Giê-rê-mi – Chương 46
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Lời của YHWH đã đến với nhà tiên tri Giê-rê-mi về các nước.
2 Cho Ai Cập, chống lại quân đội của Pha-ra-ôn Nê-cô, vua Ai Cập, đã ở bên sông Ơ-phơ-rát tại Cạt-kê-mít, mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lon, đã đánh bại vào năm thứ tư của Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa:
3 “Hãy chuẩn bị khiên và thuẫn
Và xáp lại gần cho chiến trận!
4 Hãy thắng ngựa và leo lên, các kỵ binh,
Và vào vị trí với mũ chiến,
Hãy mài giáo và mặc giáp!
5 Vì cớ gì Ta thấy
Chúng kinh hãi quay trở lui;
Và các dũng sĩ chúng bị đập tan
Và cuống cuồng trốn chạy và chẳng ngoái lại,
Nỗi kinh hoàng khắp chung quanh.” YHWH tuyên phán.
6 “Đừng cho người nhanh chạy trốn
Cũng đừng cho dũng sĩ thoát được
Phía bắc bên cạnh sông Ơ-phơ-rát,
Chúng vấp và ngã gục!
7 Ai đây đang lên như sông Nin,
Nước người cuồn cuộn như sông?
8 Ai Cập đang lên như sông Nin,
Và nước cuồn cuộn như sông,
Và nó nói: ‘Ta sẽ lên và bao phủ đất;
Ta sẽ hủy diệt thành và các cư dân trong nó.’
9 Các ngựa chiến, hãy tiến đến,
Và các chiến xa, hãy dâng lên,
Và các dũng sĩ, hãy xông pha!
Người Cút và Phút mang thuẫn,
Và người Lu-đim mang, giương cung.
10 Và chính ngày ấy là của Chúa YHWH muôn quân,
Ngày báo thù, để được báo thù khỏi các kẻ thù Ngài,
Và gươm sẽ ăn nuốt, và no nê, và say máu chúng,
Vì Chúa YHWH muôn quân có sinh tế
Trong đất phương bắc, bên sông Ơ-phơ-rát.
11 Hãy lên Ga-la-át và lấy thuốc cao
Trinh nữ con gái Ai Cập!
Ngươi tăng thuốc lên vô ích,
Không có sự chữa lành cho ngươi đâu!
12 Các nước đều nghe nỗi nhục nhã của ngươi,
Và tiếng la hét của ngươi đầy rẫy đất;
Vì dũng sĩ vấp vào dũng sĩ
Cả hai đứa chúng cùng gục ngã.”
13 Lời mà YHWH phán với nhà tiên tri Giê-rê-mi, việc Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lon, đến đánh đất Ai Cập:
14 “Hãy loan báo tại Ai Cập, và công bố tại Mít-đôn,
Và công bố tại Nốp và tại Tác-pha-nết.
Hãy nói: ‘Hãy vào vị trí và chuẩn bị mình,
Vì gươm ăn nuốt chung quanh ngươi.’
15 Vì cớ gì A-pít (*) của ngươi sóng xoài không đứng được?
Vì YHWH đã xô đổ nó.
(*) Từ này có thể chỉ thần bò của người Ai Cập, nhưng cũng được dùng để chỉ bò, hoặc dũng sĩ.
16 Ngài gia tăng kẻ va vấp,
Mỗi người ngã cả lên người lân cận mình,
Và chúng nói: ‘Dậy, và chúng ta sẽ trở về với dân chúng ta,
Và với xứ của bà con chúng ta,
Khỏi mặt gươm đao kẻ ức hiếp.’
17 Và ở đó, người ta gọi Pha-ra-ôn, vua Ai Cập,
Là ‘Kẻ ồn ào để thời khắc đi qua.’
18 Sự sống của Ta,”
Đức Vua, YHWH muôn quân là danh Ngài, tuyên phán,
“Rằng như Tha-bô ở trong các núi,
Và như Cạt-mên ở cạnh biển,
Ông ta sẽ đến.
19 Hãy làm cho mình hành lý lưu đày đi,
Cư dân con gái Ai Cập!
Vì Nốp sẽ trở nên hoang vu;
Và bị thiêu hủy khỏi còn người cư ngụ.
20 Ai Cập là một con bò cái tơ xinh đẹp,
Cú chích đốt từ phương bắc chắc chắn sẽ đến.
21 Những lính đánh thuê ở giữa nó
Cũng như những con bê nuôi béo,
Nhưng chúng đều quay đi chạy trốn cùng nhau, chẳng đứng được.
Vì ngày tai họa của chúng đã đến trên chúng,
Là kỳ trừng trị của chúng.
22 Tiếng nó đi như rắn (*)
Vì người ta đi đến với nó
Bằng quân đội và bằng rìu
Như những người chặt cây.
(*) Tức là rón rén, khẽ khàng, khúm núm.
23 Người ta đốn rừng nó,” YHWH tuyên phán,
“Dù nó không khảo sát được,
Vì họ đông hơn cào cào,
Và họ có vô số.
24 Con gái Ai Cập sẽ bị làm hổ thẹn
Bị phó vào tay dân phương bắc.”
25 YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán: “Kìa, Ta sẽ trừng trị đám đông từ Nô, và Pha-ra-ôn, và Ai Cập, và các thần nó, và các vua nó – cũng là Pha-ra-ôn và những kẻ tin cậy nó.
26 Và Ta sẽ phó chúng vào tay những kẻ tìm mạng sống chúng, và vào tay Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon, và vào tay các đầy tớ ông ta. Và sau như vậy rồi, nó sẽ được cư ngụ như những ngày xưa.” YHWH tuyên phán.
27 “Còn con, đừng sợ, đầy tớ Ta là Gia-cốp,
Cũng đừng kinh hãi, Is-ra-ên.
Vì kìa, Ta sẽ cứu con khỏi nơi xa,
Và dòng dõi con khỏi xứ lưu đày của chúng.
Và Gia-cốp sẽ trở về và an nghỉ,
Và yên ổn, và không ai làm cho sợ hãi.
28 Con đừng sợ, đầy tớ Ta là Gia-cốp,” YHWH tuyên phán,
“Vì Ta ở với con.
Vì Ta sẽ kết liễu mọi nước
Mà Ta đã đuổi con đến đó;
Nhưng con, Ta sẽ không kết liễu đâu,
Mà sẽ sửa phạt con với sự vừa phải,
Nhưng Ta sẽ không để con thoát tội hoàn toàn đâu.”