Giê-rê-mi – Chương 51
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 YHWH phán thế này:
“Kìa, Ta dấy lên chống lại Ba-by-lon
Và cư dân nổi loạn (*)
Một ngọn gió hủy diệt.
(*) Tức nổi loạn chống lại Chúa. Chỉ Ba-by-lon.
2 Và Ta sẽ sai các dân ngoại đến Ba-by-lon
Và chúng sẽ sàng sảy và làm trống không xứ sở nó;
Vì chúng sẽ đến chống lại nó chung quanh trong ngày tai họa.
3 Đừng để người giương cung giương được
Cũng đừng để nó khoác được áo giáp nó lên mình
Cũng đừng nương tay với các thanh niên nó,
Hãy tận diệt toàn bộ quân đội nó.
4 Và những kẻ tử thương sẽ gục ngã trong xứ của người Canh-đê,
Và những kẻ bị đâm trên các đường phố nó.
5 Vì Is-ra-ên và Giu-đa đã không bị bỏ khỏi Đức Chúa Trời mình
Khỏi YHWH muôn quân,
Dù xứ của chúng đầy lầm lỗi với Đấng Thánh của Is-ra-ên.
6 Hãy chạy trốn khỏi giữa Ba-by-lon,
Và mỗi người hãy cứu lấy mạng sống mình!
Đừng bị làm cho câm lặng (*) bởi tội ác nó,
Vì ấy là kỳ báo thù của YHWH,
Ngài báo trả quả báo cho nó.
(*) Tức là bị giết chết.
7 Ba-by-lon là cái chén vàng trong tay YHWH,
Làm say xỉn khắp đất.
Các nước đã uống từ rượu nó,
Vì vậy các nước phát cuồng.
8 Thình lình, Ba-by-lon sụp đổ và tan vỡ,
Hãy tru rống cho nó!
Hãy lấy thuốc cao cho vết thương nó;
Có lẽ nó sẽ được chữa lành chăng!
9 ‘Chúng ta chữa trị cho Ba-by-lon
Nhưng nó không lành lại được.
Hãy từ bỏ nó, và chúng ta hãy đi thôi,
Mỗi người về xứ mình;
Vì án phạt nó chạm đến trời,
Và lên đến tận mây.’
10 ‘YHWH đã đem sự công chính của chúng ta ra.
Hãy đến, và chúng ta hãy thuật lại tại Si-ôn
Công việc của YHWH Đức Chúa Trời chúng ta.’
11 Hãy làm sạch các mũi tên,
Đổ đầy các thuẫn
YHWH đã khuấy động linh của các vua Mê-đi, vì ý định của Ngài chống lại Ba-by-lon để hủy diệt nó. Vì ấy là sự báo thù của YHWH, là sự báo thù của Đền Thờ Ngài.
12 Hãy giương cờ hiệu
Lên các bức tường Ba-by-lon!
Hãy củng cố canh gác,
Hãy lập những người quan sát,
Hãy chuẩn bị mai phục,
Vì YHWH đã vừa hoạch định vừa thực hiện
Điều Ngài đã phán về cư dân Ba-by-lon.
13 Kẻ ngự trên nhiều dòng nước, nhiều kho báu,
Đã đến rồi sự kết thúc của ngươi,
Của am-ma (*) lòng tham ngươi!
(*) Một đơn vị đo lường. Ý là: Chúa đặt ra một mức nhất định cho sự chịu đựng của Ngài với lòng tham của Ba-by-lon, mà giờ nó đã đạt đến hạn ngạch lòng tham của nó trong việc thôn tính các nước.
14 YHWH muôn quân đã thề bởi linh hồn Ngài rằng:
Chắc chắn Ta sẽ đổ đầy ngươi với người như cào cào
Và chúng cất tiếng reo hò chống lại ngươi.
15 Ngài đã tạo dựng trái đất bằng quyền năng Ngài,
Thiết lập thế giới bởi sự khôn ngoan Ngài,
Và trải rộng các tầng trời bởi sự thông hiểu Ngài.
