Giê-rê-mi – Chương 50
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Lời mà YHWH đã phán về Ba-by-lon, về đất của người Canh-đê, bởi tay nhà tiên tri Giê-rê-mi:
2 “Hãy loan báo giữa các nước và công bố,
Cũng hãy giương cờ công bố, đừng giấu diếm,
Hãy nói: ‘Ba-by-lon đã bị chiếm đoạt,
Bên hổ thẹn,
Mê-rô-đác kinh hãi (*),
Các thần tượng nó hổ thẹn,
Các hình tượng thần nó kinh hãi (*)!’
(*) Từ “kinh hãi” này cũng là từ “bị đập tan”.
3 Vì một dân từ phương bắc lên chống lại nó, người sẽ làm cho đất nó hoang vu, và trong nó sẽ không còn cư dân, từ người và cho đến súc vật đều đi chạy trốn.
4 Trong chính những ngày ấy, và vào chính thời điểm ấy,” YHWH tuyên phán, “con cháu Is-ra-ên sẽ đến, chúng và con cháu Giu-đa cùng nhau vừa đi vừa khóc; chúng sẽ đi và tìm kiếm YHWH Đức Chúa Trời mình.
5 Chúng sẽ hỏi đường về Si-ôn, mặt chúng hướng về đấy: ‘Hãy đến và liên kết với YHWH một giao ước vĩnh viễn sẽ không bị quên lãng!’
6 Dân Ta đã trở thành bầy chiên lạc. Những kẻ chăn của chúng đã dẫn chúng lạc lầm, đuổi chúng lên các núi, chúng đi từ núi đến đồi, quên chỗ nghỉ mình.
7 Mọi kẻ tìm thấy chúng đều ăn nuốt chúng, và các kẻ địch chúng đã nói: ‘Chúng ta không mắc tội, vì chúng nó đã phạm tội với YHWH là đồng cỏ công chính và niềm hy vọng của các tổ phụ chúng nó, là YHWH.’
8 Hãy rời đi khỏi giữa Ba-by-lon, và hãy ra khỏi đất của người Canh-đê, và trở nên như những con dê đực đầu đàn!
9 Vì kìa, Ta sẽ dấy lên và đem đến trên Ba-by-lon một liên minh các nước lớn từ đất phương bắc. Và chúng sẽ dàn ra chống lại nó. Từ đó nó sẽ bị chiếm đoạt. Các mũi tên chúng như dũng sĩ làm mất con (*), sẽ chẳng trở về không!
(*) Tiếng lóng. Đối tượng bị làm mất con ở đây là cha mẹ của những người sẽ bị giết. Nói vòng vo thì vẫn là những mũi tên của những dũng sĩ chuyên giết người.
10 Và người Canh-đê sẽ trở thành chiến lợi phẩm, mọi kẻ cướp phá nó sẽ được no nê”. YHWH tuyên phán.
11 “Vì các ngươi vui mừng,
Vì các ngươi hớn hở,
Những kẻ cướp sản nghiệp của Ta,
Vì các ngươi tung tăng như bò cái tơ đạp lúa,
Và rống như bò đực,
12 Mẹ các ngươi sẽ tột cùng xấu hổ,
Người sinh ra các ngươi sẽ nhục nhã.
Kìa kẻ cuối cùng trong các nước:
Một đồng hoang, một nơi cằn cỗi và sa mạc.
13 Vì cơn thịnh nộ của YHWH, nó sẽ chẳng còn được cư ngụ,
Và toàn bộ nó trở nên hoang tàn;
Mọi kẻ đi qua Ba-by-lon sẽ bàng hoàng
Và xuýt xoa về mọi thương tích nó.
14 Hãy dàn ra chung quanh chống lại Ba-by-lon,
Mọi kẻ giương cung!
Hãy ra tay với nó, đừng tiếc tên!
Vì nó đã phạm tội với YHWH.
