Giê-rê-mi – Chương 42

1 Và, tất cả các chỉ huy quân đội và Giô-ha-nan con trai Ca-rê-át, và Giê-xa-nia con trai Hô-sa-gia, và toàn dân từ nhỏ và cho đến lớn đều đến gần

2 và thưa với nhà tiên tri Giê-rê-mi: “Thỉnh cầu của chúng tôi xin đổ xuống trước mặt ông, và hãy cầu nguyện cho chúng tôi lên YHWH Đức Chúa Trời của ông về toàn bộ phần còn sót lại này, vì từ đông đúc, chúng tôi còn sót lại ít ỏi như mắt ông đang xem thấy chúng tôi mà thôi.

3 Và YHWH Đức Chúa Trời của ông hãy bảo cho chúng tôi con đường mà trên nó chúng tôi sẽ đi, và việc mà chúng tôi sẽ làm.”

4 Và nhà tiên tri Giê-rê-mi nói với họ: “Tôi đã nghe rồi! Này, tôi cầu nguyện lên YHWH Đức Chúa Trời các vị theo lời các vị, và rồi mọi lời mà YHWH sẽ trả lời các vị, tôi sẽ nói với các vị. Tôi sẽ không giữ lại khỏi các vị lời nào đâu.”

5 Và họ nói với Giê-rê-mi: “YHWH hãy làm nhân chứng chân thật và thành tín giữa chúng ta, nếu chúng tôi không làm theo mọi lời mà YHWH Đức Chúa Trời ông gửi đến ông cho chúng tôi như vậy,

6 dù lành hay dù dữ, chúng tôi sẽ nghe theo tiếng của YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi, Đấng mà chúng tôi đã cử ông đến Ngài, để tốt cho chúng tôi khi chúng tôi nghe theo tiếng của YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi.”

7 Và rồi hết mười ngày thì lời của YHWH đến với Giê-rê-mi.

8 Và ông gọi Giô-ha-nan con trai Ca-rê-át, và tất cả các chỉ huy quân đội đang ở với ông ấy, và toàn dân từ nhỏ và cho đến lớn,

9 và nói với họ: “YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, Đấng mà các vị đã cử tôi đến Ngài để đổ thỉnh cầu mình xuống trước mặt Ngài, phán thế này:

10 ‘Nếu các ngươi cư ngụ lại trong xứ này thì Ta sẽ xây dựng các ngươi chứ sẽ không phá đổ, và vun trồng các ngươi chứ sẽ không nhổ lên, vì Ta lấy làm tiếc về tai họa mà Ta đã làm với các ngươi.

11 Đừng sợ hãi trước mặt vua Ba-by-lon, người mà trước mặt người các ngươi đang sợ hãi. Đừng sợ ông ấy,’ YHWH tuyên phán, ‘vì Ta ở với các ngươi để cứu vớt các ngươi và giải cứu các ngươi khỏi tay ông ấy.

12 Và Ta sẽ ban thương xót cho các ngươi, và ông ấy sẽ thương xót các ngươi và phục hồi các ngươi về đất của các ngươi.

13 Nhưng nếu các ngươi nói: “Chúng tôi sẽ không cư ngụ trong xứ này,” để không nghe theo tiếng YHWH Đức Chúa Trời các ngươi,

14 rằng: “không, vì chúng tôi sẽ vào đất Ai Cập, nơi chúng tôi sẽ không thấy chiến tranh nữa, cũng sẽ không nghe tiếng tù và, cũng sẽ không đói bánh, và chúng tôi sẽ cư ngụ ở đó,”

15 vậy thì bây giờ, hãy nghe lời của YHWH, phần còn sót lại của Giu-đa! YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: “Nếu các ngươi quyết xây mặt mình để vào Ai Cập, và vào kiều ngụ ở đó,

16 thì rồi gươm đao mà trước nó các ngươi sợ hãi sẽ đuổi kịp các ngươi ở đó, trong đất Ai Cập; và đói kém mà trước nó các ngươi kinh khiếp sẽ bám sát theo các ngươi ở đó, là Ai Cập, và các ngươi sẽ chết ở đó.

17 Và rồi tất cả những kẻ đã xây mặt mình để vào Ai Cập, để kiều ngụ ở đó, sẽ chết bởi gươm đao, bởi đói kém, và bởi dịch bệnh, và chúng sẽ không còn một người sống sót hay thoát khỏi trước tai họa mà Ta sẽ đem đến trên chúng.”

18 Vì YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: “Như Ta đã trút đổ cơn tức giận Ta và cơn cuồng nộ Ta lên cư dân Giê-ru-sa-lem, cơn cuồng nộ Ta sẽ được trút đổ lên các ngươi như vậy khi các ngươi vào Ai Cập. Và các ngươi sẽ thành lời trù ẻo, và nỗi bàng hoàng, và lời nguyền rủa, và nỗi sỉ nhục, và các ngươi sẽ không còn thấy nơi này nữa đâu.”’

19 YHWH đã phán về các vị, phần còn sót lại của Giu-đa: ‘Không được vào Ai Cập!’ Hãy nhận biết rõ ràng rằng tôi đã làm chứng cho các vị hôm nay.

20 Vì các vị đã làm lầm lạc linh hồn mình, khi các vị đã cử tôi đến YHWH Đức Chúa Trời các vị, nói: ‘Hãy cầu nguyện cho chúng tôi lên YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi, và theo mọi điều YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán, hãy thuật lại cho chúng tôi như vậy, và chúng tôi sẽ thực hiện,’

21 và tôi đã thuật lại cho các vị hôm nay rồi nhưng các vị không nghe theo tiếng YHWH Đức Chúa Trời mình, và theo mọi điều Ngài đã gửi đến tôi cho các vị,

22 thì bây giờ hãy biết rõ ràng rằng các vị sẽ chết bởi gươm đao, bởi đói kém và bởi dịch bệnh tại nơi mà ở đó các vị muốn vào kiều ngụ.”