Ê-xê-chi-ên – Chương 12
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
2 “Con trai loài người, con đang cư ngụ ở giữa nhà nổi loạn. Chúng có mắt để thấy mà không thấy, và chúng có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là nhà nổi loạn.
3 Nên con, con trai loài người, hãy chuẩn bị cho mình hành lý lưu đày và đi lưu đày ban ngày trước mắt chúng, và đi lưu đày khỏi chỗ của con đến một chỗ khác trước mắt chúng, có lẽ chúng sẽ nhìn ra chăng, dù chúng là nhà nổi loạn.
4 Và con sẽ đem hành lý của con ra như hành lý lưu đày ban ngày trước mắt chúng. Và con sẽ đi ra vào chiều tối trước mắt chúng như một kẻ bị lôi ra đi lưu đày.
5 Hãy đục tường cho mình trước mắt chúng, và ra qua ấy.
6 Hãy vác lên vai trước mắt chúng, hãy ra vào lúc chạng vạng, hãy che mặt mình lại và con sẽ không nhìn thấy đất, vì Ta đặt con làm một điềm cho nhà Is-ra-ên.”
7 Và tôi làm như vậy theo điều tôi được truyền. Tôi đem hành lý của tôi ra như hành lý lưu đày ban ngày, và vào chiều tối tôi dùng tay đục tường cho mình, vào chạng vạng tôi vác lên vai đi ra trước mắt họ.
8 Và lời của YHWH đến với tôi vào buổi sáng, phán:
9 “Con trai loài người, chẳng phải nhà Is-ra-ên là nhà nổi loạn đã nói với con: ‘Ông làm gì vậy’ sao?
10 Hãy nói với chúng: ‘Chúa YHWH phán thế này: sấm truyền này là về tên lãnh đạo tại Giê-ru-sa-lem và cả nhà Is-ra-ên là những kẻ ở giữa ấy.’
11 Hãy nói: ‘Tôi là điềm của các người. Như điều tôi đã làm, như vậy sẽ bị làm cho họ. Họ sẽ đi lưu đày và giam giữ.
12 Và tên lãnh đạo ở giữa chúng sẽ mang vác lên vai vào chạng vạng và đi ra. Chúng sẽ đục tường để ra qua ấy. Hắn sẽ che mặt mình lại vì hắn sẽ chẳng dùng mắt mà thấy được đất.
13 Ta cũng sẽ giăng lưới Ta trên hắn, và hắn sẽ mắc vào bẫy Ta, và Ta sẽ đem hắn qua Ba-by-lon là đất của người Canh-đê nhưng hắn sẽ chẳng thấy được nó. Và ở đó, hắn sẽ chết.
14 Và mọi kẻ ở chung quanh hắn là người giúp đỡ hắn, và mọi quân lính hắn, Ta sẽ rải theo mọi hướng gió và tuốt gươm Ta theo sau chúng.
15 Và chúng sẽ biết rằng Ta là YHWH khi Ta làm tan lạc chúng trong các nước và phân tán chúng trong các xứ.
16 Nhưng Ta sẽ chừa lại cho chúng một số người khỏi gươm đao, khỏi đói kém, và khỏi dịch bệnh, để chúng thuật lại mọi điều kinh tởm của mình trong các nước mà chúng sẽ đến đó, và chúng sẽ biết rằng Ta là YHWH.”
17 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
18 “Con trai loài người, hãy ăn bánh mình trong sự run rẩy, và hãy uống nước mình trong sự bối rối, và trong sự lo âu,
19 và hãy nói với dân chúng của xứ: ‘Chúa YHWH phán thế này về cư dân Giê-ru-sa-lem, về đất Is-ra-ên: Chúng sẽ ăn bánh mình trong sự lo âu và uống nước mình trong sự bàng hoàng (*), để đất nó sẽ bị hoang tàn (*) khỏi toàn bộ nó, vì sự bạo tàn của tất cả các cư dân trên nó.
(*) Chúa chơi chữ. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “bàng hoàng” và “hoang vu” là một.
20 Và các thành được cư ngụ sẽ bị bỏ hoang, và xứ sẽ trở nên hoang vu, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là YHWH.’”
21 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
22 “Con trai loài người, câu tục ngữ này của các ngươi trong đất Is-ra-ên rằng: ‘Những ngày được kéo dài, và mọi khải tượng đều vô hiệu’ là sao?
23 Vì thế, hãy nói với chúng: ‘Chúa YHWH phán thế này: Ta sẽ xóa sổ câu tục ngữ này, và chúng sẽ không còn trích dẫn nó trong Is-ra-ên nữa, nhưng thay vào đó hãy nói với chúng: ‘Những ngày đã gần kề, và lời của mọi khải tượng!’
24 Vì sẽ chẳng còn bất cứ khải tượng hư không hay bói khoa dua nịnh nào nữa ở trong nhà Is-ra-ên.
25 Vì Ta là YHWH, Ta sẽ phán. Lời mà Ta sẽ phán cũng sẽ được thực hiện, sẽ không còn bị trì hoãn nữa. Vì trong ngày của các ngươi, nhà nổi loạn, Ta sẽ phán lời và thực hiện nó.” Chúa YHWH tuyên phán.
26 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
27 “Con trai loài người, kìa, nhà Is-ra-ên nói: ‘Khải tượng mà nó thấy còn muôn ngày cơ, và nó nói tiên tri về những thời điểm xa vời!’
28 Vì vậy hãy nói với chúng: ‘Chúa YHWH phán thế này: Chẳng có bất cứ lời nào của Ta bị trì hoãn nữa, lời mà Ta sẽ phán cũng sẽ được thực hiện.” Chúa YHWH tuyên phán.’”