Giê-rê-mi – Chương 40

1 Lời đã đến với Giê-rê-mi từ YHWH, sau khi trưởng vệ binh Nê-bu-xa-a-đan thả ông đi từ Ra-ma. Khi ông ấy đem được ông ra thì ông đang bị xiềng bằng xích ở giữa tất cả những người lưu đày của Giê-ru-sa-lem và Giu-đa đang bị lưu đày sang Ba-by-lon.

2 Và trưởng vệ binh đem Giê-rê-mi đến và nói với ông: “YHWH Đức Chúa Trời của ông đã công bố tai họa này xuống nơi này,

3 và YHWH đã đem đến và thực hiện như điều Ngài đã phán, vì các người đã phạm tội với YHWH và không nghe theo tiếng Ngài nên việc này đã xảy đến với các người.

4 Và bây giờ, kìa, tôi cởi trói cho ông hôm nay khỏi xiềng xích trên tay ông. Nếu đi với tôi sang Ba-by-lon là tốt trong mắt ông thì hãy đến, và tôi sẽ để mắt tôi đến ông. Còn nếu đi với tôi sang Ba-by-lon là xấu trong mắt ông, thì đừng. Hãy nhìn xem toàn xứ đang ở trước mặt ông, chỗ nào tốt và phải trong mắt ông để đi đến đó, thì hãy đi,”

5 và khi ông vẫn còn chưa quay lại, “và trở về với Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, con trai Sa-phan, là người mà vua Ba-by-lon phong làm tổng đốc các thành Giu-đa, và ở với ông ấy ở giữa dân chúng, hoặc đi đến mọi nơi phải trong mắt ông để đi.” Và trưởng vệ binh cung cấp cho ông lương thực và đồ đạc, và cho ông đi.

6 Và Giê-rê-mi đến với Ghê-đa-lia con trai A-hi-cam ở Mích-pa, và cư ngụ với ông ấy ở giữa dân chúng còn sót lại trong xứ.

7 Và tất cả các chỉ huy quân đội ở đồng quê nghe được – họ và những người của họ – rằng vua Ba-by-lon đã lập Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, làm tổng đốc trong xứ, và rằng ông ta đã giao ông quản lý đàn ông, và đàn bà, và trẻ con, và những người nghèo khổ của xứ, những người không bị lưu đày qua Ba-by-lon,

8 thì họ đến với Ghê-đa-lia tại Mích-pa: cả Ích-ma-ên con trai Nê-tha-nia, và Giô-ha-nan và Giô-na-than các con trai Ca-rê-át, và Sê-ra-gia con trai Tan-hu-mết, và các con trai Ê-phai người Nê-tô-pha, và Giê-xa-nia con trai người Ma-a-ca – họ và những người của họ.

9 Và Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, con trai Sa-phan, thề với họ và với những người của họ rằng: “Đừng sợ phục dịch người Canh-đê. Hãy cư ngụ trong xứ và phục dịch vua Ba-by-lon thì sẽ tốt đẹp cho các bạn thôi.

10 Còn tôi, kìa, tôi cư ngụ tại Mích-pa để đứng trước mặt người Canh-đê đang đến với chúng ta. Còn các bạn, hãy thu hoạch rượu, và trái mùa hạ, và dầu, và cho vào các bình chứa của mình, và hãy cư ngụ trong các thành của mình mà các bạn đã chiếm đóng.”

11 Và tất cả những người Do Thái đang ở Mô-áp và giữa con cháu Am-môn, và ở Ê-đôm, và những người đang ở tất cả các xứ cũng đều nghe được rằng vua Ba-by-lon đã để lại một phần còn lại của Giu-đa, và rằng ông ta đã lập Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, con trai Sa-phan, làm tổng đốc,

12 và mọi người Do Thái từ mọi nơi mà họ đã bị đuổi đến đó đều trở về và đến xứ Giu-đa với Ghê-đa-lia tại Mích-pa. Và họ thu hoạch rất nhiều rượu và trái mùa hạ.

13 Và Giô-ha-nan con trai Ca-rê-át, và tất cả các chỉ huy quân đội ở đồng quê đã đến với Ghê-đa-lia ở Mích-pa,

14 và họ nói với ông: “Ông không hề biết rằng Ba-a-lít vua Am-môn đã sai Ích-ma-ên con trai Nê-tha-nia đến để đánh giết mạng sống ông sao?” Nhưng Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, không tin họ.

15 Và Giô-ha-nan con trai Ca-rê-át đã bí mật nói với Ghê-đa-lia tại Mích-pa rằng: “Tôi xin đi và đánh giết Ích-ma-ên con trai Nê-tha-nia, và không người nào sẽ biết được. Sao để nó đánh giết mạng sống ông, và toàn Giu-đa đang tụ lại ông bị tan lạc, và phần còn lại của Giu-đa bị diệt vong?!”

16 Nhưng Ghê-đa-lia con trai A-hi-cam nói với Giô-ha-nan con trai Ca-rê-át: “Đừng làm điều này! Vì anh nói sai về Ích-ma-ên rồi.”