Giê-rê-mi – Chương 52
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Sê-đê-kia được hai mươi mốt tuổi khi nó trở thành vua, và trị vì mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. Và tên mẹ nó là Ha-mu-ta, con gái Giê-rê-mi, từ Líp-na.
2 Và nó làm điều ác trong mắt YHWH, như mọi điều Giê-hô-gia-kim đã làm.
3 Vì bởi cơn giận của YHWH, việc đã xảy đến tại Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, cho đến khi Ngài quẳng chúng khỏi mặt Ngài, nên Sê-đê-kia phản loạn chống lại vua Ba-by-lon.
4 Và rồi vào năm thứ chín của triều đại nó, vào tháng thứ mười, và ngày thứ mười của tháng, Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon đã đến – ông ta và toàn bộ quân đội ông ta – nghịch lại Giê-ru-sa-lem. Và họ đóng trại nghịch lại nó, và xây lũy nghịch lại nó chung quanh.
5 Và thành bị vây công cho đến năm thứ mười một của vua Sê-đê-kia.
6 Vào tháng thứ tư, vào ngày mùng chín của tháng, thì nạn đói trầm trọng lên trong thành, và không còn bánh cho dân của xứ.
7 Và thành bị chọc thủng, và toàn bộ chiến binh chạy trốn và ra khỏi thành vào ban đêm theo đường cổng giữa hai bức tường ở vườn vua – và người Canh-đê thì ở chung quanh thành – và chúng đi con đường bình nguyên.
8 Nhưng quân đội Canh-đê truy đuổi theo vua và bắt kịp Sê-đê-kia tại bình nguyên Giê-ri-cô, và toàn bộ quân đội nó đều tan lạc khỏi nó.
9 Và họ bắt vua và giải nó lên cho vua Ba-by-lon ở Ríp-la, trong đất Ha-mát, và ông ta tuyên án nó.
10 Và vua Ba-by-lon giết các con trai Sê-đê-kia trước mắt nó, và ông ta cũng giết tất cả các chỉ huy Giu-đa tại Ríp-la,
11 và làm mù mắt Sê-đê-kia, và xiềng nó lại bằng xích đồng. Và vua Ba-by-lon đem nó sang Ba-by-lon, và cho nó vào nhà ngục cho đến ngày chết của nó.
12 Và vào tháng thứ năm, vào ngày mùng mười của tháng, chính năm thứ mười chín của vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lon, trưởng vệ binh Nê-bu-xa-a-đan, người đứng hầu trước mặt vua Ba-by-lon, đến Giê-ru-sa-lem,
13 và thiêu hủy Nhà của YHWH và nhà của vua, và tất cả nhà cửa của Giê-ru-sa-lem, và thiêu mọi căn nhà của những kẻ lớn trong lửa.
14 Và toàn bộ quân đội Canh-đê ở với trưởng vệ binh đã phá đổ tất cả các bức tường chung quanh Giê-ru-sa-lem.
15 Và trưởng vệ binh Nê-bu-xa-a-đan lưu đày từ những người nghèo nhất của dân chúng và phần còn sót của dân chúng còn lại trong thành, và những người đầu hàng đã đầu hàng vua Ba-by-lon, và phần còn lại của đám đông.
16 Nhưng trưởng vệ binh Nê-bu-xa-a-đan để lại những người nghèo khó nhất của xứ làm người trồng nho và làm ruộng.
17 Và người Canh-đê đã đập vỡ các trụ đồng nơi Nhà của YHWH, và các chân đế, và cái bể đồng trong Nhà của YHWH, và đem toàn bộ đồng của chúng sang Ba-by-lon.
18 Họ cũng lấy đi các nồi, và các xẻng, và các mũ chụp tắt (*), và các chậu, và các thìa, và mọi vật dụng đồng mà bởi chúng người ta hầu việc.
(*) Xem chú thích [11] I Các Vua 7:50.
19 Trưởng vệ binh cũng lấy đi các chén, và các lư hương, và các chậu, và các nồi, và các chân đèn, và các thìa, và các bát, thứ bằng vàng ra vàng, thứ bằng bạc ra bạc.
20 Hai cột trụ, một cái bể và mười hai con bò bằng đồng dưới đế, mà vua Sa-lô-môn đã làm cho Nhà của YHWH, tất cả những vật này đồng của chúng không cân được.
21 Và các trụ ấy, chiều cao mỗi trụ mười tám am-ma, và một đường mười hai am-ma đi vòng quanh nó, và độ dày nó bốn ngón tay, rỗng.
22 Và một chóp bằng đồng ở trên nó, và chiều cao mỗi chóp là năm am-ma, và lưới và các trái lựu ở chung quanh trên chóp, tất cả bằng đồng. Trụ thứ hai và các trái lựu cũng như thế này.
23 Và có chín mươi sáu trái lựu bốn phía; tổng là một trăm trái lựu bao quanh trên lưới.
24 Và trưởng vệ binh bắt lấy thầy tế lễ trưởng Sê-ra-gia, và thầy tế lễ phó Sô-phô-ni, và ba người giữ cửa.
25 Ông cũng bắt lấy từ thành một hoạn quan, người quản lý các chiến binh, và bảy người từ những người ngưỡng hầu trước mặt vua, là những người bị tìm thấy trong thành, và thư ký chỉ huy quân đội, người điểm dân của xứ, và sáu mươi người từ dân chúng của xứ bị tìm thấy ở giữa thành.
26 Và trưởng vệ binh Nê-bu-xa-a-đan bắt và giải họ đến vua Ba-by-lon ở Ríp-la.
27 Và vua Ba-by-lon sai đánh họ và giết chết họ tại Ríp-la, trong đất Ha-mát. Và Giu-đa bị lưu đày khỏi đất của mình.
28 Đây là những người mà Nê-bu-cát-nết-sa đã lưu đày:
Vào năm thứ bảy: ba ngàn hai mươi ba người Giu-đa.
29 Vào năm thứ mười tám của Nê-bu-cát-nết-sa, từ Giê-ru-sa-lem: tám trăm ba mươi hai nhân mạng.
30 Vào năm thứ hai mươi ba của Nê-bu-cát-nết-sa, trưởng vệ binh Nê-bu-xa-a-đan lưu đày người Giu-đa bảy trăm bốn mươi lăm nhân mạng. Tổng là bốn nghìn sáu trăm nhân mạng.
31 Và rồi vào năm thứ ba mươi bảy cuộc lưu đày của Giê-hô-gia-kin vua Giu-đa, vào tháng thứ mười hai, vào ngày hai mươi lăm của tháng, Ê-vinh Mê-rô-đác vua Ba-by-lon vào năm ông ấy trị vì đã ngẩng đầu Giê-hô-gia-kin vua Giu-đa lên, và đem ông ra khỏi nhà tù.
32 Và ông ấy nói năng tốt đẹp với ông, và ban ngai của ông cao hơn ngai của các vua ở với ông tại Ba-by-lon,
33 và thay áo tù của ông. Và ông đã được hằng ăn bánh trước mặt ông ấy tất cả các ngày của đời mình.
34 Còn khẩu phần của ông, một khẩu phần liên tục đã được ban cho ông từ vua Ba-by-lon, phần mỗi ngày trong ngày của nó cho đến ngày chết của ông, tất cả các ngày của đời ông.