Giê-rê-mi – Chương 44

1 Lời đã đến với Giê-rê-mi về tất cả những người Do Thái đang cư ngụ trong đất Ai Cập, tại Mít-đôn, và tại Tác-pha-nết, và tại Nốp, và tại đất Pha-trốt, phán:

2 “YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: ‘Các ngươi đã thấy mọi tai họa mà Ta đã đem đến trên Giê-ru-sa-lem và trên mọi thành Giu-đa, và kìa, ngày hôm nay chúng hoang vu, và trong chúng không có người cư ngụ,

3 vì những điều ác của chúng mà chúng đã thực hiện để chọc tức Ta, để đi xông hương, để phụng thờ các thần khác, mà chúng không hề biết, các ngươi và các tổ phụ các ngươi.

4 Ta cũng đã sai tất cả các đầy tớ Ta là các nhà tiên tri đến các ngươi, sớm hôm mà sai đến, bảo: ‘Đừng làm điều kinh tởm này mà Ta căm ghét!’

5 Nhưng chúng chẳng nghe, cũng chẳng vươn tai mình ra để quay khỏi điều ác mình, để không xông hương cho các thần khác.

6 Và cơn cuồng nộ Ta, và cơn tức giận Ta đổ xuống, và thiêu nuốt các thành Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem, và chúng trở nên hoang vu điêu tàn như ngày hôm nay.

7 Và bây giờ, YHWH Đức Chúa Trời muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: ‘Tại sao các ngươi làm điều ác chống lại linh hồn mình, để cắt đứt khỏi mình đàn ông và đàn bà, trẻ con và trẻ sơ sinh khỏi giữa Giu-đa, để không chừa lại cho mình phần còn sót lại nào?!

8 Để chọc tức Ta với các công việc của tay mình, để xông hương cho các thần khác trong đất Ai Cập, nơi các ngươi đến kiều ngụ ở đó, để tuyệt diệt mình, và để các ngươi trở thành lời nguyền rủa và sỉ nhục giữa mọi dân tộc trái đất?!

9 Các ngươi đã quên những gian ác của các tổ phụ các ngươi, và những gian ác của các vua Giu-đa, và những gian ác của các bà vợ chúng, và những gian ác của các ngươi, và những gian ác của các bà vợ các ngươi, mà chúng đã làm trong đất Giu-đa và trên các đường phố Giê-ru-sa-lem rồi sao?

10 Cho đến ngày hôm nay, chúng không tan vỡ (*), cũng chẳng kính sợ, cũng chẳng bước đi trong luật pháp Ta và trong các quy định Ta, mà Ta đã đặt trước mặt các ngươi và trước mặt các tổ phụ các ngươi.’

(*) Tức là “ăn năn”, tương đương với nghĩa mà Chúa JESUS dùng trong [01] Ma-thi-ơ 21:44 về những người ngã trên Ngài, và “tan vỡ”.

11 Vì thế, YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: ‘Kìa, Ta xây mặt Ta chống lại các ngươi cho tai họa, và cắt đứt toàn bộ Giu-đa.

12 Và Ta sẽ cất đi phần còn sót lại của Giu-đa, là những kẻ đã xây mặt mình để vào đất Ai Cập kiều ngụ ở đó, và tất cả sẽ diệt vong trong đất Ai Cập. Chúng sẽ gục ngã bởi gươm đao, bởi đói kém. Chúng sẽ diệt vong, từ nhỏ và cho đến lớn bởi gươm đao và bởi đói kém. Chúng sẽ chết và trở thành lời trù ẻo, nỗi bàng hoàng, và lời nguyền rủa, và sự sỉ nhục.

13 Ta cũng sẽ trừng trị các cư dân trong đất Ai Cập, như Ta đã trừng trị Giê-ru-sa-lem bằng gươm đao, bằng đói kém, và bằng dịch bệnh.

14 Và sẽ không còn một người nào thoát được và sống sót cho phần còn sót lại của Giu-đa, là những kẻ vào kiều ngụ ở đó trong đất Ai Cập, mà trở về đất Giu-đa, nơi chúng nhấp nhỏm linh hồn mình để trở về cư ngụ ở đó, vì chúng sẽ không trở về được, chỉ trừ những người được cứu mà thôi.’”

15 Và tất cả những người nam biết rằng vợ mình dâng hương cho các thần khác, và tất cả những phụ nữ đang đứng – một hội chúng lớn – và tất cả dân chúng đang cư ngụ trong đất Ai Cập tại Pha-trốt trả lời Giê-rê-mi rằng:

16 “Lời mà ông đã nói với chúng tôi nhân danh YHWH, chúng tôi không nghe ông đâu.