16 Khi Ngài lên tiếng, các nguồn nước trên trời náo động;
Và Ngài bốc hơi nước lên từ tận cùng trái đất.
Ngài làm ra sấm sét cho mưa,
Và đem gió ra từ các kho tàng Ngài.
17 Mọi người đều u mê khỏi sự hiểu biết;
Mọi thợ luyện kim đều hổ thẹn bởi tượng chạm,
Vì tượng đúc nó là đồ giả,
Và linh khí không ở trong chúng.
18 Chúng là đồ hư không, là trò hề;
Vào kỳ trừng trị của chúng, chúng sẽ diệt vong.
19 Phần của Gia-cốp thì không như những thứ này,
Vì Ngài là Đấng đã tạo dựng tất cả
Và bộ tộc của cơ nghiệp Ngài.
Danh Ngài là YHWH muôn quân.
20 “Ngươi là cái búa của Ta, là khí cụ chiến tranh,
Và Ta sẽ đập tan bởi ngươi các nước,
Và Ta sẽ hủy diệt bởi ngươi các vương quốc,
21 Và Ta sẽ đập tan bởi ngươi ngựa và người cưỡi nó,
Và Ta sẽ đập tan bởi ngươi chiến xa và người cưỡi nó,
22 Và Ta sẽ đập tan bởi ngươi đàn ông và đàn bà,
Và Ta sẽ đập tan bởi ngươi già và trẻ,
Và Ta sẽ đập tan bởi ngươi thanh niên và trinh nữ,
23 Và Ta sẽ đập tan bởi ngươi người chăn và bầy của nó,
Và Ta sẽ đập tan bởi ngươi người nông dân và cặp bò của nó,
Và Ta sẽ đập tan bởi ngươi các tổng đốc và các quan cai trị.”
24 “Nhưng Ta sẽ báo trả Ba-by-lon và mọi cư dân Canh-đê về mọi điều ác chúng mà chúng đã làm tại Si-ôn trước mắt các ngươi.” YHWH tuyên phán.
25 “Kìa, Ta chống lại ngươi, núi của kẻ hủy diệt,” YHWH tuyên phán,
“Kẻ tàn phá khắp đất,
Và Ta sẽ vươn tay Ta ra trên ngươi,
Và lăn ngươi khỏi vách đá,
Và biến ngươi thành núi cháy thiêu.
26 Người ta sẽ chẳng lấy được từ ngươi
Một viên đá làm góc hay một viên đá làm nền,
Vì ngươi sẽ trở nên hoang tàn mãi mãi.”
YHWH tuyên phán.
27 “Hãy giương cờ hiệu trên đất
Hãy thổi kèn giữa các nước;
Hãy biệt riêng chống lại nó các nước
Hãy triệu tập chống lại nó các vương quốc
A-ra-rát, Min-ni, và Ách-kê-na.
Hãy lập một vị chỉ huy chống lại nó
Hãy đem ngựa xông lên như cào cào xù xì!
28 Hãy biệt riêng chống lại nó các nước
Là các vua Mê-đi, các tổng đốc nó, và mọi quan cai trị nó,
Và toàn bộ đất cai trị nó.
29 Và đất rúng động và buồn đau
Vì ý định của YHWH dấy lên chống lại Ba-by-lon
Để làm cho đất Ba-by-lon hoang vu
Khỏi còn người cư ngụ.
30 Các dũng sĩ Ba-by-lon ngừng giao chiến,
Chúng ngồi trong các đồn lũy,
Sức lực chúng đã kiệt,
Chúng trở nên như đàn bà.
Người ta đã đốt phá các chỗ ở nó,
Các then cài nó đã bị bẻ gãy.
31 Người đưa tin gặp người đưa tin đang chạy,
Người báo cáo gặp người báo cáo đang trình báo
Báo với vua Ba-by-lon rằng
Thành của nó đã bị chiếm hết.
