Giê-rê-mi – Chương 5
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Hãy tới lui trên các đường phố Giê-ru-sa-lem,
Và hãy xem và nhận biết.
Và hãy tìm kiếm nơi các quảng trường nó,
Nếu các ngươi tìm được một người
Nếu có người thực thi công lý, tìm kiếm sự chân thật,
Thì Ta sẽ tha cho nó.
2 Và dù chúng nói: ‘Sự sống của YHWH,’
Thì chúng cũng đang thề dối!”
3 YHWH, mắt Ngài không ở trên sự chân thật sao?
Ngài đã đánh chúng nhưng chúng chẳng đau,
Ngài kết liễu chúng, chúng từ chối nhận sự sửa dạy,
Chúng cương mặt mình lên hơn đá,
Chúng từ chối quay về.
4 Còn tôi, tôi nói:
“Chúng là những kẻ nghèo nàn, ngu dại,
Vì chúng không biết đường lối của YHWH,
Phán quyết của Đức Chúa Trời mình.
5 Tôi sẽ đi mình tôi đến những kẻ lớn,
Và tôi sẽ nói với họ
Vì họ biết đường lối của YHWH,
Phán quyết của Đức Chúa Trời mình.”
Nhưng họ đã cùng nhau bẻ ách, bứt dây!
6 Vì vậy, sư tử trong rừng sẽ giết họ,
Sói hoang mạc sẽ cướp phá họ.
Báo sẽ rình rập trên các thành của họ,
Bất cứ người nào đi ra từ chúng sẽ bị xé xác,
Vì các vi phạm họ vô số,
Sự trượt lùi của họ thật nhiều.
7 “Ta sẽ tha cho ngươi việc này thế nào?
Con cái ngươi đã từ bỏ Ta
Và thề thốt bởi thứ chẳng phải thần khi Ta bắt chúng thề,
Và chúng ngoại tình, và tụ họp ở nhà gái mại dâm.
8 Chúng là những con ngựa nuôi béo động cỡn sáng sớm,
Mỗi đứa hú hí theo vợ người lân cận mình.
9 Ta sẽ không trừng trị những việc này sao?” YHWH tuyên phán.
“Và liệu một dân như thế này mà linh hồn Ta sẽ không báo thù cho mình sao?”
10 “Hãy lên các luống nho nó và tàn phá đi,
Nhưng kết liễu thì đừng làm;
Hãy lấy đi các nhánh nó,
Vì chúng không thuộc về YHWH.
11 Vì nhà Is-ra-ên và Giu-đa
Đều tráo trở phản bội lại Ta.” YHWH tuyên phán.
12 Chúng đã chối bỏ YHWH và nói: “Chẳng phải Ông Ta.
Tai họa cũng sẽ chẳng đến trên chúng ta,
Chúng ta cũng sẽ chẳng thấy gươm đao và đói kém đâu.
13 Còn các nhà tiên tri sẽ trở thành gió,
Và Lời không ở trong chúng,
Điều như thế sẽ được làm với chúng thôi.”
14 Vì vậy, YHWH Đức Chúa Trời muôn quân phán thế này:
“Vì các ngươi nói lời này,
Kìa, Ta sẽ biến những lời Ta trong miệng ngươi thành lửa,
Và dân này, củi.
Và nó sẽ thiêu nuốt chúng.”
15 “Kìa, Ta đang đem đến trên ngươi một nước xa xôi, nhà Is-ra-ên!”
YHWH tuyên phán.
“Ấy là một nước hùng mạnh,
Ấy là một nước cổ xưa,
Ngươi chẳng biết tiếng nó
Cũng chẳng nghe được nó nói gì.
16 Bao đựng tên của nó như mồ mả mở toang;
Tất cả bọn chúng đều là dũng sĩ.
17 Và chúng sẽ ăn nuốt mùa gặt ngươi và bánh của ngươi
Mà các con trai ngươi và các con gái ngươi ăn,
Chúng sẽ ăn nuốt bầy gia súc ngươi và đàn thú vật ngươi,
Chúng sẽ ăn nuốt các vườn nho ngươi và cây vả ngươi,
Chúng sẽ phá tan các thành lũy ngươi
Mà nơi chúng các ngươi tin cậy, bằng gươm.
18 Nhưng ngay cả trong những ngày ấy,” YHWH tuyên phán, “Ta sẽ không làm cho các ngươi tuyệt diệt đâu.
19 Và rồi, khi các ngươi sẽ nói: ‘Vì sao YHWH Đức Chúa Trời chúng ta lại làm cho chúng ta tất cả những điều này?’ Thì con hãy nói với chúng: ‘Như việc các ngươi đã từ bỏ Ta và phục vụ các thần ngoại trong xứ mình, cũng vậy các ngươi sẽ phục vụ những dân ngoại trong xứ không phải của các ngươi!’
20 Hãy loan báo điều này trong nhà Gia-cốp;
Và công bố nó trong Giu-đa, rằng:
21 ‘Hãy nghe đây, dân tộc khờ dại và không tâm trí,
Chúng có mắt mà không thấy,
Chúng có tai mà không nghe.
22 Các ngươi không kính sợ Ta sao?” YHWH tuyên phán.
“Liệu trước mặt Ta các ngươi có không run rẩy không?
Đấng đã đặt để cát làm ranh giới biển, làm một quy định vĩnh viễn,
Và nó sẽ không vượt qua ấy,
Và ba đào nó có động cũng không thắng được;
Và có gầm thét cũng không vượt qua ấy.
23 Còn dân này có trái tim bướng bỉnh và phản loạn
Chúng lui lại và đi.
24 Chúng cũng chẳng nói trong tâm mình:
‘Chúng ta hãy kính sợ YHWH Đức Chúa Trời chúng ta,
Đấng đã ban mưa, cả mưa đầu lẫn mưa cuối (*) đúng thì của nó,
Ngài giữ cho chúng ta các tuần lễ quy định của mùa gặt.’
(*) Xem chú thích [05] Nhị Luật 11:14.
25 Những điều đồi bại các ngươi đã quay những điều này đi,
Và những tội lỗi các ngươi đã giữ lại điều lành khỏi các ngươi.
26 Vì bọn gian ác được tìm thấy giữa dân Ta,
Rình rập như kẻ đặt bẫy,
Cài đặt sự hủy diệt bắt người.
27 Như cái lồng đầy chim,
Cũng vậy, nhà chúng đầy sự lừa đảo,
Vì thế chúng lớn mạnh và giàu có.
28 Chúng mập mạnh căng bóng,
Chúng vượt qua cả những việc của kẻ ác,
Kiện tụng chúng không phân xử,
Tức sự kiện tụng của kẻ mồ côi,
Nhưng chúng thịnh vượng,
Và công lý của những người túng thiếu chúng không xét xử.”
29 “Ta sẽ không trừng trị những việc này sao?” YHWH tuyên phán.
“Liệu một dân như thế này mà linh hồn Ta sẽ không báo thù cho mình sao?”
30 Một việc bàng hoàng và kinh tởm
Đã xảy đến trong xứ.
31 Các nhà tiên tri nói tiên tri dối trá,
Và các thầy tế lễ cai trị theo tay chúng,
Và dân Ta yêu thích như vậy!
Thế đến kết cục của việc ấy, các ngươi sẽ làm gì?”