Ê-xê-chi-ên – Chương 11
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Linh cất tôi lên và đem tôi đến cổng phía đông nhà YHWH quay về hướng đông. Và kìa, tại cửa vào cổng là hai mươi lăm người, và tôi thấy ở giữa họ là Gia-a-xa-nia con trai A-xua, và Phê-la-tia con trai Bê-na-gia, các lãnh đạo của dân chúng.
2 Và Ngài phán với tôi: “Con trai loài người, đây là những người toan tính điều vô pháp và lập mưu gian ác trong thành này,
3 Những kẻ nói: ‘Chưa gần kề đâu (*)! Xây nhà đi! Ấy (**) là nồi, và chúng ta là thịt!’
(*) Chỉ sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem đang được công bố bởi các nhà tiên tri.
(**) Chỉ thành Giê-ru-sa-lem. Đây là trích dẫn lời tiên tri của [26] Giê-rê-mi 1:13, để thách thức Đức Chúa Trời.
4 Vì thế, hãy nói tiên tri chống lại chúng. Hãy nói tiên tri đi, con trai loài người!”
5 Và Linh của YHWH giáng trên tôi và phán với tôi: “Hãy nói đi! YHWH phán thế này, con hãy nói như vậy: ‘Nhà Is-ra-ên! Cả điều nổi lên trong tâm linh các ngươi, Ta cũng biết được nó.
6 Các ngươi đã gia tăng những kẻ bị giết hại của các ngươi trong thành này và đổ đầy đường phố nó với người bị giết hại.’
7 Vì vậy, Chúa YHWH phán thế này: ‘Những kẻ bị giết hại mà các ngươi để ở giữa nó chính là thịt, còn nó là nồi, còn các ngươi sẽ bị đem đi khỏi giữa nó.
8 Các ngươi sợ gươm đao nhưng Ta sẽ đem gươm đao đến trên các ngươi,’ Chúa YHWH tuyên phán,
9 ‘và Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi giữa nó và phó các ngươi vào tay dân ngoại, và Ta sẽ thực thi sự phán xét nơi các ngươi.
10 Các ngươi sẽ gục ngã bởi gươm. Ta sẽ phán xét các ngươi trên biên giới của Is-ra-ên, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là YHWH.
11 Nó sẽ chẳng làm nồi cho các ngươi, và các ngươi sẽ chẳng làm thịt ở giữa nó. Ta sẽ phán xét các ngươi ở biên giới của Is-ra-ên,
12 và các ngươi sẽ biết rằng Ta là YHWH, vì các ngươi đã không bước đi trong luật lệ Ta, và không thực thi các phán quyết Ta, nhưng đã làm theo thói tục của các nước chung quanh các ngươi.’”
13 Và rồi khi tôi nói tiên tri thì Phê-la-tia, con trai Bê-na-gia, chết. Và tôi sấp mặt mình xuống và kêu lớn tiếng và nói: “Ối Chúa YHWH! Ngài sẽ thực hiện việc kết liễu phần còn sót lại của Is-ra-ên sao?”
14 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
15 “Con trai loài người, anh em con – anh em con là những người hoàn chuộc (*) của con – và cả nhà Is-ra-ên, toàn thể nó, là những người mà cư dân Giê-ru-sa-lem đã nói với họ: ‘Hãy rời xa khỏi YHWH đi, đất này đã được ban cho bọn tao làm sản nghiệp rồi!’ (**)
(*) Xem chú thích [08] Ru-tơ 2:20.
(**) Cư dân Giê-ru-sa-lem đang đuổi những người Is-ra-ên đến đền thờ tìm kiếm Chúa đi.
16 Vì thế hãy nói: ‘Chúa YHWH phán thế này: Ta đã dời họ đi xa đến các nước, và dù Ta đã phân tán họ trong các xứ, nhưng Ta sẽ làm đền thánh cho họ ít lâu trong các xứ mà ở đó họ đã đến.’
17 Vì vậy hãy nói: ‘Chúa YHWH phán thế này: Ta cũng sẽ tập hợp các con lại từ các dân, và gom các con lại từ các xứ mà các con đã bị phân tán đến chúng, và ban cho các con đất của Is-ra-ên.
18 Và họ sẽ đến đó và sẽ loại bỏ mọi thứ ghê tởm của nó và mọi vật kinh tởm của nó khỏi nó.
19 Và Ta sẽ ban cho họ một trái tim, và Ta sẽ ban linh mới ở trong các con. Và Ta sẽ lấy đi trái tim bằng đá khỏi xác thịt họ, và ban cho họ trái tim bằng thịt,
20 để họ đi trong luật lệ Ta, và tuân giữ các phán quyết Ta và thực hiện chúng, và họ sẽ làm dân Ta và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ.
21 Nhưng những kẻ mà trái tim chúng đi theo tâm trí những thứ ghê tởm của mình và những vật kinh tởm của mình, Ta sẽ ban lên đầu chúng đường lối của chúng.’” Chúa YHWH tuyên phán.
22 Và các chê-rúp cất cánh mình, và các bánh xe ở với họ, và vinh quang Đức Chúa Trời của Is-ra-ên ở trên họ, bên trên.
23 Và vinh quang của YHWH thăng lên từ giữa thành và đứng trên núi về phía đông của thành.
24 Và Linh cất tôi lên và đem tôi đến Canh-đê với những người lưu đày trong khải tượng bởi Linh của Đức Chúa Trời, và khải tượng mà tôi thấy lên khỏi tôi.
25 Và tôi nói với những người lưu đày mọi lời của YHWH mà Ngài đã bày tỏ cho tôi.