Giê-rê-mi – Chương 7

1 Lời đã đến với Giê-rê-mi từ YHWH, phán:

2 “Hãy đứng tại cửa nhà YHWH và công bố ở đó lời này và nói: ‘Hãy nghe lời của YHWH, toàn thể Giu-đa, những người đang tiến vào các cửa này để thờ phượng YHWH!

3 YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: Hãy sửa lại đường lối các ngươi và những hành vi của các ngươi thì Ta sẽ cho các ngươi ở lại nơi này.

4 Các ngươi đừng tin cậy vào những lời dối trá rằng: “Ấy là đền thờ của YHWH, đền thờ của YHWH, đền thờ của YHWH!”

5 Vì nếu các ngươi thực sự sửa lại đường lối mình và những hành vi mình, nếu các ngươi thực sự thực thi công lý giữa mỗi người và giữa người lân cận người,

6 không ức hiếp ngoại kiều, trẻ mồ côi, người góa bụa, và không làm đổ máu vô tội tại nơi này, cũng không đi theo các thần khác để rước họa vào mình,

7 thì Ta sẽ cho các ngươi ở lại nơi này, trong xứ mà Ta đã ban cho các tổ phụ các ngươi từ xưa và cho đến mãi mãi.

8 Kìa, các ngươi đang tin cậy cho mình vào những lời dối trá để chẳng được ích lợi gì,

9 trộm cắp, giết người, và ngoại tình, và thề dối, và dâng hương cho Ba-anh, và đi theo các thần khác mà các ngươi không biết,

10 rồi đến và đứng trước mặt Ta trong Nhà này, nơi mà danh Ta được gọi trên nó, và nói “chúng ta được giải cứu rồi” để thực hiện mọi điều ghê tởm này sao?!

11 Nhà này, nơi mà danh Ta được gọi trên nó, đã trở thành hang trộm cướp trong mắt các ngươi rồi chăng?! Kìa, chính Ta thấy rõ!’ YHWH tuyên phán.

12 ‘Vì hãy đi đến chỗ của Ta tại Si-lô, nơi mà ban đầu Ta đã cho danh Ta ngự ở đó, và xem điều Ta đã làm với nó vì tội ác của dân Ta là Is-ra-ên đi!’

13 ‘Và bây giờ, vì các ngươi đã làm mọi việc này,’ YHWH tuyên phán, ‘Ta cũng đã phán với các ngươi, sớm hôm mà phán nhưng các ngươi không nghe, và Ta đã kêu gọi các ngươi nhưng các ngươi không đáp lại.

14 Nên Ta sẽ làm với Nhà mà danh Ta được gọi trên nó, mà nơi nó các ngươi tin cậy, và với nơi mà Ta đã ban cho các ngươi và cho các tổ phụ các ngươi, như điều Ta đã làm với Si-lô.

15 Và Ta sẽ ném các ngươi khỏi mặt Ta, như Ta đã ném tất cả anh em các ngươi, là toàn thể dòng dõi Ép-ra-im.

16 Còn con, đừng cầu nguyện cho cái dân này, cũng đừng cất lời kêu xin và cầu khẩn, cũng đừng cầu thay lên Ta, vì Ta không nghe con đâu!

17 Con không thấy chúng đang làm gì trong các thành Giu-đa và trên các đường phố Giê-ru-sa-lem sao?

18 Con cháu lượm củi, ông cha đốt lửa, và các phụ nữ nhồi bột để làm bánh cho nữ hoàng của các tầng trời, và đổ các lễ quán cho các thần khác, để chọc tức Ta.”

19 “Chúng chọc tức vào Ta ư?” YHWH tuyên phán. “Chẳng phải là vào chúng, cho nỗi nhục mặt của chúng sao?”

20 Vì thế, Chúa YHWH phán thế này: “Kìa, cơn giận của Ta và cơn cuồng nộ của Ta sẽ trút xuống nơi này, lên người và lên thú, và lên cây của đồng và lên trái của đất, và thiêu nuốt mà không dập tắt được.”

21 YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: “Hãy thêm các tế lễ thiêu các ngươi lên các sinh tế các ngươi, và ăn thịt đi!

22 Vì Ta đã chẳng phán với các tổ phụ các ngươi, cũng chẳng truyền lệnh cho chúng trong ngày Ta đem họ ra khỏi đất Ai Cập về việc tế lễ thiêu và sinh tế,

23 nhưng điều này Ta đã truyền cho chúng, rằng: ‘Hãy lắng nghe tiếng Ta thì Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các con và các con sẽ làm dân Ta, và hãy đi trong mọi đường lối Ta truyền cho các con để tốt cho các con.’

24 Nhưng chúng không nghe, cũng chẳng vươn tai mình ra, mà đi trong mưu kế, trong tà ý của trái tim gian ác mình, và chúng lùi lại chứ không tiến tới.

25 Từ ngày mà các tổ phụ các ngươi ra khỏi đất Ai Cập cho đến ngày hôm nay, Ta cũng đã sai đến các ngươi tất cả các đầy tớ Ta là các nhà tiên tri, hằng ngày sớm hôm mà sai đến.

26 Nhưng chúng không lắng nghe Ta, cũng chẳng vươn tai mình ra, mà cứng cổ mình lại, làm điều ác hơn các tổ phụ mình.

27 Nên con hãy nói với chúng mọi lời này, nhưng chúng sẽ không lắng nghe con. Và con sẽ kêu gọi chúng, nhưng chúng sẽ không đáp lời con.

28 Nhưng con hãy nói với chúng: ‘Đây là dân không lắng nghe tiếng YHWH Đức Chúa Trời mình, cũng chẳng nhận lấy sự sửa dạy. Sự chân thật đã tiêu tan và bị cắt bỏ khỏi miệng họ rồi.

29 Hãy cạo tóc mình và ném đi,

Và hãy cất ai ca trên các nơi cao,

Vì YHWH đã từ chối và từ bỏ thế hệ của cơn thịnh nộ Ngài.’”

30 “Vì con cháu Giu-đa đã làm điều ác trong mắt Ta,” YHWH tuyên phán, “chúng đã đặt những thứ ghê tởm của mình trong Nhà mà danh Ta được gọi trên nó, để làm ô uế nó,

31 và xây các nơi cao của Tô-phết trong thung lũng Ben Hi-nôm, để thiêu đốt các con trai mình và các con gái mình trong lửa, là điều Ta không hề truyền bảo cũng chưa từng dấy lên trong tâm Ta,

32 nên kìa: những ngày tới,” YHWH tuyên phán, “thì người ta sẽ không còn gọi là Tô-phết và thung lũng Ben Hi-nôm nữa, mà là ‘thung lũng Tàn Sát’, và chôn cất tại Tô-phết đến hết chỗ!

33 Và xác dân này sẽ làm thức ăn cho chim trời và cho thú đất, và không có ai dọa đuổi.

34 Và Ta sẽ xóa sạch khỏi các thành Giu-đa và khỏi đường phố Giê-ru-sa-lem tiếng reo vui và tiếng mừng rỡ, tiếng chú rể và tiếng cô dâu, vì xứ ấy sẽ trở nên hoang vu.”