Giê-rê-mi – Chương 9

1 Ước gì đầu tôi là nước,

Và mắt tôi là nguồn lệ,

Và tôi sẽ khóc ngày và đêm

Về những người tử thương của con gái dân tôi!

2 Ước gì tôi có một lữ quán trong hoang mạc,

Và tôi sẽ rời bỏ dân tôi và đi khỏi họ,

Vì tất cả họ đều là bọn ngoại tình,

Hội nhóm trọng thể của bọn tráo trở.

3 “Chúng cũng uốn lưỡi mình dối trá như cây cung của chúng

Chúng nắm quyền trong xứ chẳng bằng sự chân thật.

Vì chúng đi từ gian ác đến gian ác,

Và chẳng hề nhận biết Ta.” YHWH tuyên phán.

4 Mỗi người hãy thận trọng người lân cận mình,

Cũng đừng tin tưởng bất cứ anh em nào;

Vì mọi anh em sẽ lừa đảo thậm tệ,

Và mọi người lân cận sẽ đi phao vu.

5 Và mỗi người sẽ lừa gạt người lân cận mình,

Và chẳng nói sự thật.

Chúng dạy lưỡi mình nói dối,

Miệt mài làm điều đồi bại.

6 “Chỗ ở của con đang ở giữa chốn dối trá,

Bởi dối trá, chúng từ chối nhận biết Ta.” YHWH tuyên phán.

7 Vì vậy, YHWH muôn quân phán thế này:

“Kìa, Ta sẽ tinh luyện chúng và thử nghiệm chúng

Vì Ta còn làm được gì vì con gái dân Ta?

8 Lưỡi của chúng là mũi tên sát thương nói điều dối trá,

Bằng miệng mình chúng nói bình an với người lân cận mình

Nhưng bên trong chúng sắp đặt mai phục người.”

9 “Ta sẽ không trừng trị chúng những việc này sao?”

YHWH tuyên phán.

“Hay một dân như thế này mà linh hồn Ta sẽ không báo thù cho mình sao?”

10 Tôi sẽ cất tiếng khóc lóc và thở than trên các núi,

Và trên các đồng cỏ của đồng hoang bài ai ca,

Vì chúng đã bị đốt phá không người qua lại,

Người ta cũng chẳng còn nghe được tiếng súc vật,

Từ chim trời, và cho đến thú đều đã trốn chạy, ra đi.

11 “Và Ta sẽ làm cho Giê-ru-sa-lem thành đống đổ nát, hang chó rừng;

Và làm cho các thành Giu-đa hoang tàn không người ở.”

12 Ai là người khôn ngoan và hiểu được việc này? Và người mà miệng YHWH phán cho là ai, và người sẽ công bố nó? Sao xứ sở diệt vong, bị đốt phá như hoang mạc, không người qua lại?

13 Và YHWH phán: “Vì chúng đã từ bỏ luật pháp Ta mà Ta đã ban cho trước mặt chúng, và không lắng nghe tiếng Ta và không đi trong nó,

14 nhưng đi theo tà ý của trái tim mình, và theo các thần Ba-anh mà các tổ phụ chúng đã dạy chúng.

15 Vì thế, YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này: ‘Kìa, Ta sẽ cho chúng, là dân này, ăn ngải cứu và cho chúng uống nước độc,

16 và làm tan lạc chúng giữa các nước mà chúng và các tổ phụ chúng chưa hề biết, và sai gươm đao đuổi theo chúng cho đến khi Ta kết liễu chúng.’”

17 YHWH muôn quân phán thế này:

“Hãy xem xét và gọi các phụ nữ khóc mướn, và chúng hãy đến;

Và sai mời những phụ nữ thạo nghề, và chúng hãy đến.”

18 Và họ hãy mau chóng mà cất tiếng khóc than trên chúng tôi,

Và mắt chúng tôi sẽ rơi lệ,

Và mi chúng tôi tràn nước!

19 Vì tiếng khóc than được nghe thấy từ Si-ôn:

‘Chúng tôi bị cướp phá làm sao!

Chúng tôi nhục nhã tột cùng!

Vì chúng tôi đã bỏ xứ,

Lều trại chúng tôi đã quăng đi.’”

20 Vì các phụ nữ, hãy nghe lời của YHWH,

Và tai các ngươi hãy nhận lấy lời của miệng Ngài

Và dạy cho các con gái mình khóc than,

Và mỗi phụ nữ, bài ai ca cho người lân cận mình.

21 Vì cái chết đã lên các cửa sổ chúng ta,

Đã vào các lâu đài chúng ta,

Để cắt đứt trẻ con khỏi đường phố

Thanh niên khỏi các quảng trường.

22 Con hãy nói: “YHWH phán thế này:

‘Thây người cũng sẽ ngã xuống

Như phân bón trên mặt ruộng,

Và như gié lúa sau thợ gặt, không người gom lại.’”

23 YHWH phán thế này:

“Người khôn đừng tự hào về sự khôn ngoan mình;

Và người mạnh đừng tự hào về sức mạnh mình;

Người giàu đừng tự hào về sự giàu có mình.

24 Nhưng người tự hào hãy tự hào nơi điều này:

Hiểu và biết Ta,

Rằng Ta là YHWH,

Đấng thực thi lòng nhân ái, công lý và sự công chính trên đất,

Vì Ta vui thích nơi những điều này.” YHWH tuyên phán.

25 “Kìa, những ngày tới,” YHWH tuyên phán, “Ta cũng sẽ tính sổ mọi kẻ được cắt bì với chưa được cắt bì:

26 Ai Cập, và Giu-đa, và Ê-đôm, và con cháu Am-môn, và Mô-áp, và tất cả cư dân những góc cùng cực trong hoang mạc, vì tất cả các dân tộc này đều là những kẻ không cắt bì, còn cả nhà Is-ra-ên không cắt bì trái tim.”