và đói kém, và thú dữ, và dịch bệnh, để cắt đứt khỏi nó người và thú.
22 Nhưng này, sẽ còn lại trong nó một phần sót lại sẽ được đem ra, các con trai và các con gái. Kìa, chúng sẽ ra với các con, và các con sẽ thấy đường lối chúng và các hành vi của chúng, và được an ủi về tai họa mà Ta đem đến trên Giê-ru-sa-lem, mọi điều Ta đem đến trên nó (*).
(*) Tức là sẽ được nhìn thấy dân Giê-ru-sa-lem thê thảm đến mức chính mình phải cảm thấy mình vẫn còn may mắn, và được an ủi.
23 Và chúng sẽ an ủi các con, vì các con sẽ thấy đường lối chúng và các hành vi của chúng, rằng Ta đã chẳng vô cớ làm mọi điều Ta đã làm với nó.” Chúa YHWH tuyên phán.