Giê-rê-mi – Chương 39
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vào năm thứ chín của Sê-đê-kia, vua Giu-đa, vào tháng thứ mười, Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon và toàn quân ông ta đã đến Giê-ru-sa-lem và vây công nó.
2 Vào năm thứ mười một của Sê-đê-kia, vào tháng thứ tư, vào ngày mùng chín của tháng, thành bị chọc thủng.
3 Và tất cả các chỉ huy của vua Ba-by-lon đều đến và ngồi tại cổng giữa: Nẹt-gan Sa-rết-sê, Sam-ga Nê-bô, trưởng thái giám Sa-sê-kim, trưởng thuật sĩ Nẹt-gan Sa-rết-sê, và tất cả các thủ lĩnh còn lại của vua Ba-by-lon.
4 Và rồi khi Sê-đê-kia, vua Giu-đa, và tất cả các binh sĩ thấy họ, thì chúng chạy trốn và ra khỏi thành vào ban đêm, theo con đường của vườn vua, qua cổng giữa hai bức tường, và đi ra con đường bình nguyên.
5 Nhưng quân đội Canh-đê đuổi theo chúng và bắt kịp Sê-đê-kia tại bình nguyên Giê-ri-cô và tóm lấy nó, và đem nó về Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon tại Ríp-la, trong đất Ha-mát, và ông ta tuyên án nó.
6 Và vua Ba-by-lon giết các con trai Sê-đê-kia tại Ríp-la trước mắt nó; vua Ba-by-lon cũng giết tất cả các quý tộc Giu-đa,
7 và làm mù mắt Sê-đê-kia, và xiềng nó lại bằng xích đồng để đem nó sang Ba-by-lon.
8 Và người Canh-đê thiêu nhà của vua và nhà của dân chúng trong lửa, và phá đổ các bức tường của Giê-ru-sa-lem.
9 Và trưởng vệ binh Nê-bu-xa-a-đan lưu đày phần còn lại của dân chúng còn sót lại trong thành, và những người đầu hàng đã đầu hàng ông, và phần còn lại của dân chúng còn sót lại, sang Ba-by-lon.
10 Còn những người nghèo khó, mà họ không có gì cả, trưởng vệ binh Nê-bu-xa-a-đan để lại trong đất Giu-đa, và cấp cho họ các vườn nho và đồng ruộng trong chính ngày ấy.
11 Và Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon truyền Giê-rê-mi vào tay trưởng vệ binh Nê-bu-xa-a-đan rằng:
12 “Hãy đem ông ấy về, và để mắt mình đến ông ấy, và không được làm với ông ấy bất cứ điều tổn hại gì, nhưng như điều ông ấy nói với ngươi, hãy làm như vậy với ông ấy.”
13 Và trưởng vệ binh Nê-bu-xa-a-đan sai người, và trưởng thái giám Nê-bu-sa-ban, và trưởng thuật sĩ Nẹt-gan Sa-rết-sê, và tất cả các quan trưởng của vua Ba-by-lon,
14 họ cũng sai người và đưa Giê-rê-mi khỏi sân tù và giao ông cho Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, con trai Sa-phan, đem ông về nhà. Và ông cư ngụ giữa dân chúng.
15 Và lời của YHWH đã đến với Giê-rê-mi khi ông đang bị giam trong sân tù rằng:
16 “Hãy đến và nói với Ê-bết Mê-lết người Cút rằng: ‘YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: Kìa, Ta đang đem lời Ta đến trên thành này rồi, cho điều dữ chứ chẳng phải cho điều lành, và chúng sẽ xảy đến trước mặt con vào chính ngày ấy.
17 Nhưng ta sẽ giải cứu con vào chính ngày ấy,’ YHWH tuyên phán, ‘và con sẽ không bị phó vào tay những người mà trước mặt họ con khiếp sợ đâu.
18 Vì Ta chắc chắn sẽ cứu thoát con, và con sẽ không gục ngã bởi gươm, và mạng sống con sẽ là chiến lợi phẩm cho con, vì con đã tin cậy Ta.’ YHWH tuyên phán.”