15 Hãy gầm trên nó chung quanh,
Các nền nó đã sập
Các tường nó đã bị phá đổ,
Vì ấy là sự báo thù của YHWH!
Hãy báo thù nó,
Hãy làm cho nó như điều nó đã làm.
16 Hãy cắt đứt kẻ gieo giống khỏi Ba-by-lon
Và kẻ cầm liềm trong mùa gặt.
Bởi gươm đao kẻ ức hiếp
Mỗi người sẽ quay về dân mình,
Và mỗi người sẽ chạy trốn về xứ mình.
17 Is-ra-ên là con chiên bị tản lạc bị sư tử đuổi. Đầu tiên là vua A-si-ri ăn nuốt nó, và sau này đây là Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon gặm xương nó.”
18 Vì vậy, YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này: “Kìa, Ta sẽ trừng trị vua Ba-by-lon và xứ sở nó như Ta đã trừng trị vua A-si-ri.
19 Và Ta sẽ đem Is-ra-ên về đồng cỏ nó, và nó sẽ gặm ở Cạt-mên và Ba-san, và trên núi Ép-ra-im và Ga-la-át. Linh hồn nó sẽ no nê.
20 Trong chính những ngày ấy, và vào chính thời điểm ấy,” YHWH tuyên phán, “tội ác của Is-ra-ên sẽ bị tìm mà chẳng có, và tội lỗi của Giu-đa cũng sẽ chẳng thấy đâu, vì Ta sẽ tha thứ cho những kẻ Ta chừa lại.”
21 Về đất Mê-ra-tha-im:
“Hãy lên chống lại nó và cư dân Phê-cốt!
Tàn sát và tiêu diệt theo sau chúng.” YHWH tuyên phán.
“Và làm theo mọi điều Ta đã truyền cho ngươi.”
22 Tiếng chiến trận đang ở trong xứ,
Và sự hủy diệt lớn!
23 Thể nào cái búa của cả trái đất đã bị bổ và đập vỡ!
Thể nào Ba-by-lon đã trở nên hoang tàn giữa các nước!
24 Ta đã gài bẫy cho ngươi
Và ngươi đã bị mắc vào rồi, Ba-by-lon, mà ngươi không biết.
Ngươi đã bị phát hiện và cũng đã bị bắt,
Vì ngươi đã khuấy động mình chống lại YHWH.
25 YHWH đã mở kho Ngài
Và đem các khí giới thịnh nộ Ngài ra,
Vì ấy là công việc của Chúa YHWH muôn quân
Trong đất của người Canh-đê.
26 Hãy đến chống lại nó từ nơi cùng cực,
Hãy mở toang các kho vựa nó ra,
Hãy chất đống nó như những đống lúa,
Và hãy tận diệt nó, đừng để nó còn phần sót lại nào.
27 Hãy tàn sát tất cả bò đực nó,
Chúng sẽ xuống nơi tàn sát.
Khốn cho chúng vì ngày của chúng đã đến,
Là thời khắc trừng trị của chúng!
28 Tiếng những người chạy trốn và thoát khỏi đất Ba-by-lon để công bố tại Si-ôn sự báo thù của YHWH Đức Chúa Trời chúng ta, sự báo thù của Đền Thờ Ngài:
29 “Hãy triệu tập các cung thủ chống lại Ba-by-lon, tất cả những kẻ giương cung. Hãy đóng trại chống lại nó chung quanh, đừng để cho nó có ai trốn thoát! Hãy báo trả cho nó theo công việc nó. Hãy làm với nó như mọi điều nó đã làm, vì nó ngạo mạn chống lại YHWH, Đấng Thánh của Is-ra-ên.
30 Bởi vậy, các thanh niên nó sẽ gục ngã tại các quảng trường nó, và tất cả các chiến binh nó sẽ bị làm câm lặng trong chính ngày ấy.” YHWH tuyên phán.
