Giê-rê-mi – Chương 43

1 Và rồi khi Giê-rê-mi nói xong cho toàn dân mọi lời của YHWH Đức Chúa Trời họ mà YHWH Đức Chúa Trời họ đã gửi đến ông cho họ, là tất cả những lời này,

2 thì A-xa-ria con trai Hô-sa-gia nói, và Giô-ha-nan con trai Ca-rê-át, và tất cả những kẻ xấc láo, nói với Giê-rê-mi: “Ông nói dối! YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi đã không hề sai ông nói: ‘Chớ vào Ai Cập để kiều ngụ ở đó.’ 

3 nhưng Ba-rúc con trai Nê-ri-gia xúi ông chống lại chúng tôi, để phó chúng tôi vào tay người Canh-đê để giết chết chúng tôi và lưu đày chúng tôi sang Ba-by-lon.”

4 Và Giô-ha-nan con trai Ca-rê-át, và tất cả các chỉ huy quân đội, và toàn dân đã không nghe theo tiếng của YHWH để cư ngụ trong đất Giu-đa.

5 Và Giô-ha-nan con trai Ca-rê-át, và tất cả các chỉ huy quân đội đem toàn bộ phần còn lại của Giu-đa, những người trở về từ mọi nước mà họ đã bị đày đến đó để cư ngụ trong xứ Giu-đa,

6 những người nam, và phụ nữ, và trẻ con, và các con gái của vua, và mọi linh hồn mà trưởng vệ binh Nê-bu-xa-a-đan đã để lại cùng Ghê-đa-lia con trai A-hi-cam, con trai Sa-phan, và nhà tiên tri Giê-rê-mi, và Ba-rúc con trai Nê-ri-gia.

7 Và chúng vào đất Ai Cập, vì chúng không nghe theo tiếng của YHWH, và đến tận Tác-pha-nết.

8 Và lời của YHWH đến với Giê-rê-mi tại Tác-pha-nết, phán:

9 “Hãy đem vào tay con những tảng đá lớn và giấu chúng trong vữa hồ nơi lò gạch, ở cổng vào nhà của Pha-ra-ôn tại Tác-pha-nết trước mắt những người Do Thái,

10 và nói với chúng: YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: ‘Kìa, Ta đang sai phái và đem Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon, đầy tớ Ta, đến, và Ta sẽ đặt ngai ông ta trên những tảng đá này mà Ta đã giấu, và ông ta sẽ căng màn trướng trên chúng.

11 Và rồi thì ông ta sẽ đánh xứ Ai Cập:

Kẻ dành cho cái chết, đến cái chết,

Và kẻ dành cho lưu đày, đến lưu đày,

Và kẻ dành cho gươm đao, đến gươm đao!

12 Và Ta sẽ nhen lửa trong các căn nhà của các thần Ai Cập, và ông ta sẽ đốt chúng và bắt giữ chúng, và khoác xứ Ai Cập (*) như người chăn khoác áo choàng mình, và ra khỏi đó bình an.

(*) Tức là khoác các của cướp của Ai Cập lên.

13 Ông ta cũng sẽ đập vỡ các trụ thờ của Bết Sê-mết trong đất Ai Cập, và sẽ thiêu các căn nhà của các thần Ai Cập trong lửa.’”