17 Vì chúng tôi sẽ làm bằng được mọi điều đã ra từ miệng chúng tôi, để dâng hương lên nữ hoàng của các tầng trời, và đổ các lễ quán cho bà ấy, như điều chúng tôi và các tổ phụ chúng tôi, các vua chúng tôi và các thủ lĩnh chúng tôi đã làm trong các thành Giu-đa và trên các đường phố Giê-ru-sa-lem, và được no nê bánh, và được sung túc mà chẳng thấy tai họa nào.

18 Nhưng, từ khi chúng tôi ngưng dâng hương lên nữ hoàng của các tầng trời và đổ các lễ quán cho bà ấy, chúng tôi thiếu thốn mọi thứ và bị diệt vong bởi gươm đao và bởi đói kém.

19 Và khi chúng tôi xông hương lên nữ hoàng của các tầng trời và đổ các lễ quán cho bà ấy, chúng tôi có làm bánh theo hình tượng bà ấy và đổ các lễ quán cho bà ấy mà không có các ông chồng của chúng tôi không?”

20 Và Giê-rê-mi nói với toàn dân, cho đàn ông và cho đàn bà, và cho tất cả những người trả lời ông, rằng:

21 “Chẳng phải hương mà các người đã xông trong các thành Giu-đa và trên các đường phố Giê-ru-sa-lem – các người và các tổ phụ các người, các vua các người và các chỉ huy các người, và dân chúng của xứ – YHWH đã ghi nhớ chúng, và việc ấy đã thấu lên tim Ngài sao?

22 Và YHWH đã không thể chịu được nữa, vì sự gian ác của các hành vi các người, vì những điều ghê tởm mà các người đã làm, và xứ sở các người đã trở thành chốn hoang vu và nỗi bàng hoàng, và lời nguyền rủa, khỏi còn người cư ngụ như ngày hôm nay!

23 Vì các người đã dâng hương và phạm tội với YHWH, và không nghe theo tiếng YHWH, cũng chẳng đi trong luật pháp Ngài, và trong các quy định Ngài, và trong các lời chứng Ngài, vì vậy tai họa này đã giáng xuống các người như ngày hôm nay.”

24 Và Giê-rê-mi nói với toàn dân và với tất cả phụ nữ: “Hãy nghe lời của YHWH, toàn Giu-đa đang ở tại đất Ai Cập!

25 YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này rằng: ‘Các ngươi và vợ các ngươi đã vừa nói bằng miệng mình vừa làm trọn bằng tay mình, rằng: “Chúng tôi quyết thực hiện những lời hứa nguyện chúng tôi mà chúng tôi đã hứa nguyện, để xông hương lên nữ hoàng của các tầng trời và đổ các lễ quán cho bà ấy!” Các ngươi hẳn sẽ tiến hành những lời hứa nguyện mình, và hẳn sẽ thực hiện những lời hứa nguyện mình!

26 Vì vậy hãy nghe lời của YHWH, toàn thể Giu-đa đang cư ngụ trong đất Ai Cập! Kìa, Ta thề bởi danh vĩ đại của Ta,’ YHWH phán, ‘Danh Ta sẽ không còn được gọi bởi miệng bất cứ người Giu-đa nào rằng ‘sự sống của Chúa YHWH’ trong toàn xứ Ai Cập nữa.

27 Kìa, Ta sẽ thức canh trên chúng cho tai họa chứ không phải cho điều lành, và mọi người Giu-đa đang ở trong đất Ai Cập đều sẽ diệt vong bởi gươm đao và bởi đói kém cho đến khi chúng bị tận diệt.

28 Còn những người được cứu thoát gươm đao sẽ từ đất Ai Cập trở về đất Giu-đa, sẽ là một số ít ỏi mà thôi. Và toàn bộ phần còn sót lại của Giu-đa, là những kẻ đã vào Ai Cập để kiều ngụ ở đó sẽ biết lời của ai sẽ được nghiệm, của Ta hay của chúng!

29 Và đây là dấu hiệu cho các ngươi,’ YHWH tuyên phán, ‘rằng Ta sẽ trừng trị các ngươi tại nơi này, để các ngươi biết rằng lời của Ta chống lại các ngươi cho tai họa chắc chắn sẽ được nghiệm:

30 YHWH phán thế này: kìa, Ta sẽ phó Pha-ra-ôn Hốp-ra, vua Ai Cập, vào tay các kẻ thù nó, và vào tay những kẻ tìm mạng sống nó, như Ta đã phó Sê-đê-kia vua Giu-đa vào tay Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon, là kẻ thù hắn và người tìm mạng sống hắn.’”