32 Và các bến đã bị chiếm giữ,
Và các đầm lau sậy đã thiêu trong lửa,
Và các chiến binh kinh hoàng.”
33 Vì YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này:
“Con gái Ba-by-lon như sân đập lúa
Vào lúc người ta đập nó;
Chẳng bao lâu nữa
Thì mùa gặt của nó sẽ đến.”
34 “Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lon
Đã ăn nuốt con, đã nghiền nát con;
Đã làm cho con thành cái bình trống rỗng,
Nuốt chửng con như rắn,
Nhét đầy bụng mình với thức ngon con,
Đuổi con đi.”
35 “Bạo lực trên con và người thân con hãy ở trên Ba-by-lon!”
– Cư dân Si-ôn nói.
“Và máu con hãy ở trên cư dân Canh-đê!”
– Giê-ru-sa-lem nói.
36 Vì vậy, YHWH phán thế này:
“Kìa, Ta sẽ bênh vực lý lẽ con,
Và báo thù mối thù con,
Và làm cạn biển nó,
Và làm khô nguồn nó.
37 Và Ba-by-lon sẽ trở thành đống đổ nát,
Nơi ở của chó rừng,
Nỗi bàng hoàng và xuýt xoa
Khỏi còn người cư ngụ.
38 Chúng sẽ cùng gầm gừ như lũ sư tử tơ,
Thét lên như đám sư tử con.
39 Trong cái nóng của chúng
Ta sẽ dọn bàn tiệc chúng,
Ta sẽ làm chúng say xỉn để chúng hân hoan
Và chúng sẽ ngủ giấc ngủ vĩnh hằng
Và sẽ không tỉnh dậy được.” YHWH tuyên phán.
40 “Ta sẽ đem chúng xuống cuộc tàn sát
Như chiên con, như chiên đực với dê đực.
41 Thể nào Sê-sác đã bị chiếm,
Và lời ngợi ca của cả trái đất đã bị chiếm lấy rồi!
Thể nào Ba-by-lon trở nên nỗi bàng hoàng giữa các nước!
42 Biển dâng lên chống lại Ba-by-lon,
Nó bị bao phủ bởi ba đào huyên náo ấy.
43 Các thành nó đã trở nên hoang tàn,
Đất khô cằn và sa mạc,
Đất bất cứ ai cũng sẽ không ở được trong chúng
Và con cái loài người sẽ không đi qua vào chúng.
44 Và Ta sẽ trừng trị Bên trong Ba-by-lon,
Và móc vật nó đã nuốt ra khỏi miệng nó.
Và các nước sẽ chẳng còn đổ về nó nữa.
Tường của Ba-by-lon cũng sẽ sụp đổ!
45 Hãy ra khỏi giữa nó, dân Ta!
Và mỗi người hãy cứu lấy mạng sống mình
Khỏi lửa giận của YHWH!
46 Và kẻo trái tim các ngươi mềm yếu và sợ hãi
Bởi tin đồn nghe được trong xứ
Và tin đồn đến trong năm
Và tin đồn trong năm sau nó
Và bạo lực trong xứ,
Và kẻ cai trị chống lại kẻ cai trị.
47 Vì thế, kìa, những ngày tới,
Ta cũng sẽ trừng trị các hình chạm của Ba-by-lon
Và toàn xứ nó sẽ hổ thẹn,
Và mọi kẻ tử thương nó sẽ gục ngã ở giữa nó.
48 Và, trời và đất và mọi thứ ở trong chúng
Đều reo mừng về Ba-by-lon
Vì những kẻ hủy diệt từ phương bắc
Sẽ đến với nó.” YHWH tuyên phán.
49 Cũng như Ba-by-lon đã khiến những kẻ tử thương của Is-ra-ên gục ngã
Những kẻ tử thương của toàn bộ đất cũng sẽ gục ngã tại Ba-by-lon.
50 Những kẻ đã thoát khỏi gươm đao,
Hãy đi, đừng ở lại!
