Giê-rê-mi – Chương 47

1 Lời của YHWH đã đến với nhà tiên tri Giê-rê-mi về người Phi-li-tin, trước khi Pha-ra-ôn đánh Ga-xa.

2 YHWH phán thế này:

Kìa, nước dâng lên từ phương bắc,

Và trở thành dòng nước chảy tràn,

Và tràn ngập đất và toàn bộ nó

Thành và các cư dân trong ấy,

Và con người kêu la

Và mọi cư dân của xứ tru rống.

3 Vì tiếng nện vó mạnh mẽ nó,

Vì sự rung chuyển của chiến xa nó,

Huyên náo của bánh xe nó,

Những người cha sẽ chẳng ngoái lại con cái vì run tay.

4 Vì ngày đang đến, để cướp phá toàn bộ Phi-li-tin

Để cắt đứt của Ty-rơ và của Si-đôn mọi kẻ giúp đỡ còn sót.

Vì YHWH sẽ cướp phá Phi-li-tin

Phần còn lại của duyên hải Cáp-tô.

5 Sự hói trọc đến với Ga-xa,

Ách-ca-lôn bị làm cho im lặng,

Phần còn sót lại của thung lũng chúng,

Ngươi sẽ rạch mình cho đến khi nào?

6 Ôi, gươm của YHWH,

Ngươi sẽ không yên lặng cho đến bao giờ?

Hãy thu vào vỏ mình,

Hãy nghỉ ngơi và tĩnh lặng.

7 Ngươi sẽ yên lặng làm sao

Khi YHWH đã truyền cho nó

Đến Ách-ca-lôn và đến cảng biển,

Ngài đã chỉ định nó ở đó.