31 “Kìa, Ta chống lại ngươi, kẻ ngạo mạn!”
Chúa YHWH muôn quân tuyên phán.
Vì ngày của ngươi đã đến,
Là thời điểm Ta trừng trị ngươi.
32 Và kẻ ngạo mạn sẽ vấp và ngã,
Và nó không có người đỡ dậy.
Và Ta sẽ đốt lửa trong các thành nó,
Và nó sẽ thiêu nuốt mọi thứ chung quanh nó.”
33 YHWH muôn quân phán thế này: “Con cháu Is-ra-ên và con cháu Giu-đa đều cùng bị ức hiếp, và tất cả những kẻ bắt chúng đều giữ chặt chúng, từ chối thả chúng đi.
34 Đấng Cứu Chuộc chúng thật mạnh mẽ. YHWH muôn quân là danh Ngài. Ngài chắc chắn sẽ bênh vực lý lẽ chúng để ban nghỉ ngơi cho xứ, nhưng làm rối loạn cư dân Ba-by-lon.”
35 “Gươm đao đang ở trên người Canh-đê,” YHWH tuyên phán,
“Và cư dân Ba-by-lon, và các thủ lĩnh nó,
Và những người khôn ngoan của nó.
36 Gươm đao cho bọn bịa đặt
Và chúng thành bọn ngu dại;
Gươm đao cho các dũng sĩ nó
Và chúng bị khiếp kinh!
37 Gươm đao cho ngựa nó và cho chiến xa nó,
Và cho toàn bộ dân tạp ở giữa nó,
Và chúng thành đàn bà!
Gươm đao cho các kho tàng nó,
Và chúng bị cướp đoạt!
38 Hạn hán cho các mạch nước nó,
Và chúng bị cạn khô!
Vì ấy là xứ của các hình chạm,
Và chúng điên cuồng vì các tượng thần.
39 Vì vậy, dã thú hoang mạc sẽ ở với linh cẩu, con cái đà điểu cũng ở trong nó, và nó sẽ vĩnh viễn không còn được cư ngụ, không còn được ở nữa, cho đến đời đời.
40 Như Đức Chúa Trời lật đổ Sô-đôm, và Gô-mô-rơ và các láng giềng nó,” YHWH tuyên phán, “con người sẽ không cư ngụ ở đó, con cái loài người cũng sẽ chẳng kiều ngụ nơi nó.
41 Kìa, một dân đến từ phương bắc,
Và một nước lớn, và nhiều vua
Được dấy lên từ các tận cùng trái đất.
42 Chúng nắm chặt cung và giáo,
Chúng tàn bạo và không xót thương,
Tiếng chúng như biển gào,
Và chúng cưỡi trên ngựa, dàn ra như một người
Cho chiến trận chống lại ngươi, con gái Ba-by-lon!
43 Vua Ba-by-lon nghe tin chúng,
Và tay nó bủn rủn,
Nỗi kinh khiếp siết chặt nó
Quặn thắt như sản phụ.
44 Kìa, người ta sẽ lên như sư tử từ gò nổng Giô-đanh đến đồng cỏ của kẻ mạnh, vì Ta sẽ thình lình khiến người lao lên nó. Và ai là người được chọn, mà Ta sẽ chỉ định trên nó? Vì ai giống như Ta, và ai sẽ ra lệnh Ta? Và người chăn này là ai mà đứng được trước mặt Ta?
45 Vì vậy hãy nghe kế hoạch của YHWH mà Ngài đã lập cho Ba-by-lon, và ý định Ngài mà Ngài đã định cho xứ của người Canh-đê: chắc chắn người ta sẽ lôi chúng ra, là những kẻ nhỏ nhất của bầy; chắc chắn người ta sẽ làm hoang tàn đồng cỏ chúng bên chúng.
46 Đất rúng động bởi tiếng chiếm lấy Ba-by-lon, và tiếng kêu la được nghe thấy giữa các nước.”