Hãy nhớ YHWH từ nơi xa,
Và Giê-ru-sa-lem hãy hiện lên trong tâm các ngươi.
51 “Chúng con xấu hổ vì nghe sỉ nhục,
Nỗi nhục nhã phủ lên mặt chúng con
Vì ngoại bang đã vào
Những nơi thánh của Nhà YHWH.”
52 “Vì vậy, kìa, những ngày tới,” YHWH tuyên phán,
“Ta cũng sẽ trừng trị các hình chạm nó,
Và trong khắp xứ nó, kẻ bị thương sẽ rên xiết.
53 Dù Ba-by-lon có lên trời,
Và dù nó có củng cố nơi cao của sức mạnh nó,
Từ Ta, những kẻ hủy diệt sẽ đến với nó.” YHWH tuyên phán.
54 “Tiếng kêu la từ Ba-by-lon,
Và tiếng hủy diệt lớn từ xứ Canh-đê!
55 Vì YHWH đang hủy phá Ba-by-lon,
Và hủy diệt khỏi nó tiếng ốn ào.
Và các ba đào chúng huyên náo như nhiều dòng nước,
Tiếng ồn chúng vang lên.
56 Vì kẻ hủy diệt đã đến chống lại nó,
Chống lại Ba-by-lon.
Và các dũng sĩ của nó đã bị bắt,
Cung chúng nó đã bị gãy;
Vì YHWH là vị Thần Báo Ứng,
Ngài chắc chắn sẽ báo trả.
57 “Ta cũng sẽ làm say xỉn các thủ lĩnh nó và các kẻ khôn ngoan nó,
Các tổng đốc nó và các quan cai trị nó, và các dũng sĩ nó,
Và chúng sẽ ngủ giấc ngủ vĩnh hằng,
Và sẽ không tỉnh dậy được.”
Đức Vua, YHWH muôn quân là danh Ngài, tuyên phán.
58 YHWH muôn quân phán thế này:
“Những bức tường dày của Ba-by-lon
Sẽ bị tận phá san bằng,
Và các cổng cao lớn của nó
Sẽ bị thiêu hủy trong lửa.
Và các dân sẽ lao động với hạn ngạch của sự vô ích,
Và các tộc với hạn ngạch của lửa!
Và chúng sẽ mệt lả.”
59 Lời mà nhà tiên tri Giê-rê-mi truyền cho Sê-ra-gia con trai Nê-ri-gia, con trai Ma-ha-sê-gia, khi ông ấy đi với Sê-đê-kia vua Giu-đa qua Ba-by-lon, vào năm thứ tư triều đại của hắn (*). Và Sê-ra-gia là một vị chỉ huy hòa nhã.
(*) Đây không phải cuộc lưu đày đi Ba-by-lon xảy ra vào năm thứ mười một triều đại Sê-đê-kia, mà là một cuộc đi sứ sang Ba-by-lon để cầu hòa.
60 Và Giê-rê-mi ghi chép tất cả các tai ương sẽ xảy đến với Ba-by-lon vào một cuốn sách. Tất cả những điều này đã được ghi chép về Ba-by-lon.
61 Và Giê-rê-mi nói với Sê-ra-gia: “Khi ông đến Ba-by-lon rồi, thì hãy xem và đọc mọi lời này,
62 và thưa: ‘YHWH, Ngài đã phán nghịch lại nơi này để hủy diệt nó, để trong nó không còn cư dân nào, từ người và cho đến thú, rằng nó sẽ trở thành một nơi hoang tàn vĩnh viễn.’
63 Và rồi khi ông đọc xong cuốn sách này, hãy buộc một cục đá vào nó và ném nó xuống giữa Ơ-phơ-rát,
64 và nói: ‘Ba-by-lon sẽ chìm xuống như thế và sẽ không nổi lên được, vì tai họa mà Ta sẽ đem đến trên nó. Và chúng sẽ mệt nhoài.’”
Cho đến đây là những lời của Giê-rê-mi.